Tin tức - pháp luật 2015-07-18 17:57:39

Nửa đêm đột nhập vào nhà hiếp dâm thiếu nữ xinh đẹp rồi lăn ra ngủ


Bố mẹ đi làm ăn xa, em Dương Thị Ly (SN 1999, trú tại xã Dương Thành, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) cùng người anh họ trông coi nhà. Khoảng thời gian này, người anh họ của Ly đã tin tưởng và đưa bạn về nhà ở cùng. Thế nhưng niềm tin đó đã trao nhầm kẻ ác, chính người bạn ấy đã làm hại đời Ly trong đêm chỉ có mình em ở nhà…


Đột nhập giở trò đồi bại

Lợi dụng đêm khuya vắng, đối tượng Giáp Văn Khiêm (SN 1995, ngụ tại xã Liên Chung, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) đã đột nhập vào nhà em Dương Thị Ly (SN 1999, ngụ tại xã Dương Thành) để giở trò đồi bại. Hôm ấy khoảng 2h ngày 1/7, em Ly đang ngủ say thì chợt tỉnh giấc vì thấy có ai đó chạm vào người mình. Tỉnh dậy phát hiện ra người đó là Khiêm, nạn nhân đã đuổi hắn ra ngoài rồi khóa cửa lại ngủ tiếp. Không thực hiện được ý đồ đen tối, Khiêm thoát ra ngoài rồi đi lang thang một lúc rồi quay lại tiếp tục tìm cách lẻn vào phòng em Ly.

Vào được phòng, đối tượng Khiêm đã nhanh tay lấy chăn bịt mặt nạn nhân. Lúc này, Ly kêu cứu thì bị Khiêm dọa giết chết. Do ở nhà một mình, cộng với thái độ hung hãn của tên “yêu râu xanh” nên Ly đành cắn răng chịu đựng để cho hắn thực hiện hành vi đồi bại. Hành sự xong, đối tượng Khiêm nằm lăn ra ngủ ngay tại giường của nạn nhân. Đợi lúc Khiêm ngủ say, em Ly chạy ra ngoài và kể lại sự việc cho người thân. Sau đó, người nhà nạn nhân đã báo tin lên Công an xã Dương Thành. Nắm bắt thông tin vụ việc, lực lượng công an xã đã xuống hiện trường và bắt giữ Khiêm khi hắn vẫn đang ngủ ngon lành.

Được biết, gia đình em Ly có 2 chị em gái, người chị của Ly đã lấy chồng ở xã bên. Khoảng thời gian này bố mẹ Ly đang đi làm ăn bên Trung Quốc nên chỉ có một mình nạn nhân ở nhà. Hiện tại Ly đang trong dịp nghỉ hè, thời gian đi học nữ sinh này ở nhờ nhà một người bác ruột. Từ hôm về nhà, buổi tối có người anh họ lên ngủ trông nhà cùng Ly. Đối tượng Khiêm vốn là bạn của anh họ Ly. Sau khi xin làm ở xưởng mộc gần nhà nạn nhân, Khiêm đã nhờ anh họ Ly tìm hộ chỗ ở. Muốn giúp bạn nên người anh này đã đưa Khiêm về nhà em Ly để ngủ cùng.


Đối tượng Khiêm hai lần đột nhập vào nhà hãm hại nạn nhân.

Tuy nhiên, người anh họ đó cũng đưa ra điều kiện Khiêm chỉ được ngủ lại khi có mặt anh này ở đấy. Những ngày tá túc ở nhà nạn nhân, ban ngày Khiêm tỏ ra chịu khó làm việc, tối về cũng không hay đi chơi bời. Mỗi lần gặp Ly thì hắn ta tỏ ra vui vẻ và không hề trêu ghẹo gì nạn nhân. Thế nhưng lòng người khó đoán, đến đêm 30/6, Khiêm nói với anh họ Ly về quê để ăn cỗ vì thế anh này cũng về nhà đi chơi với bạn. Đến đêm, lúc đã có hơi men trong người, Khiêm đi xe máy một mình lên nhà Ly và đột nhập vào nhà nạn nhân rồi giở trò đồi bại.


