Tâm sự - chia sẻ 2012-12-29 07:21:07

Yêu không được thì phá cho hôi, bọn teen bây h vui vãi ra


Ăn không được, phá cho hôi (MTO 5 - 8/5/2008)
 
[justify]Nhiều teen khi thất bại trong việc "chiếm dụng trái tim" của người mình thích bèn chuyển sang chiêu “phá hôi”.[/justify]
 
[justify]Chuyện chiếc xe đạp[/justify]
[justify]Thích cô bạn N cùng lớp nên T (trường MD) ra sức cưa cẩm, anh bạn dùng đủ chiêu để dụ cô nàng nhưng tình yêu vẫn không đến với T. Một ngày, N tuyên bố bạn trai của cô bạn là tên lớp trưởng kế bên khiến T nổi khùng lên. Chẳng nói chẳng rằng, T tìm mọi cách tiếp cận tên lớp trưởng ấy để làm thân và xin luôn số di động của hắn để tiện thực hiện kế hoạch xấu xa của mình.[/justify]
[justify]Nhà N và K cùng đường với lại chơi thân từ hồi còn học cấp hai nên mỗi lần…làm biếng là cô nàng lại nhờ anh bạn tốt bụng ấy cho quá giang xe đến trường. Biết được chuyện này, T như “mèo gặp mỡ”, anh bạn nhanh chóng dựng chuyện rằng N bắt cá hai tay, vừa quen tên lớp trưởng đẹp trai vừa cặp bồ với K nên không lâu sau thông tin ấy cũng lan truyền rộng rãi. Quá đáng hơn T còn dùng điện thoại nhắn tin châm chích cho tên lớp trưởng ấy biết là N ngày nào cũng đến trường với bồ của N khiến anh bạn lớp trưởng bị “cắm sừng” quyết điều tra cho rõ sự thật. Chỉ tội cho N là phải cố gắng giải thích với hết người này đến người khác, đặc biệt là anh bạn lớp trưởng, mệt nhất là N không dám đi nhờ xe của K nữa, riêng T thì hả hê với chiêu “phá hôi” của mình![/justify]
[justify]Gói quà vô chủ[/justify]
[justify]Cũng trồng cây si nhưng không đạt được kết quả nên anh bạn P (trường LH) quyết tâm…trả thù nàng bằng cách “phá cho hôi” mới chịu! Biết L (tên cô nàng mà P thích) ưng một tên con trai học trên P một lớp nên P tìm cách hỏi thăm thông tin về hắn và làm thân với bạn bè của hắn! Khi chuyện tiếp cận đã hoàn thành, P bắt đầu kế hoạch 2, anh chàng tự mua quà, gói lại và kèm theo những lời mùi mẫn, kí tên là A. Ngày nào P cũng vô thật sớm lén đặt quà vào hộc bàn của cô nàng tội nghiệp ấy! Do chẳng biết quà từ đâu ra, L lén…giấu vô cặp luôn để không bị tai tiếng! Lúc này P mới đi phao tin vịt là có một chàng A đang si mê L và ngày nào L cũng nhận quà từ A. Tin vịt nhanh chóng đến tai anh chàng người yêu của L, ngay hôm ấy, chàng ta ào ào xuống lớp L hỏi cho ra lẽ. Khi thấy gói quà trong cặp L thì chàng chẳng nói chẳng rằng đòi chia tay luôn! Tội cho L phải giải thích và khóc hết nước mắt nhưng chàng vẫn quyết không nghe! Lúc này P thỏa chí nên cười thầm trong bụng![/justify]
[justify]Vạch mặt kẻ “phá đám”[/justify]
[justify]Bị người yêu chia tay một cách cô lý nên cô bạn L quyết tìm cho ra kẻ phá đám! Cầm tấm thiệp trên tay, L thấy nét chữ rất quen vì chỉ có hắn ta mới viết chữ A có dấu móc ở phía đuôi. Mượn tập P giả vờ dò bài, thế là L đã chắc chắn thủ phạm, đến lúc này P chẳng thể chối cải vì tang chứng vật chứng rành rành ra thế kia. P xấu hổ chẳng dám nhìn mặt L nữa. Riêng cô bạn L nhìn thẳng vào anh bạn ấy và “xổ” một câu cực thấm: ”Con trai gì mà thủ đoạn, tôi chẳng thích mẫu con trai như thế”! P như chết sững, P chỉ biết xin lỗi nhưng có lẽ đã quá muộn![/justify]
[justify]Chuyện tình cảm đôi khi không như ta mong muốn nhưng teen cũng đừng vì cớ đó mà đi “phá đám” người khác, đặc biệt là người mà mình đã dành cho cảm tình! Ít ra, khi không được đáp lại tình yêu thì bạn cũng phải cầu mong cho người mình yêu thương được hạnh phúc chứ, phải không nào?[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)