Tâm sự - chia sẻ 2013-05-24 19:09:57

MY DIARY : 25/05/2013


Hôm nay có nhiều điều lạ lùng đến với mình, tự nhiên lại sợ những cái sắp ập đến…Câu bạn chung lớp mới quen nhắn tin có vẻ hơi thân thiết quá đà với mình, khổ nổi mình lại khó tính, người con trai không wen mà lại như thế thì chắc là thích….Nhưng dù sao cậu cũng làm tớ nhớ tới 1 người, 1 người của 11 tháng trước…Nhưng tớ đã lỡ yêu người của 11 tháng trước rất nhiều rồi cậu à. Dù cho người ấy bây giờ không nhắn cho tớ những cái tin nhắn dễ thương như cậu, không quan tâm tớ như cậu ,nhưng tớ chỉ biết là tớ gắn bó với người đó, k chắc là yêu nhưng tớ sẽ chết vì người đó nếu có thể…Cũng đã từng hứa, giống cậu vậy và tớ biết đó là cách những gã con trai tán tỉnh con gái, rất ít la that nhưng dù sao cũng tạ ơn vì đã tìm ra, cho tớ được bận rộn để thôi không muộn phiền…
Hôm nay cậu nt cho tớ bảo bố mẹ cậu cãi nhau và cậu mệt mõi vì điều đó, tớ hiểu chứ…không ai có thể hiểu hơn tớ khi cả tuổi thơ của tớ lớn lên trong nỗi sợ khi ba tớ chửi mẹ tớ hằng ngày, tớ sẽ chẳng nói với ai điều này vì  tớ yêu thương ba tớ, mẹ tớ…Tất cả đã ngũ yên trong kí ức, tớ k còn là 1 con bé nữa….tớ có lẽ đã đủ lớn để nói " mẹ kiếp" thay vì ngồi khóc như một con bé ngốc…nhưng đôi khi lại thèm trở về nơi đó, ngôi nhà có con đường thật to, ngôi nhà của lúc bé thơ, tự hỏi sao thời gian qua nhanh thế, tôi mới chỉ là cô bé hôm qua thôi mà, sao giờ đây không thể nắm bắt, tuột khỏi tôi, mãi mãi
Hôm nay ngồi học được nhỏ bạn cho 3 viên kẹo đường mà hồi nhỏ rất thích, ăn rất ngon, ngon lắm, ngon ngây dại điên cuồng luôn chứ
Bỗng thoáng nhớ 1 người, 1 người đã đi vào cái cõi mà một ngày nào đó tớ sẽ tới…cũng chẳng biết nhưng dạo này người ấy đã chẳng còn về trong giấc mơ của tớ nữa…sắp tới đám giỗ đầu tiên của người rồi….thoáng qua một kiếp con người ngắn ngủi và đau đớn, muốn nói với người là gia đình sống bây giờ tốt lắm, chỉ thiếu người, như một khoảng trống, có khi nào tôi quên người không…chẳng lẽ lại khóc…
Cuộc đời này điều gì đang níu chân mình lại vậy, điều gì sắp đến vậy, không biết khi nào mình chết…..nhưng chưa được tới biển…..Quaí gỡ…Chẳng biết điều gì, ngay cả mẹ cũng đã ở ngoài cái vùng làm cho mình bình yên…dường như sắp có những điều mới mẻ, có lẽ mình nên trải nghiệm, sống cho qua kíp người đầy tội lỗi này
 
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)