Phim ảnh 2010-11-18 05:50:14

TRUYỆN Cười kìa:))


Mục tiêu phấn đấu

Một hôm trời nắng bố cho Nam đi bơi. Khi thay quần áo mặc đồ bơi vào, bỗng Nam phát hiện ra dưới nách bố rất nhiều lông.

Nam hỏi:

- Bố ơi sao nách bố lại có lông?

Bố: ( chưa biết trả lời thế nào). Nam hỏi tiếp:

- Khi nào thì nách con cũng có lông như bố?

Bố:

- Con phải ăn thật nhiều vào để mau lớn, khi nào lớn thì sẽ có.

—–

Buổi sáng đến lớp mẫu giáo, giờ ăn, cô dặn:

- Cả lớp phải ăn thật ngoan, thật nhiều nhé! Mà các em có biết ăn nhiều để làm gì không?

Nam đứng dây:

- Có ạ. Ăn nhiều để có lông giống bố con ạ.

Cô: ( không hiểu)….

====

Cứ tưởng cái thằng nào!

Bác của Bin qua chơi, mẹ đem abum hình ảnh của nhà cho bác xem. Thấy vậy Bin cũng lăng xăng chạy vào xem cùng. Thấy có một tấm ảnh đứa trẻ ôm quả bóng Bin thích quá cầm lên ngắm mãi.

Thấy bố ngồi gần Bin liền hỏi:

- Bố ơi bố có biết thằng nào trong tấm ảnh này không mà nó có cả quả bóng đẹp bố nhỉ?

Bố nhìn rồi bảo:

- Đây là ảnh bố chụp lúc còn nhỏ bằng Bin đấy!

Bin:

- Thế mà con cứ tưởng cái thằng nào!

===

Bố cháu chưa có vợ

Ảnh: dustinleia.blogspot.com.
Cu Bi 3 tuổi, sắp đi học mẫu giáo nên mẹ cho Bi ra “tham quan” lớp trước. Trưa về, Bi khoe với bố:

- Hôm nay con đến lớp rồi, cô giáo con xinh cực bố nhớ!

(Mẹ và bà quay đi tủm tỉm cười vì trình độ “điêu” của Bi).

- Thế à? Vậy mai con đến lớp, nói với cô giáo là bố cháu đẹp trai lắm nhé?

- Vâng ạ.

Bác Mi góp lời:

- Bi nhớ nói thêm rằng “bố cháu chưa có vợ” nữa nhé.

- Vâng.

Một lát sau, trước khi về, bác Mi hỏi lại Bi:

- Mai đến lớp Bi nói với cô thế nào nhỉ?

Bi đọc vanh vách: – Bố cháu đẹp trai lắm, bố cháu chưa có vợ ạ!

Bác Mi cười hi hi suốt đoạn đường về…

===

Em đạp bố!

Cả nhà chuẩn bị lên giường đi ngủ, bố đưa tay sờ lên bụng mẹ và giữ ở đó một lúc để cảm nhận em bé. Thấy hắn “máy máy” vài nhát vào tay mình, bố cười và nói với con gái lớn:

- Con ơi, em đạp bố này.

Con gái đang nằm ngồi hẳn dậy, giơ tay cao lên rồi phát một cái thật mạnh vào bụng mẹ. Mẹ giật nẩy người lên một cái. Bố nhìn thấy cảnh đó tức quá, cũng ngồi dậy, con gái lớn thấy mắt bố trừng lên rồi, biết là có chuyện nên nằm xuống úp mặt vẻ hối lỗi.

Bố vẫn tức giận nên phát một cái thật mạnh vào mông con gái lớn. Bé thấy thế quay ra nấc, có vẻ khóc lóc…

Mẹ chả biết làm thế nào (vì từ trước đến giờ toàn là người đứng giữa giải hòa cho 2 bố con), mới quay ra dỗ dành con gái:

- Con nín đi, con có biết đánh em bé trong bụng mẹ như thế là sai hay không?

Con gái lồm cồm bò dậy nức nở:

- Nhưng mà, hic …, nhưng mà …. em đánh bố!

