Tâm sự - chia sẻ 2013-01-04 08:53:25

câu chuyện du lịch đà lạt


21h19' ngày 28 tháng 12 năm 2010 Đà Lạt 
Tôi cùng với các bạn sinh viên đi du lịch đà lạt những ngày cận tết , mùa này lên đà lạt tuy có hơi lạnh nhưng rất thú vị vì quanh năm suốt tháng ở TPHCM đã quá chán rồi
Chúng tôi từ sáng tới tối đi chơi không biết bao nhiêu là nơi : Hồ Xuân Hương , thung lũng tình yêu , thác Cam ly , … 
Nhóm chúng tôi có 5 người toàn các bạn nam với cái tuổi sinh viên bô trai không biết sợ là gì nên chúng tôi tổ chức buổi tối off đi chơi trên biệt thự xa xưa ở đà lạt . Sau khi cả đám uống hết 2 ly sữa đậu nành thế là cả đám di chuyển ra biệt thự ấy băng qua khu rừng tối om mà ai thấy cái cảnh không khí lạnh lẽo , âm u tĩnh mịch ai cũng phải rùng mình , sau khi tới căn biệt thự ấy vào thăm quan một chút thì cũng đâu có gì to tát đâu mà mọi người cứ sợ hãi nói là biệt thự này có ma này nọ , nhưng tìm hiểu thì tiếng hú đêm chính là cái cửa sổ thông gió , gió thổi nên nó mới réo thôi còn không gian bên trong rất là tĩnh mịch tuy vậy cả đám còn bật 3 cây đèn pha lên , thắp ngọn lửa đèn dầu lên thế là cả đám lấy mồi nhậu cùng với 3 xị rượu ra nhắm 
Trong cái lạnh thấu thịt mà nhậu thì quá xá không còn gì bằng , thịt heo rừng nướng , chả giò chiên , thịt luộc ăn kèm rau với tôm , … cùng với 3 xị đế thì thật quả là …
Uống được mấy tuần thì chắc chắn là nhịn tiểu không được rồi , trước khi đi chúng tôi cũng đã uống sữa đậu nành rồi . Thế là 5 thằng thay nhau đi vệ sinh , vì cầu tiêu biệt thư dơ dáy lại thối mùi nên không ai dám đi 
Thế là 5 người chúng tôi thay phiên nhau đi , Duy đi trước Hiếu đi sau , Trường thì thứ 3 , Trí thì thứ 4 , tôi cuối cùng 
Nhưng sau khi đi vệ sinh thấy thằng Duy đi lâu quá chúng tôi ra kêu nó thì thấy nó đã biệt tăm không lẽ thằng này chơi trò trốn tìm . Gọi đt thì không bắt máy đã vậy sóng lại yếu 
Thế là chúng tôi chửi bới cả khu rừng vì trò nghịch của nó thế là cả đám nhậu tiếp để mặc nó . Nhưng càng dài lâu chúng tôi càng lo lắng không lẽ nó có chuyện gì thiệt
Thế là 4 chúng tôi chia nhau ra tìm nó , kiếm khắp cả khu rừng mà vẫn không được mà trời thì ngày càng lạnh và khuya chúng tôi tìm mãi tới khoảng 1h sáng mà không ra thế là chúng tôi hùa nhau về vì trời bây giờ quá lạnh không khéo rét chết
Tại căn nhà trọ , chúng tôi thay phiên nhau đi tìm tiếp sau khi được uống thuốc chống rét tôi với Trường đi tìm nó trước nếu không thấy thì để 2 người kia đi ca sau 
Đi tìm mấy hồi 2 chúng tôi nãy ý định băng qua  khu rừng ven sông kia tìm thử thì thấy một hình hài của con người nằm dưới gốc cây
Tôi rọi đèn và khẳng định đó là Duy 
Nhưng các bạn biết tôi thấy gì không ??
Một thằng bạn nằm la liệt nằm sấp dưới gốc cây trong tình trạng sexy 100% quần áo không thấy đâu thấy mỗi cái xác .Hai chúng tôi chạy ùa lại thì thấy Duy còn thở , thế là chúng tôi cởi áo khoác ra mặc chùm cho nó , lay nó dậy và cõng nó về. Băng lại qua khu rừng tui thấy sự cóng lạnh từng thấu xương như đang rạn nứt
Về tới nhà chườm nước nóng cho nó bớt lạnh hỏi nó vì sao lại sexy vậy thì nó trả lời ú ớ là có người dẫn nó đi . Nhưng hỏi lại quần áo đâu thì nó nói không biết chỉ biết là có cảm giác đang đứng đái thì có một ai nó vỗ vỗ tay kêu nó lại giúp 
 
Nhưng tôi không hiểu sao với thời tiết giá lạnh tối của Đà Lạt làm sao thằng Duy nó chịu nổi trong tình trạng khỏa thân được chúng tôi bủa nhau ra tìm nó là khoảng 11h32' mà trong đó nó mất tích lúc 10h10' nếu trong khoảng thời gian ấy mà con người có thể chịu được cái giá lạnh trong gần 3 4 tiếng đồng hồ thì thật sự rất cao siêu nhưng không hiểu sao ma lực nào đã lôi thằng Duy đi mà còn làm ấm cái thân thể nó và nó không chết vẫn sống nhăn . Là tôi lúc đi tìm nó mặc 3 4 cái áo khoác mà vẫn thấy đã lạnh thấu thịt rồi về tới nhà là không còn cảm giác của tứ chi vậy mà thằng Duy vẫn bình thản như không 
Vậy cho hỏi cái hiện tượng đó là hiện tượng gì các bạn có ý kiến gì không 
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)