Tin tức - pháp luật 2014-04-30 13:17:28

Chàng trai 8x sở hữu hơn 10.000 cuốn sách cũ


Với niềm đam mê sách từ khi còn là một học sinh cấp 2, đến nay anh chàng Lê Văn Hợp đã trở thành chủ nhân của 10.000 đầu sách cũ.
[justify]Họ tên: Lê Văn Hợp
Sinh năm: 1984
Cựu sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội, đang công tác trong ngành kỹ thuật tại Hà Nội.
Sở hữu bộ sưu tập 10000 cuốn sách cũ các loại 
 
[/justify]
[justify] [/justify]

Anh Lê Văn Hợp bên cạnh tủ sách mà anh dày công chăm sóc

[justify]Lê Văn Hợp bắt đầu đam mê tìm tòi, sưu tập sách cũ từ những năm 2000 khi anh mới chỉ học lớp 8. Hợp chia sẻ: “Mình đã nhận được nhiều sự giúp đỡ từ bạn bè và người thân ngay từ những ngày đầu tiên tìm mua sách cũ. Chính vì thế, mình cũng không ngần ngại đi tìm sách cũ hộ những người cần”. Điều đó đối với anh cũng giống như việc giúp người ta tìm lại một phần kí ức và kỷ niệm.[/justify]
[justify]Để tiện hơn cho việc sưu tầm sách cổ, Hợp đã mở trang facebook có tên Sách cũ Hà Thành để những người đam mê đọc sách, đặc biệt là sách cũ, có thể cùng nhau mua bán và trao đổi sách. Hiệnfanpage của anh đã có hơn 5 nghìn lượt like và theo dõi. Có những người dù ở các tỉnh thành khác, xa xôi vẫn đặt hàng mua sách của anh, “Có khi mình phải chuyển phát hàng cân sách cũ cho các bạn ở xa” – anh Hợp nói.[/justify]

 Rất nhiều bạn trẻ tìm đến nhà anh để mua sách.

[justify]Tủ sách của anh rất phong phú, đa dạng. Từ sách ảnh, tiểu thuyết, truyện ngắn… đến cả truyện tranh. Bạn có thể tìm thấy những bản in đầu tiên của các cuốn sách như Thủy Hử, Tuổi thơ dữ dội và cả Đô-rê-mon.[/justify]
[justify]Một trong những cuốn sách cổ nhất có thể kể đến cuốn Kinh Thánh Vulgata được in năm 1913 tại Hồng Koong, có song ngữ Tiếng Việt và Tiếng La-tinh, hay tuyển tập Hà Nội Báo được in từ năm 1936.[/justify]

Tuyển tập Hà Nội Báo năm 1936.


Cuốn Kinh Thánh Vulgata song ngữ in năm 1913 tại Hong Kong.

[justify]Mọi cuốn cách đều được anh chăm chút cẩn thận như những đứa con tinh thần của mình. Anh tìm cách bảo quản, và bọc lại bìa sách. Có những bộ tiểu thuyết được anh đầu tư đến hơn năm trăm nghìn để bọc như Thủy Hử và Chung Vô Diệm.[/justify]

 Cuốn truyện của tuổi thơ: Đô-rê-mon bản phát hành đầu tiên.


Hai bộ tiểu thuyết Thủy Hử và Chung Vô Diệm được anh đầu tư bọc bìa rất đẹp.

[justify]Mỗi cuốn sách anh sở hữu đều rất nâng niu, trân trọng vì với anh ở đó không chỉ có kiến thức mà còn ghi dấu biết bao kỷ niệm khó quên của anh. Anh Hợp tâm sự: “Có những cuốn khi mình tìm mua được và mở ra thì thấy những dòng tâm sự của chủ nhân cũ. Mình thực sự thấy sách rất ý nghĩa nó như sợi dây vô hình gắn kết con người lại với nhau”.[/justify]
[justify]Có những cuốn sách tạo cho anh những cảm xúc rất mãnh liệt. Như cuốn Đức mẹ mặc áo choàng lông của Xabahattin Ali đã khiến anh đọc say mê và bật khóc. “Đấy, sách hay đến thế khiến mình là con trai mà còn khóc đó", anh Hợp thật thà chia sẻ.[/justify]

Cuốn sách chứa đựng lời nhắn gửi của một người cha dành cho con gái mình.

[justify]Nói về sách, trong đôi mắt chàng trai 8X đó luôn ngập tràn niềm vui. Anh cho biết mình còn vui hơn khi thấy ngày nay, dù công nghệ hiện đại, các app đọc sách phát triển, nhưng các bạn trẻ vẫn tìm mua sách để đọc. Và dù các đầu sách nổi tiếng được luôn được tái bản liên tục, nhưng nhiều người vẫn tìm đến anh để mua lại những ấn bản đầu tiên, để được ngửi mùi sách cũ, để lưu giữ kỷ niệm đặc biệt.[/justify]
[justify]Anh Hợp chia sẻ rằng anh rất vui vì niềm đam mê của anh có thể truyền cảm hứng cho nhiều người khác nữa. Anh cười ví von cuộc sống anh như đang "sống trong sách vậy!"[/justify]

[justify]Cùng tham quan và chiêm ngưỡng thêm một số cuốn sách thú vị trong "kho sách" hơn 10.000 cuốn của anh Hợp:[/justify]

Tủ sách đầy ắp của anh Lê Văn Hợp.


Những cuốn sách cổ được anh Hiệp giữ gìn cẩn thận





Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)