Tin tức - pháp luật 2013-10-27 00:06:53

gã "thợ săn".....độc ác.


[size=6]Đi chơi Giáng sinh về, Tuấn kinh hoàng khi thấy thi thể cha trên sàn nhà, dưới gốc cây điều là xác mẹ cậu. [/size]
Đêm Giáng sinh năm 2009, Nguyễn Văn Tuấn (17 tuổi, ngụ xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) chở em đi chơi. Sau mấy giờ dạo quanh khắp các xóm đạo ở thành phố Biên Hòa, đến 23h Tuấn chở em quay về đến cổng gọi ba mẹ í ới nhưng không ai ra mở.
Tìm cách vào được nhà, mở công tắc nhưng đèn không sáng, kiểm tra thấy cầu dao bị đóng, Tuấn vội gạt lên. Hai anh em điếng người khi thấy cha là Nguyễn Văn Cường nằm chết trên sàn nhà, máu vương khắp nơi. Ngoài sân, xác mẹ Hoàng Thị Lý dưới gốc cây điều. 
Khám nghiệm hiện trường và tử thi, công an ghi nhận hai nạn nhân bị đâm hàng chục nhát dao ở cổ dẫn đến tử vong. Dấu vết tại hiện trường bị xáo trộn, có thể nạn nhân đã chống trả quyết liệt nhưng không thoát. Nhiều chứng cứ cho thấy chị Lý cố lết ra đường nhưng kiệt sức dưới gốc điều. Sợi dây chuyền vàng của chị bị mất, tủ bị cạy khóa lấy đi một số tài sản có giá trị.
Vợ chồng anh Cường hành nghề buôn bán thịt rừng, có hai con, sống trong căn nhà sàn làm bằng gỗ nằm giữa khu vườn điều. Người dân địa phương cho biết, vợ chồng anh Lý sống rất tình cảm với chòm xóm, chưa xảy ra xích mích với ai.
Phát hiện Phan Vũ Đạt (31 tuổi, ngụ ấp 4, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) có biểu hiện bất thường, trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai nghi đây là thủ phạm. 4 ngày sau khi xảy ra vụ án, Công an tỉnh Đồng Nai bắt khẩn cấp Đạt.
Đạt khai mưu sinh bằng nghề làm rẫy, trồng nông sản. Thỉnh thoảng Đạt vào rừng săn bắt động vật hoang dã, mỗi khi có thú ngon, vật lạ Đạt mang về bán cho vợ chồng anh Cường. Đạt quan hệ thân thiết, thường xuyên lui tới nhà anh Cường như người trong gia đình. Trong thời gian này, Đạt thấy vợ chồng anh Cường buôn bán có nhiều tiền nên lên kế hoạch giết người cướp tài sản.
Khoảng 20h30 ngày 24/12/2009, Đạt uống 4 ly rượu lấy tinh thần rồi cầm cây rựa sang nhà anh Cường. Giấu cây rựa bên hông nhà, Đạt vào giả vờ hỏi mua gà về ăn lễ Giáng sinh. Anh Cường pha tách trà mời Đạt, còn chị Lý sau khi giao gà đã đi xuống bếp rửa bát.
Để con gà ở một góc nhà, Đạt tiếp tục ngồi nói chuyện với anh Cường khoảng 10 phút rồi vờ bước ra sân. Khi anh Cường mải xem tivi Đạt lấy cây rựa quay vào chém mạnh vào sau gáy. Anh Cường bỏ chạy nhưng vấp phải chiếc ghế ngã sóng soài giữa nền nhà, Đạt xông đến chém nhiều nhát.
Chị Lý chạy lên liền bị Đạt chém tiếp. Chị quay đầu bỏ chạy thục mạng nhưng vẫn không thể thoát. "Con quỷ dữ" đuổi theo chém xối xả khiến chị ngã quỵ.
Đạt phá cửa tủ lục soát lấy hai nhẫn vàng. Nghe tiếng xe máy đi về hướng nhà anh Cường, Đạt vội tẩu thoát, vứt con dao gây án trong bụi rậm. Đạt về nhà giấu hai nhẫn vàng, ngâm áo khoác dính máu vào chậu nước rồi lên giường ngủ. Khoảng một giờ sau, thấy hàng xóm đổ xô đến nhà anh Cường khi hay tin có án mạng, Đạt cũng tới, vờ bàn tán xôn xao để nắm tình hình.
Sáng hôm sau, Đạt về TP HCM bán hai chiếc nhẫn vàng được 1,1 triệu đồng. Nghe tin công an đang lấy dấu vân tay của những người tình nghi, trong danh sách có tên mình, Đạt trốn lên huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Đến 4h hôm sau, Đạt mua chai thuốc trừ sâu về uống tự tử nhưng được gia đình phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời.
Ngày 11/5/2010, tại UBND xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt Đạt án tử hình.
 
 
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)