Người mẫu - hoa hậu 2008-09-14 20:05:51

Thụy Vân trước tin đồn cặp với đại gia b-)


Từng được coi là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị Hoa hậu Việt Nam (HHVN) 2008 và vì thế, với việc chỉ giành Á hậu 2 đã không ít người thấy tiếc cho cô gái có vẻ đẹp dịu dàng và nụ cười thân thiện luôn thường trực trên môi…

[justify]Một chút buồn nhưng với những gì đã có, đang có là một công việc tốt ở Đài truyền hình Việt Nam với vai trò MC khiến Thuỵ Vân rất hài lòng. Dù vậy, sau cuộc thi, cô cũng nhận về mình không ít những đồn thổi. [/justify]
[justify] Tự túc thì hạnh phúc[/justify]

Ảnh: Hoàng Hà


[justify]- Trước khi đến với cuộc thi HHVN chị là MC của chương trình “Lựa chọn cuối tuần” và “…”. Vậy giờ đây, chị thích khán giả nhìn mình là Á hậu 2 hay là một MC?[/justify]
[justify]- Dù là MC hay Á hậu, Vân nghĩ rằng mình đã để lại ấn tượng gì cho khán giả mới là điều quan trọng. Vân muốn ấn tượng mà mọi người có được ở mình rằng Thụy Vân là một người rất đời thường và cũng cần được sự yêu mến của mọi người.[/justify]
[justify]- Tốt nghiệp trường ĐH Ngoại thương nhưng lại làm MC. Vì sao vậy?[/justify]
[justify]- Mọi người vẫn hay nói đùa rằng “truyền hình là “sân sau” của Ngoại thương”. Và thực tế là các sinh viên của trường Ngoại thương vẫn được tiếng là những người rất năng động và tham gia rất nhiều những lĩnh vực liên quan đến truyền hình. Và Vân chắc cũng không phải là một ngoại lệ. Khi Đài truyền hình đăng ký tuyển người có dán thông báo ở trường và Vân nghĩ đó là một cơ hội, tại sao mình lại không thử? Vân đã may mắn vượt qua nhiều thí sinh khác để trở thành người của Đài. [/justify]

Thụy Vân tại cuộc thi HHVN 2008



[justify]- Phụ nữ mà làm truyền hình thì rất vất vả. Vân nghĩ sao nếu mọi người nói rằng những người được trời cho nhan sắc thì chỉ việc hưởng thụ thôi chứ không cần phải vất vả làm việc?[/justify]
[justify]- Giới trẻ vẫn hay nói: “Tự túc thì hạnh phúc”. Vân nghĩ tuổi trẻ có cơ hội, nội lực và được làm những công việc mà mình yêu thích thì tại sao mình lại không làm mà lại dựa dẫm vào người khác? Vân cũng biết có nhiều cô gái nhờ có nhan sắc và sống dựa vào một đại gia nào đó nhưng như thế đâu phải là cuộc sống. Tuổi trẻ cần có sự cạnh tranh, sự năng động và bất cứ một sự phụ thuộc hay đánh đổi nào cũng sẽ được cái này nhưng lại mất cái kia. Cho nên Vân nghĩ mình sống một cách lành mạnh, làm việc một cách khoa học và phù hợp với năng lực của mình. Đó cũng là điều mà tuổi trẻ hướng tới.[/justify]
[justify]- Hình như Vân có suy nghĩ lớn hơn so với tuổi?[/justify]
[justify]- Có lẽ là do môi trường sống của Vân. Vân có một gia đình mà các thành viên đều rất yêu thương nhau. Từ bé, bố mẹ đã dạy cho 2 chị em Vân tinh thần tự giác và tự lập. Chuyện học hành và nhiều chuyện khác nữa, bố mẹ không bao giờ đi sát bên cạnh để nhắc nhở mà luôn luôn đề cao tính tự lập và chỉ ở bên cạnh khi thực sự cần thiết. [/justify]
[justify]10.000 USD để đi thi hoa hậu?[/justify]

Ảnh: Hoàng Hà


[justify]- Liên quan đến cuộc thi hoa hậu vừa diễn ra ở Hội An, có thông tin nói rằng chị được sự “bảo trợ” của một đại gia về trang phục và những chi phí khác. Chị giải thích sao về lời đồn này?[/justify]
[justify]- Vân cũng không hiểu sao lại có những lời đồn như vậy. Ở cuộc thi HHVN, sự đầu tư kỹ lưỡng nhất của Vân chính là tinh thần, tất nhiên không thể không có sự giúp đỡ của bạn bè. Về trang phục, Vân được giúp đỡ của chị Ngọc Oanh, cũng từng là Á hậu, MC của Đài truyền hình VN.

