Tin tức - pháp luật 2013-11-10 11:38:14

Bố mẹ 2 bé gái chết cháy gào khóc thảm thiết


[size=6]Người mẹ vật vã, gào khóc khản ổ gọi tên con, tự dằn vặt do lỗi của mình đã gây ra cái chết của hai con trong ngôi nhà khóa trái.[/size]
>> 2 bé gái chết ngộp vì xe SH cháy trong nhà
Chiều 17/9, tại hiện trường căn nhà nơi xảy ra vụ cháy (số 15/12 đường số 7, khu phố 1 phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP HCM) khiến hai bé gái chết thảm, từ đầu ngõ, ngọn cờ tang bay trong gió, kèm theo đó là cơn mưa lất phất trong một buổi chiều tang tóc.
Trước cổng nhà anh Nguyễn Văn Y (44 tuổi), hàng trăm bà con đứng chờ xem giây phút nhập quan tài hai bé gái Nguyễn Thị Kim Huyền (14 tuổi) và Nguyễn Thị Thanh Hương (10 tuổi).
Anh Phạm Thanh Long, người tham gia giải cứu bất thành hai bé gái chua xót: “Tội nghiệp anh Y, chỉ trong một đêm mà hai đứa con gái đều không còn nữa. Không biết, vợ chồng anh có vượt qua cú sốc tinh thần quá lớn này không…”.
Hàng trăm người vây chặt hai cỗ quan tài chứng kiến giây phút nhập quan của hai cháu bé tử vong trong vụ cháy rạng sáng 17/9.
Đúng 13h, hai chiếc quan tài được đặt chờ sẵn bên trong khuôn viên ngôi nhà. Xung quanh hai cỗ quan tài, hàng chục người thân đứng vây quanh. Sau những tiếng chiêng trống sầu não, đội mai táng bắt đầu nghi thức nhập quan. Từ trong nhà, người thân của hai cháu ùa ra, trong đó có chị Lê Thị Chung (39 tuổi, mẹ của hai cháu bé) đau đớn khóc vật vã, hai tay chị níu lấy chiếc quan tài. Những tiếng gào khóc vang lên khiến nhiều người chứng kiến không thể kìm được nước mắt. Họ quay mặt đi lau nước mắt xót xa cho hai sinh linh bé nhỏ.
Anh Long cho biết: “Chưa bao giờ chứng kiến đám tang sầu não như vậy. Giá như chúng tôi nhanh hơn 5-10 phút thì các cháu đâu phải bỏ mạng oan uổng đến thế”. Anh cho biết, gia đình anh Nguyễn Văn Y thuê trọ tại đây để làm ăn đã 3-4 năm nay. Từ trước đến nay, gia đình anh chị sống không mất lòng ai, rất hòa đồng và vui vẻ. Hai bé gái bị nạn rất ngoan hiền và lễ phép. 
“Hàng ngày anh Y và chị Chung phải thức dậy từ 3h sáng để đi lấy thịt heo. Khoảng 4-5h, hai vợ chồng anh chị lại chạy về nhà chuẩn bị đi bỏ mối và sau đó chở con đi học. Tuy nhiên, rạng sáng nay, họ vừa rời khỏi nhà thì đã xảy ra sự thể đau lòng này”, anh Long nói.
Di ảnh bé gái bé gái Nguyễn Thị Kim Huyền (14 tuổi).
Trước đó, khoảng hơn 3h sáng 17/9, trong lúc đang ngủ say, anh Long nghe hàng xóm tri hô cháy đã choàng tỉnh và gọi anh Phạm Văn Tường nhà liền kề chạy lại thì phát hiện căn nhà anh Y đang cháy dữ dội, khói đen bao trùm. Anh Long vội điện báo chủ nhà biết và hô hoán mọi người phá cửa nhà, cầm bình chữa cháy mini để dập lửa. Riêng anh Tường có nhiệm vụ leo lên cây trứng cá để tiếp cận căn phòng nơi hai cháu bé đang ngủ. “Chúng tôi vừa dập được lửa cũng là lúc anh Y về đến nhà, còn anh Tường cũng phá được cửa và nhanh chóng đưa các cháu thoát ra ngoài", anh Long nhớ lại.
Anh Phạm Văn Tường kể, anh leo lên cây trứng cá đập cửa báo hiệu cho hai cháu Huyền, Hương biết nhưng không thấy bên trong có động tĩnh gì. Lúc này, khói đen bốc ngùn ngụt khiến anh ngạt thở, nhưng lo sợ hai cháu nhỏ có chuyện nên cố chịu đựng để đập cửa trèo vào trong. 
“Quả không ngoài dự đoán của tôi, vừa phá cửa vào nhà tôi đã thấy hai bé gái đã nằm bất tỉnh, khói đen ám đầy quần áo. Lúc đó, tôi tri hô mọi người hỗ trợ đưa các cháu xuống đi cấp cứu…”, anh Tường cho biết.
Do bị ngạt khói quá lâu, bé Huyền cùng em gái đã tử vong. “Tôi buồn lắm, giá như tôi và mọi người phát hiện sớm và giải cứu kịp thời thì các cháu được sống rồi…”, anh Tường tiếc nuối. Theo đó, anh Tường cho biết, đến trưa cùng ngày, thi thể hai cháu bé mới được gia đình chuyển từ nhà xác về nhà để lo hậu sự. “Thực sự đây là một tai họa quá lớn đối với gia đình anh chị Y”, anh nói.
Mẹ hai bé gái gào khóc trong thời khắc nhập quan của hai con gái.
Còn theo chị Hoàng Thị Gấm (em dâu anh Y), sáng nay chị nhận được tin báo của người thân nói hai cháu con anh chồng đã qua đời do cháy nhà. Chị buồn rầu nói: “Tôi không thể tin nổi khi chứng kiến cảnh vợ chồng anh chị phải đắng lòng tiễn hai cháu nhỏ".
Chị Gấm cho biết thêm, từ sáng đến nay anh vợ chồng anh Y, chị Chung như người mất hồn, khóc vật vã, ngất lên ngất xuống khiến người thân rất lo lắng cho sức khỏe anh chị. “Tôi nghiệp anh chị tôi, tuổi cũng đã cao rồi, hai đứa bé lại ra đi quá thê thảm. Không biết họ có vực dậy nổi sau vụ tai họa này không…”
Theo người nhà nạn nhân, sau khi sự việc xảy ra, các cơ quan đoàn thể quận, phường đã đến thăm hỏi động viên gia đình anh Y. Bên cạnh đó, bà con xa gần đã đến chia sẻ và mong anh chị sẽ sớm vượt qua nỗi đau này. Vì quê nhà xa xôi (Thanh Hóa) nên gia đình sẽ đưa hai cháu về an nghỉ tại nghĩa trang Long Thành, Đồng Nai).
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)