Bóng đá 2012-11-13 15:04:57

Nếu không có Ronaldo, Real còn lại gì?2


Cuộc khủng hoảng tiền đạo ở Real sẽ trầm trọng hơn, nếu Ronaldo nghỉ thi đấu.
[justify]


Nếu không có Ronaldo, Real còn lại gì? Câu hỏi này hẳn đang khiến Mourinho đau đầu, ngay cả khi đội bóng của ông đã giành chiến thắng trước Levante trong khi thiếu vắng ngôi sao người Bồ cả hiệp 2. Mou chẳng thể cười, bởi để có được 3 điểm rời Ciudat de Valencia, đội bóng của ông đã phải trải qua những phút nhọc nhằn, chỉ thở phào nhẹ nhõm vào phút chót và đó cũng là trận đấu mà tiền vệ Juanlu bên phía Levante mô tả là “11 đá với… 14”. Những tranh cãi đã nổ ra khi tình huống 11m Alonso bỏ lỡ và quả phạt trong pha ghi bàn của Morata đều là những quyết định có lợi cho Real để Liga “không sớm ngã ngũ”.

Tạm gác câu chuyện về quyền lực ông lớn phía sau hậu trường sang một bên và trở lại với sân cỏ. Cú cùi chỏ từ David Navarro ngay ở phút thứ 2 của trận đấu đã khiến máu chảy đầm đìa trên mắt của Ronaldo và buộc anh phải rời sân khi hiệp 2 bắt đầu do bị giảm thị lực. Tuy nhiên trong quãng thời gian thi đấu ở trên sân với một con mắt sưng húp, CR7 vẫn không quên làm cái công việc quen thuộc của anh – ghi bàn. Vấn đề ở chỗ, khi siêu sao người Bồ rời sân và Levante có bàn gỡ, Real đã phải trải qua những phút khổ sở trong việc tìm cách đưa bóng vào lưới. Họ không thiếu cơ hội nhưng lại thiếu chính xác trong những pha kết thúc quyết định.



Trời mưa to khiến Real phải bước vào cuộc thủy chiến bất lợi với các cầu thủ chơi kỹ thuật nhưng đội bóng Hoàng gia vẫn có tới 19 lần dứt điểm về cầu môn đối phương. Điểm đáng nói ở đây là các cầu thủ áo trắng chỉ sút trúng đích 6 lần, và có những tình huống mười mươi đã bị Pepe, Ramos, Di Maria, Alonso… bỏ lỡ. Nếu có Ronaldo, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, bởi khả năng quyết đoán và tính cách “hiếu thắng” của CR7 luôn là một điểm tựa cho toàn đội trong những thời điểm khó khăn. Dù chỉ đá 45 phút trận gặp Levante, nhưng quá dễ nhận thấy “Real có Ronaldo” và “Real không Ronaldo” khác xa thế nào. Ngay cả khi không thể hiện được sức mạnh, tốc độ như thường lệ, CR7 vẫn biết cách để tạo nên sự khác biệt.

Bàn thắng muộn màng của Morata đã giúp Mou được dịp lên mặt với báo giới, những người luôn chỉ trích ông đã làm “thui chột” các tài năng trẻ của lò đào tạo Real nhưng đằng sau sự hằn học là cả một nỗi lo nơm nớp. Liệu chàng trai trẻ mới ghi được bàn thắng chính thức đầu tiên trong sự nghiệp cho Los Blancos có thể gánh vác trách nhiệm nặng nề trên hàng công? Real sẽ phải đối mặt với khó khăn ra sao nếu như Ronaldo chấn thương và phải nghỉ thi đấu vào đúng thời điểm này. Không có Benzema, Higuain, các bàn thắng vẫn đến từ CR7 nhưng nếu anh cũng nghỉ nốt, ai sẽ đưa bóng vào lưới.



Hầu như các bàn thắng của Real đều xuất phát từ bộ ba nói trên, trong đội hình của họ vẫn có không ít ngôi sao nhưng Ozil không phải mẫu tiền vệ mắn bàn thắng, Kaka thì không thực sự được tin tưởng và Di Maria lại thể hiện một hình ảnh rất nhạt nhòa trước Levante. Càng rất khó tin, Mou sẽ mạo hiểm để đặt cược nhiệm vụ trung phong vào tay Morata, anh còn quá trẻ để có thể lãnh trọng trách lớn khi Real phải tham chiến ở Champions League. Có lẽ trước tiên, “Người đặc biệt” sẽ cầu cho cậu học trò cưng Ronaldo không bị ngã xuống và sau đó tính đến những phương án trong trường hợp anh vắng mặt.
[/justify]
Mou lên giọng về Morata

“Đầu tiên, người đưa Morata lên đội 1 chính là tôi chứ không phải ai khác. Người đem cậu ấy vào quá trình chuẩn bị trước mùa giải cùng đội là tôi, người cản cậu ấy ra đi là tôi, người đề nghị hợp đồng cho cậu ấy là tôi và người quan tâm tới sự tiến bộ của cậu ấy cũng chính là tôi. Morata đã tập luyện chăm chỉ và ghi bàn, đó là thành quả xứng đáng. Tôi đã không để cậu ấy ra đi giống như trường hợp của Mata. Tôi chịu trách nhiệm về Pedro Leon chứ không phải những gì đã diễn ra với Mata và Negredo.”
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)