Tin tức - pháp luật 2014-05-06 06:25:08

////////Chồng già rạo rực như trai trẻ, bà lão 70 khiếp vía xin ly hôn$$$$$xin lời khuyên các zai ơi???


[size=6] Do chồng quá “sung”, cuộc sống đôi vợ chồng già đều đã ngoài tuổi 70 (ông 76 tuổi, bà 70 tuổi) xảy ra lục đục.[/size]

[size=6]Ông Tiến không ngần ngại thừa nhận mình “khoẻ” trong chuyện chăn gối.[/size]
[justify]Phần ông chồng “U76”, khi thấy vợ “suy yếu” liền tằng tịu với nhiều cô gái, hiện ông đang sống cùng với một phụ nữ kém gần 40 tuổi và cho biết sắp tới sẽ tiến hành đăng kí thủ tục kết hôn để “danh chính ngôn thuận” sống cùng vợ trẻ.[/justify]
[justify]Ly hôn tuổi xế chiều bởi chồng già rạo rực như trai trẻ[/justify]
[justify]Với lý do vợ không thể đáp ứng chuyện chăn gối của mình, ông Nguyễn Văn Tiến (SN 76 tuổi, quê gốc Thái Bình, hiện ngụ tại thôn 7, xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) chấp nhận ký vào đơn xin ly hôn của người vợ Nguyễn Thị Minh Tâm (70 tuổi). Và dù đã 8 năm không còn sống với chồng nhưng bà Tâm và các con rất đau lòng mỗi khi nghe người dân xung quanh không ngớt lời bàn tán, xì xầm chuyện ông Tiến hết quan hệ với bà này rồi đến cô kia. Chưa hết, ông Tiến còn tán tỉnh cả con gái nhà lành để họ theo về nhà phục vụ chuyện chăn gối. Ai nấy đều lắc đầu “chào thua” trước ham muốn “tột đỉnh” của người đàn ông tuổi ngoài 70 này.[/justify]
[justify]Kể về người chồng già “nghiện” chuyện phòng the, bà Tâm phân trần rằng, từ ngày mới cưới nhau về, ông Tiến đã bộc lộ khả năng mạnh mẽ trong chuyện chăn gối vợ chồng. Ban đầu, bà cảm thông cố gắng chịu đựng phục vụ chồng. Về sau, khi các con lớn khôn, cả hai đều có tuổi nhưng nhu cầu của chồng bà Tâm vẫn “rạo rực” như lúc trẻ. Vì bận bịu việc nhà, việc công nên người vợ không đủ sức thức trắng đêm thỏa mãn cơn “nghiện” của chồng. Thế là, cuộc sống vợ chồng bắt đầu xảy ra chuyện “cơm không lành, canh không ngọt”. “Việc ông ấy đòi hỏi quá đáng khiến tôi sợ hãi, ngủ trong tâm trạng phập phồng lo lắng, tinh thần suy sụp. Song vì con, vì danh dự gia đình nên tôi phải im lặng chịu đựng”, bà Tâm than vãn. Bước vào độ tuổi mãn kinh, nhu cầu sinh lí của bà Tâm không còn như trước. Tuy nhiên, ông Tiến vẫn “rất mạnh”, đòi hỏi nhiều lần trong đêm, trong tuần. Mỗi lần không được đáp ứng, y như rằng hôm sau hai vợ chồng lục đục to tiếng. Bà Tâm thẹn thùng cho biết, cũng do chuyện chồng “rạo rực” ham muốn mà vợ chồng mình chỉ còn trên danh nghĩa, thực chất không còn tình cảm như trước. Cuối cùng, bà Tâm quyết định sống ly thân. Nào ngờ, bà Tâm vừa đến nhà cậu con trai ở được vài ngày, ông Tiến đã gian díu ngay với người phụ nữ khác, dẫn người này về nhà sống công khai như vợ chồng tại ngôi nhà chung với người vợ cũ.[/justify]
[justify]Con trai ông Tiến đang làm công an viên ở xã nghe tin liền chạy đến khuyên can bố nhưng bị ông Tiến buông lời chửi mắng thậm tệ. Do quá xấu hổ chuyện của bố mẹ mà anh ngậm ngùi làm đơn xin nghỉ việc tránh sự bàn luận của người dân xóm giềng. Về phía bà Tâm, bà không còn tha thứ được cho những hành vi của chồng. Năm 2006, bà chủ động viết đơn ly hôn. Thấy người vợ trưng tờ đơn ly hôn, ông Tiến vui vẻ cầm bút ký vào ngay. Bà Tâm thở than về duyên kiếp: “Người ta có câu “xấu chàng hổ ai”, vẫn biết không nên “vạch áo cho người xem lưng” nhưng tôi đã chịu đựng rất nhiều năm rồi. Bây giờ, chẳng còn gì để xấu hổ nữa, tôi không nói ra hàng xóm cũng biết chồng tôi là người thế nào”.[/justify]
[justify]Ông lão cho rằng việc lấy vợ trẻ chẳng có gì sai trái[/justify]