Rất ít người biết rằng những trang phục đi thi hoa hậu của Vân, ngoài những bộ đồ của mình ra còn một số phải mượn của chị Ngọc Oanh. Bình thường, với chiều cao của mình, Vân rất ngại đi giày cao nên đến lúc đi thi hầu như không có một đôi giày cao gót nào cao cả. Thế là chị Ngọc Oanh nói “em cứ lấy của chị mà đi”.[/justify]
[justify]Còn về chuyên gia trang điểm thì cũng rất tình cờ thôi. Vân không có điều kiện để thuê người trang điểm riêng cho mình nhưng sau cái lần chụp ảnh gửi lên BTC để dự thi, anh Thái là chuyên gia trang điểm đề nghị sẽ giúp em và không cần tiền nong gì cả. Sau đó, khi em làm mẫu chụp ảnh áo cưới cho anh ấy em cũng chỉ giúp thôi, như là cách để cảm ơn sự giúp đỡ của anh ấy dành cho Vân ở Hội An. [/justify]
[justify]Tôi cũng không hiểu sao họ lại đồn là tôi có đại gia bao ăn ở, đi lại. Trong khi, ăn ở đi lại thì có BTC lo rồi. Thậm chí có thông tin Vân được đầu tư chi phí đến 10.000 USD thì không hiểu họ lấy thông tin đó ở đâu ra. Vân cứ nghĩ nếu đã “mất công” dựng chuyện như thế thì tại sao không nói luôn lên 100 nghìn hay 1 triệu USD luôn thể?[/justify]


[justify]- Cũng có dư luận rằng chiếc áo dài mặc trong đêm chung kết được chị vào tận Sài Gòn để đặt may và nó có giá không “mềm” chút nào?[/justify]
[justify]- Đúng là chiếc áo dài đó được mua ở Sài Gòn nhưng Vân làm sao mà có điều kiện vào trong đó để đặt may được. Đó là nhờ anh Hoàng Hải, một nhà thiết kế và cũng là bạn của Vân. Nhân một chương trình thời trang của anh ở Sài Gòn, thấy chiếc áo dài của ACV (cũng là chỗ quen của anh) và mua được chiếc áo đó với cái giá rất rẻ. Lúc mang ra còn không có quần, sau đó mới nhờ Minh Thư, sau này là Á hậu 1 mang ra và đến tận hôm chung kết thì Vân mới được nhìn thấy chiếc áo dài. [/justify]
[justify]- Ở Hội An, người theo sát bên Vân là đàn chị Ngọc Oanh. Điều đó cũng đặt ra nhiều “nghi vấn” rằng chị được chỉ dẫn về mọi đường đi nước bước, cả “sân trước” lẫn “sân sau”?[/justify]
[justify]- Vân và chị Ngọc Oanh chơi thân với nhau từ lâu rồi nên sự giúp đỡ đó cũng xuất phát từ tình cảm cá nhân. Có lúc chị còn cắt tóc hoặc sơn móng tay cho Vân nữa. Chị cũng là người tư vấn cho Vân rất nhiều khi đứng trên sân khấu phải đi đứng như thế nào, cười ra sao. Rồi chuẩn bị trang phục thật kỹ cùng với những phụ kiện kèm theo như giày, khuyên tai… để đến lúc ra sân khấu không bị cuống. Đó là những kinh nghiệm nhỏ thôi nhưng rất cần thiết. [/justify]

