Tin tức - pháp luật 2013-11-11 13:16:24

Quý bà cay đắng sập bẫy tình của trai Tây


Chưa từng gặp mặt nhưng khi người yêu nói đang bị hải quan giữ lại, cần nộp tiền phạt, chị Ngân xót xa, chạy vạy gửi cho hắn cả nghìn USD.
 

Dù chưa gặp mặt nhưng nhiều quý bà vẫn hết lòng với những gã người yêu ngoại quốc. 
Theo Cơ quan CSĐT Công an TP HCM (PC46), thời gian qua đã có nhiều phụ nữ đến cơ quan điều tra để tố cáo hành vi lừa đảo của một số người nước ngoài. Trên thực tế, con số phụ nữ bị lừa mà không dám tố cáo là rất nhiều. Đa số chị em khi rơi vào hoàn cảnh mất cả tình lẫn tiền thường vì xấu hổ, sợ mang tiếng mà giữ kín trong lòng chứ ít khi nào giãi bày hoặc tâm sự với người khác.
Cứ ngỡ rằng không bao lâu nữa mình sẽ được đi du lịch Anh do chính người tình đang cư ngụ tại đây mời, chị Mai Anh (quận 1, TP HCM) hớn hở khoe với bạn bè về chuyến du lịch nước ngoài sắp tới. Vui hơn là người tình Anh quốc còn một tuần nữa sẽ sang Việt Nam để gặp mặt chị.
Bạn bè mừng cho Mai Anh vì chị vừa trải qua cuộc hôn nhân với người chồng trước không được trọn vẹn, nay sắp có "bạch mã hoàng tử", mà lại là người nước ngoài hẳn hoi. Thế nhưng, chưa tròn một tháng bạn bè thấy chị khác hẳn và có phần buồn hơn xưa, không muốn gặp gỡ ai nữa.
Đến khi bình tâm trở lại, chị mới kể chuyện tình của mình với người bạn trai ngoại quốc. Mai Anh rầu rĩ kể, trên email của chị có rất nhiều trang tìm bạn bốn phương mời kết nối, sau một thời gian nghiên cứu chị đã chọn trang Vietnam… vì trên trang này quảng cáo rằng hiện nay đàn ông phương Tây rất thích làm quen và cưới phụ nữ Việt Nam.
Nhận thấy đúng tâm trạng của mình cộng thêm tò mò chị đã đăng ký làm thành viên và thật bất ngờ, hồ sơ vừa tạo đã có rất nhiều đàn ông thuộc các quốc tịch khác nhau kết nối tìm hiểu và trong số đó hồ sơ của người mang quốc tịch Anh tên Phil Anderson đã kiên trì mời chị chat và có những lời lẽ rất lịch sự khiến trái tim của chị thổn thức.
Sau một tuần thư đi tin lại, người này cho chị biết một tuần nữa anh ta sẽ đến Malaysia để nhận tiền trong một thương vụ và sau đó sẽ du lịch đến Việt Nam gặp trực tiếp chị để tính đến hôn nhân lâu dài.
Rồi ngày đó cũng đến, anh ta nhắn tin cho chị biết đang có buổi hội nghị tôn vinh những cổ đông trong đó có anh ta và hôm sau mới được lãnh tiền. Đến sáng hôm sau, anh ta nhắn tin hỏi chị có 2.200 USD cho anh ta mượn để đóng một loại thuế gì đó do Cục Lao động tại Malaysia quy định.
Chị đã mơ hồ nhận ra đây là kẻ lừa đảo. Chị Mai Anh đã trả lời hiện tại chị không có tiền. Anh ta lại hỏi tiếp, chị có bao nhiêu cũng được hoặc hỏi thăm mượn bạn bè giúp vì anh ta gấp lắm. Nhưng chị cứ liên tiếp từ chối. Thời gian sau đó, anh bạn trai ngoại liên tục nhắn tin năn nỉ, hối thúc và cuối cùng thấy chị không trả lời, anh ta mới chịu dừng. Cũng từ đó đến nay, họ không còn liên lạc gì với nhau nữa. Tuy chưa mất mát tiền bạc nhưng chị Mai Anh rơi vào tâm trạng thất vọng và chán chường bởi đã dành hết hi vọng vào mối tình này.
Chị Kim Ngân ngụ (quận 7, TP HCM) kể lại, cách đây 2 năm, khi chị tham gia vào một trang mạng xã hội địa chỉ tag… thì có một người đàn ông xưng tên Thomas (45 tuổi) xin làm quen. Sau một tháng trò chuyện trên mạng, Thomas nói sẽ về Việt Nam để làm đám cưới với chị. Đến ngày ghi trên vé máy bay (vé gửi qua email), chị ra sân bay Tân Sơn Nhất để đón nhưng không thấy ông Thomas đâu và cũng không có chuyến bay nào như ông ta nói.
Ngay sau đó, Thomas gọi điện thoại cho chị nói là đang ở sân bay Nội Bài - Hà Nội và đang bị Hải quan sân bay bắt giữ do mang tiền theo với số lượng lớn. Thomas nhờ chị giúp 1.000 USD để đóng phạt, khi lấy tiền ra được ông ta sẽ trả lại. Theo hướng dẫn của Thomas, chị chuyển tiền vào tài khoản số tiền 20.810.000 đồng (tương đương 1.000 USD).
Sau khi nhận được tiền trên, Thomas tiếp tục yêu cầu chị đưa tiếp 3.000 USD để "lót tay" cho cán bộ sân bay để vụ việc được giải quyết nhanh chóng. Mặc dù không có tiền, nhưng chị cũng cố vay mượn và chỉ gửi thêm được 10.420.000 đồng (tương đương 500 USD). Không dừng lại ở đó, Thomas tiếp tục yêu cầu chị gửi thêm tiền để mua đồ ăn vì nhân viên sân bay không cho ăn uống.
Nghe "người yêu" kể, xót lòng, chị gửi tiếp 2 triệu đồng cho ông ta. Sau khi nhận được tiền, Thomas một lần nữa yêu cầu chị phải gửi thêm tiền. Lúc này mới mơ hồ nhận ra mình đã bị lừa, chị đến cơ quan điều tra trình báo.
Cũng có nhu cầu tìm bạn trên mạng, Quỳnh Chi (ngụ quận Thủ Đức) tham gia vào một trang mạng xã hội và quen một người tên David (Quốc tịch Anh, 40 tuổi). Khoảng tháng 1, David nói sẽ đến Việt Nam du lịch và muốn gửi đồ qua trước.
Khoảng hai tuần sau, Quỳnh Chi nhận được email và điện thoại của công ty Vận chuyển Global Shipping Company London gửi yêu cầu chuyển 1.000 USD (phí vận chuyển hàng hóa từ Malaysia đến Việt Nam), nếu không hàng sẽ không được chuyển đến.
Tìm cách liên lạc với David không được nên Quỳnh Chi đã gửi 19.480.000 đồng (tương đương 1.000 USD) vào tài khoản theo hướng dẫn. Khoảng vài ngày sau, công ty này yêu cầu chị gửi tiếp 6.000 USD phí bảo hiểm vì hàng này có giá trị lớn.
Tin lời, Quỳnh Chi tiếp tục gửi 116.820.000 đồng (tương đương 6.000 USD). Sau khi nhận tiền, công ty này lại yêu cầu chị gửi tiếp 10.000 USD để đóng phí hải quan vì hàng đang bị Hải quan Malaysia bắt giữ. Đến lúc này, Quỳnh Chi mới biết mình đã bị lừa.

 
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)