Tâm sự - chia sẻ 2013-05-01 13:30:03

[Buồn] Mất gái vì tiếng chuông báo thức


 
Em kính chào các thím
Chuyện là thế này ạ, trưa hôm qua gái rủ em về nhà ăn lẩu ( cũng là lần đầu ra mắt bố mẹ của gái). Em cũng thích lắm vì rất kết gái và gái cũng kết em lắm ợ, dự là sắp được XH . Hí hửng tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc gọn gàng thêm bó hoa và hộp sâm xịn làm quà, đợi đến đúng giờ đẹp thì em xách xe phi thẳng sang nhà gái. Đến nhà thì ngồi đàm đạo trà nước với bố gái 1 lúc, em phi xuống bếp phụ mẹ gái 1 tay lấy le chút đỉnh.
Mẹ gái tâm sự : gia đình cô là gia đình nhà giáo, nên nề nếp lắm, cái K (tên gái) nó không biết chửi bậy 1 câu nào, nhìn cháu cũng đàng hoàng chững chạc nên cô tin tưởng lắm, 2 đứa cũng đến tuổi rồi, tìm hiểu nhau cũng được nhưng đừng làm gì quá giới hạn nghe chưa 
Em dạ dạ vâng vâng, trong đầu nghĩ đằng nào thì con gái bác cũng sẽ xong với cháu thôi bác ạ . Loay hoay 1 lúc cũng xong, mọi người cũng vào bàn ăn, chén tạc chén thù khá vui, đi nhậu với bạn em cũng uống ác liệt lắm nhưng ở nhà gái em uống cầm chừng thôi, ra vẻ thư sinh hiền lành. Xong xuôi bữa ăn thì em phụ gái và mẹ gái dọn dẹp xong lên đàm đạo tiếp với bố mẹ gáigái thì rửa bát dưới bếp
Đàm đạo xong thì bố gái ngả lưng ngay cái ghế xếp, mẹ gái thì dọn dẹp nốt với gái, em cũng phi xuống lấy lòng 2 mẹ con 
Sẽ tốt đẹp hết nếu lúc ăn em không bỏ cái điện thoại lên bàn uống nước vì để trong quần vướng quá, lúc đấy em cũng không để ý. Thằng em em nó hay ngủ trưa, dùng điện thoại của em để hẹn giờ vì điện thoại của nó chuông lúc kêu lúc không. Em mới thu âm cái nhạc chuông để đánh thức nó : Đ.má dậy mày, ngủ gì như con lợn 
Thế rồi người tính không bằng trời tính, không gì đau và nhục nhã bằng việc tự mình bóp d** mình, em đang giả lả lấy lòng mẹ gái thì chợt nhớ ra là cái điện thoại để trên nhà, em quay lên lấy, vừa lúc định cầm cái điện thoại lên thìbáo thức nó kêu rõ to : Đ.má dậy mày, ngủ gì như con lợn 
Em loay hoay định tắt thì bố gái tỉnh dậy, nhìn em chằm chằm, em chưa kịp giải thích thì thấy mẹ gấu tay bưng đĩa hoa quả đứng như trời trồng nhìn em. Rồi 1 phút tưởng niệm cũng xong, bố gái bảo em : cậu là cái loại gì vậy. Đúng lúc đấy gái cũng chạy lên. Mẹ gái quay ra bảo : con kiếm đâu ra loại lưu manh đạo đức giả này đem về đây vậy. Gáichưa hiểu gì đang đứng ngáo ngơ thì bố gái bảo : cậu đi ra khỏi nhà tôi và đừng bao giờ quay lại làm phiền gia đình tôi nữa, em định giải thích thì mẹ gấu mỉa mai : thật không ngờ xã hội ngày nay lưu manh giả danh tri thức nhiều như vậy 
Em lủi thủi dắt xe về, vào quán làm vài chai giải sầu thì gấu nhắn tin : em biết sự việc rồi, dù còn nhiều tình cảm như bố mẹ em bắt chia tay, thôi tạm biệt anh, chúc anh hạnh phúc 
Giờ bình tâm lại em mới viết review cho các thím, các thím rút kinh nghiệm, đừng để lật thuyền trong cống rãnh như em 
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)