Bài học phía sau phút giây lầm lỗi

Ở độ tuổi 16, Ly còn quá trẻ nhưng đã phải chịu cú sốc quá lớn về mặt tinh thần. Thế nhưng, bên cạnh Ly vẫn còn đó những lời động viên, chia sẻ của những người thân, bạn bè. Ngồi bần thần giữa phòng khách, bà Dương Thị Thoa (SN 1974, mẹ của Ly) uất ức kể lại: “Vợ chồng tôi thường xuyên đi làm ăn xa nhà, cả hai mới đi sang Trung Quốc được 1 tuần thì nhận được điện thoại ở nhà báo tin cháu Ly xảy ra việc nên vội tức tốc bắt xe về. Cháu Ly nó xinh xắn, hiền lành, ngoan ngoãn và rất chịu khó học hành. Những ngày đi học thì cháu ở nhà bác, đợt này đúng dịp nghỉ hè nên cháu về trông nhà. Vợ chồng tôi cũng không ngờ sự việc lại xảy ra như thế”.


Việc Khiêm có những hành vi đồi bại với em Ly khiến người dân ai cũng bức xúc, phẫn nộ. Theo tìm hiểu được biết, Khiêm vốn học hành không đến nơi đến chốn. Gia đình Khiêm hoàn cảnh rất éo le, bố mẹ cậu ta ly thân khoảng 5 năm nay. Về sau, bố Khiêm đi ra Hà Nội làm lao động tự do còn mẹ thì vào TP.Hồ Chí Minh làm thuê cho một công ty. Thiếu thốn tình cảm của cha mẹ, anh em Khiêm phải nhờ sự chăm sóc của bà ngoại. Dưới Khiêm còn một người em trai giờ vẫn đang độ tuổi đi học.


Ở địa phương, Khiêm được biết đến là một thanh niên khá “bướng” và đã có lần tham gia ẩu đả trên địa bàn xã. Do thiếu sự quan tâm, dạy bảo của cha mẹ, Khiêm hay chơi với những thanh niên xấu trong làng. Do muốn kiếm tiền để chi tiêu cá nhân, một phần phụ giúp bà trông em nên Khiêm xin đi làm ở xưởng mộc trên địa bàn xã Dương Thành từ đầu tháng 6/2015, thế nhưng cậu ta không tu chí làm ăn rồi gây ra tội ác.

Trao đổi về vụ việc, ông Nguyễn Văn Chinh (Trưởng công an xã Liên Chung, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) cho biết: “Chúng tôi đã nắm bắt được vụ việc em Khiêm có liên quan đến một vụ hiếp dâm ở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mấy ngày trước các đồng chí công an bên đó có đến xác minh lý lịch, nhân thân của Khiêm. Đối tượng này đi làm tự lo, ít khi về nhà. Khiêm nằm trong diện quản lý của công an xã do trước đây có liên quan đến một vụ gây rối trật tự công công trên địa bàn”.

Còn về gia đình Khiêm, bố mẹ cậu ta đã sống ly thân nhiều năm. Bản thân Khiêm vừa thiếu thốn tình cảm lại mất đi sự quan tâm, dạy bảo của cha mẹ. Để từ đó, Khiêm có thể tự do “vẫy vùng”, không ai quản lý rồi gây ra tội ác tày trời. Tuy nhiên, phải nhìn nhận một cách khách quan trong vụ việc này lỗi lớn nhất thuộc về đối tượng Khiêm. Chỉ vì không kiềm chế được bản thân và sự ham muốn dục vọng thấp hèn đã đẩy hắn vào con đường lầm lỗi.

Theo ĐẠI DU & ĐIỆP LIÊN TÚ 
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)