[justify]Vân không nghĩ đó là sự “chỉ đạo” về đường đi nước bước vì chị Oanh không phải là “bầu sô” cũng không phải là người của BGK hay BTC gì cả. Vân là người thẳng tính nên rất ghét sự nghi ngờ. Khi mọi người đưa ra những lời đồn không đúng, Vân vừa muốn thanh minh vừa nghĩ tốt nhất là không nói gì nữa vì rõ ràng là họ không hiểu mình nên mới nói thế. Nhưng trong cuộc sống, nói lên cho nhau hiểu thì cũng rất quan trọng.[/justify]
[justify]- Là MC, với danh hiệu này, chị có nghĩ đó sẽ là cơ hội để chị tiến xa hơn trong nghề, giống Ngọc Oanh?[/justify]
[justify]- Thực ra, ở bất kỳ một lĩnh vực nào thì hiệu quả công việc mới là điều quan trọng. Dù là á hậu hay hoa hậu, nếu Vân không làm tốt công việc thì sẽ không ai chấp nhận Vân là MC cả. Có thể danh hiệu đó giúp cho mọi người biết đến Vân nhiều hơn thì đó là cơ hội song cũng là áp lực cho Vân, vì như thế có nghĩa là mỗi khi bước vào trường quay hay lên sân khấu người ta sẽ so sánh và chờ đợi “xem cô á hậu này thể hiện như thế nào”.[/justify]
[justify]Thuỳ Dung có vẻ đẹp lạnh rất cuốn hút[/justify]
[justify]- Liên quan đến sự cố của Hoa hậu Thuỳ Dung, cá nhân chị nhìn nhận thế nào về tân hoa hậu?[/justify]
[justify]- Vân không nhận xét gì về điều đó cả mà chỉ có những chia sẻ với Thuỳ Dung vì chúng tôi đã có thời gian được gắn bó với nhau. Mặc dù, báo chí vẫn hay nói Vân và Dung là hai đối thủ của nhau nhưng sự cố đó quả thật rất đáng tiếc cho Dung. [/justify]
[justify]- Theo nhận xét thì ở Vân và Dung có 2 điểm đối lập là: Vân luôn tỏ ra thân thiện với mọi người, khả năng giao tiếp tốt trong khi đó Thuỳ Dung rất khó gần. [/justify]
[justify]- Có thể là do tuổi đời của Dung còn quá trẻ và quá cẩn thận chăng? Nhưng khi tiếp xúc với Thuỳ Dung ở Hội An, Vân thấy cô ấy cũng tỏ ra rất hoà đồng và thoải mái với mọi người. [/justify]
[justify]- Điều gì ở Thuỳ Dung khiến chị ấn tượng?[/justify]
[justify]- Có lẽ là khuôn mặt của cô ấy. Khi chụp hình, kể cả lúc cười hay không cười thì ở Dung có một vẻ đẹp lạnh rất cuốn hút.[/justify]
[justify]- Trong lúc còn đang “bế tắc” chưa tìm được cái tên đại diện cho Việt Nam dự thi Hoa hậu Thế giới thì cái tên Thụy Vân lại một lần nữa được coi là ứng cử viên nặng ký. Chị nghĩ gì nếu mình được chọn?[/justify]
[justify]- Hiện tại thì Vân chưa hình dung được cảm giác đó nhưng chắc chắn rất bất ngờ.[/justify]
[justify]- Còn thế mạnh của chị?[/justify]
[justify]- Là nụ cười thân thiện chăng? (cười). Ở Vân thì mọi người vẫn nhận xét là có vẻ đẹp hài hoà. Rằng Vân không có một đôi mắt cực đẹp, một cái mũi thanh thú, một cái miệng cực xinh nhưng nó vẫn toát lên sự hài hoà, cân đối. Và trong cuộc sống, đôi khi, sự hài hoà bao giờ cũng dễ được chấp nhận hơn. Vân nghĩ mình có vẻ đẹp không phải bắt mắt ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng Vân nghĩ rằng một vẻ đẹp để người ta phải nhớ lâu là vẻ đẹp phải có chiều sâu.[/justify]
[justify]- Vậy “người ấy” của Vân hiện nay không phải là “na ná tình yêu” chứ?[/justify]
[justify]- Vân không đặt mẫu người đàn ông cụ thể cho mình. Vân nghĩ rằng người đàn ông thì phải mạnh mẽ, tâm lý và có ý chí và chắc chắn là phải yêu Vân. [/justify]
[justify]- Đó là tiêu chuẩn tìm “một nửa” của chị?[/justify]
[justify]- Không, đó không phải là Vân đặt thành tiêu chuẩn mà chỉ là sự cảm nhận của Vân ở một người đàn ông. Người ấy của Vân luôn ủng hộ những điều mà Vân đang làm và hướng đến. [/justify]
[justify]- Cảm ơn Thụy Vân về cuộc trò chuyện![/justify]
3 phút… cười một lần [justify]- Một điều không biết là tình cờ hay ngẫu nhiên nhưng tại đêm chung kết, tần suất những lần Thuỵ Vân xuất hiện trên truyền hình nhiều hơn so với các thí sinh khác, đặc biệt là những lần chị cười tươi. Đó là bởi chị là người của “nhà đài”?[/justify]
[justify]- Mọi người sau đó cũng hỏi em là tại sao lúc các thí sinh khác đang trả lời thì mình lại cười nhiều thế. Và những người ở đài thì “thống kê” cứ 3 phút lại thấy cười một lần. Vân bảo, sao mọi người không cho khán giả thấy những lúc mà mặt Vân đang căng ra vì phải cười nhiều và mệt. [/justify]
[justify]Hơn 10 ngày ở Hội An, đến ngày cuối cùng là đêm chung kết thì quả thật là Vân quá mệt và sự cố gắng trên sân khấu là nỗ lực cuối cùng. Vì thế, để cười được trên sân khấu lúc đó là điều không hề dễ. Hơn nữa, ai cũng bảo lúc cười trông Vân đẹp hơn nên cũng được chú ý hơn chăng?[/justify]
[justify]- Ở ngoài đời, Vân cũng hay cười như thế hay chỉ khi đứng trước máy quay, trên sân khấu?[/justify]
[justify]- Vân nghĩ rằng mỗi người nên sống vui vẻ, hài lòng với những gì mình có và luôn cố gắng để hoàn thiện bản thân mình. Nếu như mình dành cho ai đó một nụ cười thân thiện thì mình cũng sẽ được nhận lại ở họ nụ cười đó và như thế, mọi người đều cảm thấy hài lòng.[/justify]


Theo Gia Đình & Xã Hội
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)