===

Bố có đánh không?

Bố đi làm về mệt, nằm lăn ra giường. Minh mon men lại gần sờ vào người bố hỏi:

- Bố ơi bố mệt à?





- Ừ! Mà đừng có đụng vào người bố, bố bực lên là bố đánh cho một trận đấy!

- Bố ơi, thế bây giờ ai đụng vào bố thì bố cũng đánh à?

Bố trả lời cho qua chuyện:

- Ừ. Giờ ai mà đụng vào người bố bố đều đánh cả!

Minh im lặng một lúc rồi hỏi tiếp:

- Thế bây giờ bà nội đụng vào người bố bố có đánh bà không?

Bố cứng họng!!!

===

Cu Bi vào vai bố mẹ

Chuẩn bị đi ngủ mẹ Hương thấy cu Bi (gần 4 tuổi) nằm quay mặt vào tường sụt sùi khóc. Mẹ đặt tay lên người nhưng bị cu Bi hất tay ra với vẻ đầy hậm hực

- Con sao thế?

- Con buồn lắm…!

- Sao con buồn?”

- Vì bố mẹ suốt ngày mắng con, con ăn chậm cũng bị mắng…Bố mẹ còn quát con nữa… Mà thỉnh thoảng mẹ còn đánh cả con.

Mẹ: …..!!!!

Tối hôm sau khi cả nhà đang ăn cơm, cu Bi đề nghị:

- Bây giờ bố mẹ làm con, còn con làm bố nhé!

Bố Thơm và mẹ Hương đồng ý.

Cu Bi tỏ vẻ đắc trí rồi nhìn thẳng vào bố mẹ và nghiêm nghị nói:

- Hai con ăn nhanh lên… rồi còn đi ngủ. Mà đừng có nghịch máy tính của bố nhé, các con mà nghịch là nó hỏng đấy…!

Bố & Mẹ: …

===

Lý sự của Suri

Hồi Suri hơn 3 tuổi, ngang ngược lắm, mẹ thương chiều nhưng có giới hạn. Bữa nọ làm đổ cả mâm cơm, mẹ phát 2 cái vào mông, kêu á lên rồi đứng lì ra đó.

- Con thấy sai chưa, nói xin lỗi mẹ đi không được phá như thế!

- Xin lỗi mẹ, con không phá thế nữa.

- Con nhớ nhé, mẹ hỏi lại nè, lúc hư, bị đòn con làm gì ?

- Con kêu “Á” ạ!

————

Ba Mập giỡn, nhốt mẹ lại, Suri sợ, lay ông đang nằm đọc sách trên võng.

- Ông ơi, cứu mẹ, mẹ bị nhốt rồi.

- Ừ….- Ông cười, vẫn chăm chú đọc

- Ông ơi, ông cứu mẹ con đi? Ông vẫn im.

- Ông, ông sao thế! Người ta đang nhốt con ông kìa!

—————-

Suri nghịch ngợm nhưng thương người lắm nhé! Chưa quen cứ đòi cho chị giúp việc về quê, nhưng sau thì:

- Chị, chị ở đây luôn với em nhé, nhà em tốt nhất!

- Ừ, chị ở..

- Chị ở đây giúp việc cho mẹ em, rồi giúp việc cho em và con em nữa..

- Ừ… Chị giúp việc cười.

- Chị nói thật nhé, chị cứ ở đây, tới già nhé, chết, mẹ em chôn cho, mẹ em tốt lắm.

——————-







Lớn hơn vẫn nghịch, Suri lại thêm tật hay lý sự. Thấy con la toáng chị giúp việc, mẹ nóng, gọi lớn:

- Con không được la vậy

- Nhưng chị sai ý con

- Con phải nói với mẹ, là con gái phải nhẹ nhàng nghe chưa!

- Mẹ, mẹ coi phim Nàng tiên cá, mẹ thấy cô bé melody chứ, cuối cùng vẫn tìm ra biển đó, nó giống mẹ nó đấy, con la… cũng tại vì con phải giống mẹ thôi.

Hậm hực, Suri nói một hồi.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)