Tin tức - pháp luật 2013-10-09 03:59:48

có bầu 7 tháng vẫn bị hiếp dâm=> khổ thân!!!!!!!!!


[size=6]"Dù khi đó, tôi đã nói cho đối tượng là mình đang mang thai ở tháng thứ 7 nhưng bất chấp, đối tượng vẫn thực hiện hành vi hiếp dâm" - chị H. nói trong nước mắt.[/size]
[justify]Liên quan đến vụ việc đối tượng Nguyễn Văn Tài (SN 1995, trú tại thôn Ngô Xá, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) dùng dao khống chế sau đó cướp tài sản, hiếp dâm bà bầu Mông Thị H. (33 tuổi, ở Tuyên Quang) tại khu vực thôn Mẫn Xá (xã Long Châu) khiến dư luận địa phương những ngày qua hết sức phẫn nộ.[/justify]
[justify]Khi đó, chị H. đang trên đường đi đến cổng phụ của Công ty Sam Sung (Khu Công nghiệp Yên Phong - Bắc Ninh) thì có gặp một thanh niên đội mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang. Tưởng là công nhân làm trong khu công nghiệp nên chị H. không để ý và tiếp tục đi.[/justify]

Đối tượng Nguyễn Văn Tài

[justify]Tuy nhiên, đi được khoảng 20m, bất ngờ người thanh niên lạ mặt đuổi theo rồi dùng dao dí vào cổ đe dọa. Mặc dù rất sợ trước hành động đó, nhưng vì khu vực này không có người qua lại nên chị H. buộc phải nghe theo sự chỉ đạo của hắn.[/justify]
[justify]Ban đầu, kẻ lạ mặt chiếm đoạt chiếc túi xách của nạn nhân. Tiếp đó y, kéo nạn nhân đến khu vực cống thoát nước thuộc QL18, thuộc thôn Mẫn Xá, dùng dao uy hiếp. Do chị H. chuẩn bị đến tháng sinh, chị này ra sức van nài nhưng gã thanh niên bặm trợn vẫn không mảy may rủ lòng. Y bắt nạn nhân cửi bỏ quần áo trên người rồi thực hiện hành vi thú tính của mình.[/justify]
[justify]Nạn nhân Mông Thị H. chưa hết kinh hoàng kể lại: "Vào khoảng 21h, ngày 12/9, tôi đi lên đường Quốc lộ 18 đoạn thôn Mẫn Xá (xã Long Châu) thì gặp một đối tượng lạ mặt đến hỏi chuyện. Sau đó, thanh niên này đi theo tôi, dùng dao dí vào cổ, giật túi xách mà tôi đang đeo trên vai. Tôi bảo không có tiền đâu, cho tôi xin nhưng hắn vẫn cố giằng lấy đồ đạc của tôi…[/justify]
[justify]Tưởng lấy được đồ thì hắn sẽ bỏ đi ai ngờ đối tượng này tiếp tục dùng dao ép tôi đi đến vệ đường cách đó 300 m, rồi ép cởi quần áo ra. Tôi bảo không có đồ trang sức đâu, có gì tôi đã đưa hết cho anh cả rồi còn gì, nhưng hắn lại ấn mạnh dao vào cổ tôi giục có cởi không tao giết bây giờ. Tôi hỏi lại "cởi ra làm gì? Anh cho tôi xin" thì cậu ta bảo muốn quan hệ với tôi…".[/justify]

Nhà đối tượng Nguyễn Văn Tài

[justify]"Dù khi đó, tôi đã nói cho đối tượng là mình đang mang thai ở tháng thứ 7 nhưng bất chấp, đối tượng vẫn thực hiện hành vi hiếp dâm. Để giữ tính mạng con mình, tôi đã phải cắn răng để đối tượng thỏa mãn cơn thú tính. Khi cưỡng đoạt tôi xong, nhân lúc hắn không để ý, tôi chạy lên đường quốc lộ để cầu cứu người dân. Không biết chuyện đó có ảnh hưởng đến cái thai không nữa" - chị H. nói trong nước mắt.[/justify]
[justify]Tài còn khai tại cơ quan công an, sau khi thực hiện xong hành vi hiếp dâm chị H. xong, hắn còn về nhà thay quần áo rồi liều lĩnh ra địa điểm trước đó dùng dao gây ra 2 vụ cướp khác nữa.[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)