Tình yêu - giới tính 2013-08-13 06:01:13

Chuyện tình cô gái và chàng trai tù tội


Khi mọi người nhìn Phú bằng ánh mắt khinh rẻ và miệt thị thì Trà nhìn anh bằng trái tim.

Cô tin rằng, mắt nhìn dễ mù quáng còn trái tim thì không.

Hà Văn Phú vốn là học sinh giỏi nổi tiếng của huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.
Vì hoàn cảnh gia đình nghèo, tuổi trẻ thiếu bản lĩnh, lại ham kiếm tiền, Phú bị đường dây chuyên tổ chức thi thuê, thi hộ giăng lưới và lún sâu vào đường dây bất hợp pháp.
Cho đến khi bị bắt, Phú cũng không biết là mình phạm tội.

Những ngày tháng bị giam ở Trại giam Kế (Bắc Giang), một người con gái luôn bên cạnh an ủi động viên Phú dù nhiều người ngăn cản.
Cô gái ấy chính là Nguyễn Thanh Trà - sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế Hà Tây.
Vượt qua song sắt nhà tù để vun vén, nuôi dưỡng tình yêu, họ đã viết nên câu chuyện tình đẹp như cổ tích.


Nụ cười đầy hạnh phúc của Trà
Trà hiểu, mọi khát vọng của Phú đã vĩnh viễn nằm lại trên giảng đường.
Trong khi cả dư luận dè bỉu và khinh miệt Phú, cô gái vẫn gồng mình lên chống lại mọi sự cay nghiệt.
Đều đặn hàng tuần, Trà dành trọn 1 ngày để lên trại giam thăm người yêu.
Trà tin rằng, trái tim mình sẽ như ngọn lửa sưởi ấm cho Phú để anh thắp lên niềm tin hướng thiện trong con người đang ngập tràn mặc cảm tội lỗi với gia đình và người thân.
Mòn mỏi trao nhau những cử chỉ yêu thương qua song sắt trại giam rồi cũng đến ngày Phú được ra trại. Đó cũng là thời điểm Trà tốt nghiệp.
Ngày Phú ra trại, Trà lên trại giam đón nhưng chờ mãi không thấy anh. Trà vào hỏi anh giám thị thì được tin Phú đã được thả từ hôm trước.
Cô gái trẻ ngơ ngác bật khóc nức nở tiếp tục bắt xe vào Nghệ An.
Một lần nữa, Trà như bị quẳng xuống vực thẳm khi nghe mẹ Phú nói 'Phú chưa về nhà con ạ'. Trà gạt nước mắt quay về nhà dù mẹ Phú khuyên thế nào cô cũng không ở lại.

Hoang mang và chông chênh, thêm nỗi nhớ người yêu quay quắt, mấy tháng trời, Trà mòn mỏi chờ đợi và đi hỏi tin của Phú từ các bạn.
Một tia hi vọng lóe lên khi người bạn cho biết Phú đang làm lơ xe ở Sài Gòn.
Quên cả hỏi địa chỉ, Trà vội vàng khăn gói vào Nam. Sài Gòn dẫu rộng lớn nhưng Trà tin, với tình yêu của mình, cô sẽ tìm được anh.

Lang thang ở một số bến xe, cuối cùng Trà cũng nhìn thấy Phú ở bến xe Miền Đông.
Chị băng qua mấy chiếc xe, lao đến ôm chầm lấy Phú. Trong giây phút ngỡ ngàng, anh nhận ra duyên nợ của anh với Trà còn nhiều lắm.
Hai người cứ đứng vậy mà ôm nhau, mặc cho hành khách xung quanh đang đổ dồn vào đôi bạn trẻ.

Phú và Trà 

Trong cơn mưa nước mắt của người yêu, Phú nghẹn ngào: 'Anh về quê nhưng không dám vào nhà, mặc cảm tội lỗi lớn quá.
Chờ đêm tối, đứng ở cổng nhìn bố mẹ và các em một lúc rồi đi. Anh thấy mình không có gì trong tay, sợ em sẽ khổ nên quyết định ra đi.
Nhưng được 1 tháng, nhớ quá liền ra Hà Tây, trong đêm tối, anh đã nhìn thấy em ngồi ở bậc cửa, nhìn em mãi mà không dám vào…'.

Hai hôm sau, họ bắt xe trở lại quê nhà rồi làm lễ cưới. Đôi vợ chồng trẻ bươn chải làm phu hồ, làm thuê để trang trải cuộc sống.

Cuối cùng họ quyết định trở lại quê, Phú học nghề làm tăm hương. Vốn tính thông minh, các kỹ thuật chẻ, phơi nắng, phết màu… Phú chỉ học trong vòng 10 ngày.
Anh trở lại quê, vay 10 triệu đồng mua máy móc. Sản phẩm vừa ra lò, những đơn hàng về ngày càng nhiều. 

Phú xây dựng thương hiệu tăm hương Phú Trà và lo công ăn việc làm cho bà con lối xóm.
Đến bây giờ, bố mẹ Trà vẫn trêu con gái 'biết nhìn xa trông rộng, nhìn được cả tương lai của chồng nên mới cương quyết theo Phú đến cùng'.
 
Mỗi khi nghe vậy, Phú đều nhìn vợ cười âu yếm. Trong thẳm sâu trái tim anh hiểu rằng chính Trà là người giúp anh phục thiện bằng trái tim yêu thương không bến bờ.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)