[justify]Hầu hết những người phụ nữ đến với ông Tiến đều rất trẻ, tuổi tác chỉ đáng con gái của ông. Lúc đầu, hay tin ông Tiến dẫn các nhân tình về nhà, con trai cùng mẹ đến nói lời phải trái với những người phụ nữ ăn nhờ, ở đậu trong nhà mình. Nhiều người không chịu nổi điều tiếng đã rời xa ông Tiến. Nhưng không lâu, ông lại dắt về cô gái khác xấp xỉ tuổi 40.[/justify]
[justify]Hàng xóm thấy ông Tiến lớn tuổi vẫn si mê “yêu đương” cũng lắm lời dè bỉu, bức xúc thay cho vợ con ông này. Chị Nguyễn Thị Hường, một hàng xóm cho biết, vốn dĩ bà Tâm là giáo viên nên sống rất chuẩn mực. Nhưng rồi cũng bất lực trước người chồng quá ham muốn chuyện phòng the. Trước đây, có lần bà Tâm cùng con cái rình bắt quả tang chồng đang trần như nhộng với nhân tình ngay tại nhà. Phóng viên đã tìm gặp ông Tiến, người đàn ông được cho “tuổi già mà tính không già” để xác minh thông tin. Trong chính căn nhà của mình, ông Tiến đang công khai sống cùng một phụ nữ trẻ.[/justify]
[justify]Ông lão cho rằng: “Tôi đã chia tay vợ cũ nên có quyền đưa cô Nga (người phụ nữ đang sống cùng ông) về sống chung. Bản thân tôi không chấp nhận cảnh tuổi già sống cảnh côi cút, hơn nữa tôi tôn trọng con người thật của mình. Do vậy, còn một ngày sống trên đời tôi phải sống thật tốt để tận hưởng những gì tôi khát khao mà bao năm qua bà Tâm không mang lại cho tôi”. Bản thân ông Tiến không hề giấu diếm chuyện mình có “khả năng siêu biệt” trong chuyện phòng the. Ông phân trần thêm, hiện các con mình nghe theo lời mẹ không chấp nhận tính cách của bố, buộc ông phải đoạn tình cha con.[/justify]
[justify]Người đàn ông tuổi 76 này còn cho biết, sắp tới sẽ cùng vợ mới đi đăng kí kết hôn để “danh chính ngôn thuận”. Ông Tiến cho rằng, việc mình lấy vợ mới dù đã ở tuổi 76 không có gì sai trái. Mỗi công dân đều có quyền ly hôn và kết hôn, miễn sao tuân thủ theo đúng pháp luật: “Tôi lấy vợ để tuổi già còn có người chăm sóc bản thân”. Với ông Tiến thì mọi chuyện chẳng có gì phải rùm beng bàn luận, nhưng người dân ở địa phương thì đó là “hiện tượng lạ”, thậm chí họ còn bình phẩm ông Tiến vi phạm đạo lý vợ chồng, là người dị thường, bất chấp danh dự để đổi lấy dục vọng tầm thường.[/justify]
[justify]Ông hàng xóm Nguyễn Văn Long (70 tuổi) không ngần ngại nói: “Cùng bạn tuổi già với nhau, tôi hiểu rõ hoàn cảnh ông Tiến đang trải qua và phải đối mặt với dư luận. Ông ấy là người tuổi cao nhưng “chuyện ấy” thì rất khoẻ. Bà vợ cũ không đáp ứng được nhu cầu buộc ông ấy phải kiếm bà mới về sống cùng. Cô gái đang sống với ông ấy là người dân tộc Mường, ít chữ và chỉ vì miếng ăn, chỗ ngủ mới gán thân ở kiếp như vậy. Bà con ở đây thương cho cả bà Tâm lẫn cô gái nhưng số phận đã vậy biết làm sao”.[/justify]
[justify]Trước vấn đề rối ren nhưng rất khó dùng luật phân xử của gia đình ông Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Tân, ông Bùi Duy Hưng chia sẻ: “Chính quyền địa phương đã nhiều lần đến nhà ông Tiến xem xét, tiến hành hoà giải nhưng nội tình bên trong rất phức tạp. Mấu chốt vấn đề bắt nguồn từ nhu cầu phòng the của ông Tiến. Người dân xung quanh ai cũng biết căn nguyên sâu xa của sự việc nhưng rất ít người dám góp ý bởi đó là chuyện riêng mỗi nhà”. Vị phó chủ tịch xã cũng xác nhận, từ ngày đến cư ngụ tại địa phương, vợ chồng ông Tiến nhiều lần đánh đập nhau, có cả những trận đánh ghen tay ba, tay tư khiến cán bộ từ thôn, xã phải liên tục đến hòa giải, can thiệp: “Chính điều này đã gây ảnh hưởng lớn đến danh dự gia đình ông Tiến, gây mất trật tự an ninh thôn xóm. Việc ông Tiến muốn lấy vợ trẻ để phục vụ nhu cầu bản thân là điều dễ hiểu. Pháp luật không nghiêm cấm nhưng về mặt đạo đức, thuần phong mỹ tục thì khó bề chấp nhận”, Phó Chủ tịch Bùi Duy Hưng nói.[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)