Người mẫu - hoa hậu 2008-08-20 15:55:08

Quách An An “nóng” từ phim đến nhạc


[size=2]Cách đây bốn năm, ca sĩ Quách An An xuất hiện với album đầu tay Hứa nghe anh. Bẵng đi một thời gian để tập trung cho điện ảnh, cô trở lại với âm nhạc với album thứ 2 "Q.A", sau nhiều lần "lỗi hẹn", sẽ ra mắt trong tháng 8 này. [/size]
[size=2]Vẫn chiến lược phát hành đĩa rồi mới đi hát, Quách An An luôn muốn tạo ra nhiều sự bất ngờ…Trong lĩnh vực điện ảnh, cái tên Quách An An đang khá "nổi", nhất là sau những cảnh "nuy" trong phim Chuông reo là bắn (đạo diễn Trương Dũng). Sắp tới đây, phim nhựa "Trung úy" (đạo diễn Hà Sơn) sẽ trình chiếu, trong đó Quách An An vào vai chính.[/size]
[size=2]Cô diễn viên đóng nhiều cảnh "nóng"![/size]
[size=2]- Vai diễn trong phim "Trung úy" có gì hấp dẫn?[/size]
[size=2]- Tôi vào vai một cô gái dân tộc rất cá tính và hoang dại. Cô luôn khao khát một tình yêu cho đến khi gặp người "Trung úy". Tựa đề phim nghe có vẻ chiến tranh nhưng lại không phải vậy, phim nói đến sự khao khát tình yêu, khát vọng sống trong thời chiến. Đây là điều hấp dẫn tôi trong diễn xuất. Tôi phải đặt mình trong thời chiến và diễn theo nguồn cảm xúc đó. Việc hóa thân vào một cô gái dân tộc cũng là khó khăn rồi. Tôi phải tìm hiểu thực tế, trao đổi với đạo diễn và đồng nghiệp. Tôi rất thích vai này. Nó là cơ hội để tôi thử sức nhiều loại vai.[/size]
[size=2]- Khó khăn nhất khi Quách An An vào vai này?[/size]
[size=2]- Phim quay ở miền núi Tây Bắc những ngày cuối năm 2007. Mùa này là lạnh nhất, gây rất nhiều khó khăn cho đoàn làm phim. Da ai cũng bị khô rát. Ngày nào cũng có người gặp vấn đề sức khỏe. Tôi là người bị bệnh nhiều nhất. Trên đó thiếu thốn mọi thứ, không còn cách nào khác là phải thích nghi. Trong phim, tôi phải gùi lúa, chạy chân đất băng rừng, rồi bị té, bị thương… Tôi còn phải đóng cảnh "nude" nữa. [/size]
[size=2]- Ít ai dám đóng cảnh "nóng", nói đến là thấy ngại nhưng với chị lại là chuyện khác. Trong khi dư luận lại không thiện cảm với cảnh "nóng", như thế, chị có tự đặt mình vào thế bất lợi?[/size]
[size=2]- Khi đóng những cảnh này tôi phải hy sinh rất nhiều. Nhưng công việc thì phải làm. Đó còn là sự tin tưởng lẫn nhau. Tôi không ngại dư luận. Tôi có xem trước những cảnh quay nháp, thấy tương đối ổn. Khi nhận kịch bản, tôi không chọn cảnh "nuy" mà chọn nhân vật. [/size]
[size=2]- Và với bạn diễn trong cảnh "nóng bỏng" ấy, cụ thể là chàng viễn diên vào vai "trung úy"?[/size]
[size=2]- Diễn viên đi theo cảm xúc và phải đặt mình vào nhân vật. Ngoài đời là chuyện khác. Chúng tôi bạn rất vui vẻ.[/size]
[size=2]- Là người không được đào tạo bài bản, đến với điện ảnh như một cái duyên, nhưng những vai diễn của Quách An An đều khá "nặng ký". Chị đã hài lòng về những vai diễn của mình chưa?[/size]
[size=2]- Dù đóng nhiều phim nhưng tôi chưa hài lòng về vai nào. Không phải tôi chê kịch bản. Kịch bản hay tôi mới nhận, nhưng phim là sự lao động của nhiều người, mọi thứ phải liên kết với nhau thật chặt chẽ. Dù sao tôi tạm hài lòng…[/size]
[size=2]- Chị từng nói, đóng phim không phải vì tiền mà là vì danh tiếng. Vì sự nổi tiếng mà chị chấp nhận đánh đổi tất cả?[/size]
[size=2]- Tôi thấy cái gì hợp lý thì làm. Đóng phim cát xê không cao mà còn phải hy sinh nhiều thứ. Ví dụ khi đóng những cảnh "nuy" tôi rất lo lắng, vì đã từng bị mang tiếng trong Chuông reo là bắn. Tôi sợ bị một lần nữa. Không biết mọi người sẽ phản ứng như thế nào. Những cảnh tôi đóng có trơ trẽn, phản cảm không?[/size]
[size=2]"Nóng" cả trong âm nhạc[/size]
[size=2]- Trong phim đã thấy Quách An An "nóng" như thế nào, còn âm nhạc?[/size]
[size=2]- Tôi muốn hình ảnh khi đi hát của mình thật gợi cảm. [/size]
[size=2]- Đâu mới chính là chặng đường dài trong sự nghiệp? Âm nhạc hay điện ảnh?[/size]
[size=2]- Tôi đến với nghệ thuật là một cái duyên. Đi hát được mấy tháng thì có lời mời đóng phim. Lúc đó tôi nghĩ rằng đóng phim là một cách PR cho tên tuổi của mình. Tôi tham gia rồi… nghiện! Nhiều người nhận xét tôi có năng khiếu. Với tôi, điện ảnh và âm nhạc sẽ song hành.[/size]
[size=2]- Cách làm album của chị khác mọi người, ra album mới đi hát và mới "đánh bóng" tên tuổi. Như vậy có mạo hiểm không?[/size]
[size=2]- Tôi nghĩ không có gì mạo hiểm. Tôi muốn mọi người biết giọng hát của mình rồi mới đi hát. Khán giả sẽ chọn "hit" cho album của tôi. Lúc ấy tôi sẽ "đẩy" bài đó lên.[/size]
[size=2]Còn dồn sức cho sự nghiệp[/size]
[size=2]- Có vẻ như thời điểm này chị coi trọng sự nghiệp hơn tình cảm?[/size]
[size=2]- Khi yêu, chuyện tình cảm vẫn chưa biết thế nào. Nó quan trọng vào từng thời điểm. Có lúc dừng lại, có lúc tiến triển. Nhưng ai cũng muốn có một tình yêu ổn định, phải không?[/size]
[size=2]- Làm thế nào để chị luôn giữ được nét trẻ trung, xinh đẹp?[/size]
[size=2]- Tôi thừa nhận mình rất điệu! Con gái mà! Tôi chọn những loại mỹ phẩm phù hợp và trong khả năng tài chính của mình. Sau mỗi phim, tôi thường cho mình khoảng một tháng để chăm sóc cơ thể và tinh thần thoải mái mới là quan trọng nhất.[/size]
[size=2]Theo NhacVietPlus[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)