Bóng đá 2012-11-30 16:29:28

Viết Cho Arsenal Của Tôi...Mãi Một Tình Yêu Cho Arsenal


Có những lúc khi bạn vui thì hạt mưa trở nên kì diệu đến lạ thường. Có những lúc bạn buồn thì hạt mưa trở nên lạnh lẽo đến kinh ngạc. Đơn giản, mưa có đẹp có lãng mạn hay không vẫn do tâm trạng của con người mà thôi…
Khi Arsenal giành chiến thắng liên tiếp ở hai trận đấu trước thì được ca tụng đến tận chân mây. Vậy sao khi Arsenal mới hòa trước Aston Villa thì lắm lời chê trách? Phải chăng đó là do suy nghĩ của từng người thôi? Phải chăng những hạt mưa trên sân Villa Park đã khiến cho những chàng trai Arsenal không thể thi đấu như ý muốn? Dù lý do nào đi chăng nữa, tôi vẫn yêu Arsenal theo cách riêng của mình, đơn giản khi yêu thì phải chấp nhận mọi thứ, dù cho lắm lúc cũng phải buồn như trận hòa của Arsenal trước Aston Villa…

Một cách trở nhỏ đơn giản là Arsenal đánh rơi 2 điểm trước Aston Villa thôi. Nếu như Arsenal có ngôi sao Theo Walcott – người có thể giải quyết mọi khó khăn cho Arsenal trong những trận đấu gần đây, thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi đấy thôi. Nếu như không có những cơn mưa nặng hạt làm bào mòn đi thể lực Arsenal, khiến cho các anh không thể chơi bóng theo ý muốn của mình thì Aston Villa liệu chống đỡ nỗi với “cuồng phong màu vàng” như cách Arsenal đã thể hiện trước đó không? Vậy thôi, đơn giản là Arsenal đã gặp nhiều khăn tại Villa Park của Aston Villa nên chấp nhận một kết quả hòa.

Vẫn mãi đợi chờ ngày vui sẽ lại đến với Arsenal như ngày nào.
Tôi tin rằng người hâm mộ Arsenal vẫn đang vững niềm tin cho Arsenal. Khi mọi thứ vẫn còn đang ở trước mắt, khoảng cách với Manchester United chỉ là 10 điểm thôi mà, trong khi giải đấu còn rất dài. Mọi người vẫn luôn truyền miệng nhau câu nói: “đường dài mới biết ngựa hay”. Chúng ta hãy đợi chờ đi, vì bóng đá có lắm bất ngờ, Man City cũng đã giành chức vô địch ở mùa trước dù cho họ kém Manchester United đến 8 điểm ở những vòng cuối cùng đấy thôi. Tôi vẫn sẽ đợi chờ ngày Arsenal lớn mạnh, biết cách cuốn đi tất cả những trở ngại để có được một danh hiệu ở mùa bóng này.

Một sự hi vọng, một tình yêu dành cho Arsenal luôn mãi mãi trong trái tim tôi, dù cho con đường phía trước có gập ghềnh hay giông bão chăng nữa, sống với tình yêu mới chính là cảm xúc tuyệt vời nhất. Bởi chẳng có hạnh phúc nào hơn khi được dõi theo Arsenal thi đấu. Có thể những hạt mưa tại Villa Park mới đây có chút gì đó thấm được nỗi buồn, nhưng hôm qua là chuyện của ngày hôm qua, mọi thứ sẽ bắt đầu từ hôm nay, tình yêu dành cho Arsenal vẫn đang lớn dần mỗi ngày trong tôi, dù cho nỗi nhớ những ngày trong quá khứ cùng Arsenalvẫn đang leo lắt trong khắp trái tim của tôi.

Vậy thôi, đơn giản khi yêu là yêu tất cả những gì người tình của bạn có, dù cho đó là những điều mang đến nỗi buồn hay niềm vui bấp tận. Tôi vẫn sẽ mãi mãi một tình yêu chân thành nhất dành cho Arsenal, yêu lắm những chàng trai “Pháo thủ thành London”, tôi vẫn sẽ đợi chờ ngày hạnh phúc đến trong niềm vinh quang chiến thắng của ngày mới đang đợi chờ phía trước, để bỏ lại nỗi buồn của những ngày hôm qua…
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)