Tâm sự - chia sẻ 2013-08-23 12:29:47

Phong bì cưới mỏng có khi cũng mất lòng


[justify]Có cô bạn kể, ngày ấy đi làm lương ít ỏi, hai người chơi thân với nhau nhưng khi bạn cưới, cô bạn tôi chỉ mừng được 100 nghìn, cách đây 2 năm. Vì thú thực ngày đó tiền chưa có, cưới xin lại nhiều. Nghĩ cũng ngại lắm nhưng biết làm sao được. Đi làm rồi không thể ngửa tay xin tiền bố mẹ đi ăn cưới. Mừng xong cái đám cưới mà ra về chẳng có tiền đổ xăng, lại lo tới chuyện tính toán những ngày sau đó phải sống thế nào.[/justify]
[justify]Từ hồi ấy, cô bạn thân kia cũng biệt tích, ban đầu cứ nghĩ gì lý do lấy chồng, quên chị quên em. Nhưng sau này mới rõ (nghe qua lời bạn bè), cô ấy đi nói khắp nơi rằng, “mang tiếng nó thân tao thế mà mừng tao có 100 nghìn, mừng thế thà không mừng còn hơn”. Nghe câu ấy xong ruột gan nóng như lửa, cảm thấy bị tổn thương và thất vọng ghê gớm. Thì ra, phong bì cưới ảnh hưởng nhiều tới tình cảm bạn bè đến thế.

Sau này có mời cưới, tức là sau đó 2 năm (không phải để đòi nợ mà chỉ bởi sợ không báo, bạn trách), cô bạn cũng tới dự cùng chồng. Bóc phong bì cưới ra, đúng 100 nghìn như cũ. Không buồn, chẳng phải chê tiền ít nhưng ngẫm lại, chắc cô ấy tính toán với mình, đi bao nhiêu xưa kia thì bây giờ trả lại nguyên như vậy. Chắc không tính tới chuyện sau 2 năm, mọi thứ đã đổi khác, công việc ổn định và làm ra nhiều tiền hơn, nếu không muốn nói là cô ấy đã giàu có, khá khẩm hơn rất nhiều. Có chút chạnh lòng vì nghĩ bạn bè nhớ dai những chuyện không vui. Tình bạn thân thiết bao năm mà cuối cùng cũng nhạt nhòa vì chiếc phong bì cưới.[/justify]



[justify]Rồi ở cơ quan, có lần bị sếp ‘đì’ cho gần chết chỉ vì cái tội phong bì mỏng hơn người khác. Cưới con trai sếp, ai cũng nói đi giống nhau, cùng một khoản. Nhưng người ta lại lẳng lặng bỏ phong bì hơn, còn mình thì thật thà tin là thế. Mà giả sử họ có đi to tiền, tiền triệu hay vài triệu thì mình cũng không có điều kiện. Mình chưa khấm khá bằng họ, cuộc sống vợ chồng còn chật vật qua ngày. Thế nên mình bằng lòng với số tiền trong phong bì dù có chút e ngại, nhưng kệ cho qua. Ấy thế mà, sau đó sếp giận mình thật, không phải là mình cảm nhận. Có những việc trước giờ sếp rất tin tưởng mình thì lại giao cho người khác làm. Mình có hỏi, có xin chữ kí, sếp cũng tỏ thái độ khó chịu và gây khó dễ cho mình. Mấy lần mình thắc mắc với chị em, không hiểu vì sao sếp tỏ thái độ trong khi mình làm việc vẫn tốt thì có chị tặc lưỡi: “Cưới con sếp, em đi bao nhiêu?’. Thế là đủ hiểu. Vậy mà bao lâu nay mình cứ nghi hoặc, hoài nghi đủ thứ chuyện, không biết mình đã làm sai cái gì. 

Bây giờ, lại có thêm cái quy định cưới không quá 300 khách, nhiều lúc tưởng thoát được mấy cái đám cưới không quan hệ thân thiết. Thế nhưng nhiều người vẫn mời, và mới kiểu chắc mẩm rằng, họ sẽ không tới. Mình cũng biết ý mà không tới, nhưng phong bì thì vẫn phải gửi mà còn phải gửi dầy nếu như đó là con quan, con sếp. Bởi mình chân lon ton, vai vế chưa có thì an phận ở nhà, tới ăn cưới rồi lại chật khách, thừa mâm. Còn không tới ăn mà lại nghĩ không gửi phong bì thì chỉ có nước đeo mo vào mặt. 

Thế đó, cứ nói tiền không quan trọng, nhưng trong một số trường hợp, nó thật sự quan trọng. Đôi khi đồng tiền làm ảnh hưởng tới tình cảm bạn bè. Thiết nghĩ, cưới xin là chuyện vui cả đời, người ta mừng được bao nhiêu cũng là cái tấm lòng của người quen biết. Thế nên, chỉ mong sao, người ta đừng nhìn vào phong bì mà định đoạt tình cảm thấp cao. Bởi có những người, muốn dày mà không thể, hoàn cảnh mỗi người đâu phải ai cũng giống như ai.[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)