Cafe tám 2013-05-03 08:24:58

Ai biết các xả xui chỉ em với :(


Tình hình không hiểu sao mà tháng này em xui xẻo lắm các bác ạ :(,liên tục gặp những chuyện không đâu vào đâu,cụ thể vài câu chuyện như thế này,em thì không có mê tín nhưng mà xui quá tới mức chịu hết nỗi rồi,ai có cách gì chỉ em với nếu mà thành công em xin mời bác đó đi cà phê T__T:
1.Hôm đi làm,em làm giao hàng bằng xe máy,mọi ngày thì chả làm sao cả,tự dưng hôm ấy đi bị lủng xe 4 lần 1 ngày T__T,vừa thay lốp thay ruột hum sau lại bị lủng tiếp 3 lần,2 ngày vừa thay vừa vá hết gần 300k T__T.3blur3
2.Đi mua đồ,thế éo nào lại quên lấy tiền thừa,mua trái dừa 13k đưa tờ 200k xong phắn luôn,tới lúc coi lại tiền thấy ít ít mới nhớ ra là quên lấy tiền thối,có đòi trời cũng ko ai trả lại T__T ,mà bignh thường thì cũng chẳng có bao giờ quên như thế cả 3ahh3
3.Còn nữa,hôm đi thi,ôn bài kĩ càng lắm,với cả học lại môn này 5 lần rồi huhuhu,lần thứ 6 đi thi thấy làm bàii cũng được,dư thời gian còn chỉ bài cho người ta,coi điểm thì cái đứa mình chỉ được 9 điểm còn mình được 1 điểm,thế là thế éo nào 3burning3
4.Cũng cái vụ bị lủng xe,bữa đi chơi với con nhỏ kia,lúc đó 11h khuya rồi,rủ nhau đi karaoke,nghĩ trong đầu chắc đây là cơ hội để mình và em ấy….,vì đang FA nên cơ hội này là hiếm hoi ngàn vàng,thế mà vừa qua cái cầu trời đổ mưa ầm ầm,2 đứa đứng trú mưa,tạnh xong là khoảng 12h,cũng chưa chịu về,đi tiếp,đi 2 xe,nó đi trước một đoạn,mình vừa dắt xe ra thì xèo 1 phát3ahh3 trong khi đường thành phố sạch sẽ thì làm gì có chông gai, huhuhu T__T,thế là đánh bộ lại chỗ vá,còn bị chém 30k 1 lỗ,bị lủng 2 lỗ mới bá đạo3burning3.Đành ngậm ngùi để em ấy vào phòng ca 1 mình ngồi đợi,chưa hết,tới đó 2 đứa uống rượu Pháp,ún vào chả nghe cảm giác gì,tái tê con bê vì nghĩ mình sẽ vùi dập em ấy3bathing3,chấp em ấy 1 nửa đoạn đường trước,1/2 chai.Được 10 ly short rồi tới bia,em nó trâu vãi các bác ạ,uống như trâu uống nước mà tỉnh rượi,xong ca được 2 tiếng,uống cũng kha khá rồi thì 2 đứa lăn đùng ra đứa nào đứa đó say như chết 3crisp3,ra tính tiền thế éo nào lại dư ra 390k mà vẫy tay 1 cái,tụi nó tưởng bo tụi nó lấy luôn3ahhyes3,lúc đó em nó nằm 1 đống nên mình cũng quên nữa,thành ẳm em ấy lên taxi,lúc đó làm ăn thì cũng chả được gì đâu nhỉ,mình vừa đưa e ấy lên xe thì cũng gục ngay trước quá karaoke,sáng hôm sau tỉnh dậy dưới sàn chỗ giữ xe quán kara,ôm cục tiếc đi về ngậm ngùi :(
Và còn nhiều nữa,sợ các bác đọc nhiều chán chứ e có kể cả ngày cũng chưa hết,cảm nhận y như cả cả đời tới bây giờ mới xui như vậy đó :(
Có ai biết cách xả xui chỉ em nha :(((((
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)