Tin tức - pháp luật 2013-02-09 03:34:35

Âm mưu sát hại chồng của người đàn bà và gã làm thuê


Sau khi hạ sát chồng, Thủy cùng người tình đưa xác nạn nhân ra khỏi hiện trường khoảng 20km để phi tang xuống lòng sông. Xong việc, đôi tình nhân bơi thuyền về nhà ngủ.

Chiều ngày 8/1, người dân thuộc ấp Tân Thành, huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) phát hiện xác người đàn ông dưới cầu kênh. Khám nghiệm tử thi, cảnh sát nhận thấy cổ nạn nhân bị buộc dây dù màu xanh, có vết hằn; tay và chân được buộc hai chiếc võng; toàn thân buộc với bao tải màu vàng.

Thủy và người tình.


Bác sĩ pháp y nhận định, nạn nhân bị siết cổ đến chết rồi buộc vào bao tải đựng gạch, dìm xuống đáy sông. Mặc dù bao tải được buộc chắc chắn nhưng những con cá dưới sông đã cắn đứt rồi làm tuột dây khiến gạch trong bao tải rơi ra ngoài, xác nạn nhân trồi lên mặt nước. Nếu cá không làm đứt dây buộc, thi thể nạn nhân có nguy cơ cứ chìm dưới đáy sông, lâu ngày bị phân hủy rồi tan theo dòng nước, sẽ rất khó khăn cho công tác điều tra tội phạm.

Trung tá Cao Hồng Châu, Trưởng công an huyện Mỹ Tú cho biết, một ngày sau chị Văn Thị Thủy (32 tuổi) nước mắt ngắn dài đến thông báo việc chồng là Trần Văn Nhân (38 tuổi) đã mất tích 3 ngày nay. Theo trình bày, sau khi chồng đưa chị ra đồng thì quay về nhà, tháo lấy hai chiếc võng rồi đi đâu không rõ. Khi đi người đàn ông này còn nói “vài bữa mới về”, từ đó Thủy không liên lạc được với chồng.


Chiếc giường nơi xảy ra vụ án mạng.


Sau khi xác định nạn nhân xấu số dưới kênh là chồng mình, người vợ khóc nức nở rồi uống thuốc tự tử. May mắn, Thủy được người thân đưa đi viện cấp cứu kịp. Nhận thấy vợ nạn nhân khai có nhiều mâu thuẫn nên khi Thủy vào viện, các trinh sát đã giả làm bệnh nhân nằm ngay cạnh để quan sát.

Gần chục ngày xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Sóc Trăng ra lệnh bắt tạm giam Văn Thị Thủy và Trần Tuấn Thanh (28 tuổi) về hành vi giết người. Tại cơ quan công an, cả hai đã thành khẩn khai báo toàn bộ diễn biến vụ việc.

Theo lời khai tại cơ quan công an, ngày 20/12/2012, Thủy nhắn tin Thanh (người tình) sang tâm sự rồi bàn kế hoạch giết chồng. Ngày 5/1/2013, sau khi chồng đi đám cưới về kêu đau đầu, Thủy bảo người tình ra chợ mua 10 viên thuốc ngủ để cho chồng uống. Tuy nhiên, sáng hôm sau anh Nhân vẫn dậy đi làm bình thường.

Chiều tối cùng ngày, người chồng tiếp tục đi dự đám tiệc nhà hàng xóm. Lần này Thủy gọi tình nhân đến bày cách. Để kế hoạch thêm chắc chắn, Thủy bảo gã tình nhân mua hai lọ thuốc ngủ và 3 sợi dây dù.

Khoảng 19h, sau khi cho 2 đứa trẻ trong nhà uống thuốc ngủ, đợi anh Nhân về, đôi tình nhân này đã tranh thủ "vui vẻ". Khoảng 21h, thấy chồng về, Thủy mở cửa sau cho tình nhân ra ngoài đợi rồi ngon ngọt khuyên chồng đi ngủ sớm.

Thấy chồng đã ngủ sâu, Thủy mở cửa cho Thanh vào rồi lôi dưới gầm giường một cây gỗ nói: “Anh đập đi, nó say khướt không biết gì rồi”. Cầm gậy trong tay nhưng nam thanh niên run run không dám hành động.

Đợi lúc Thủy dùng dây dù buộc hai chân và hai tay chồng lại, rồi ngồi lên bụng để nạn nhân không giãy giụa được, Thanh dùng dây dù xiết cổ nạn nhân. Thấy người tình run tay, Thủy đã hợp sức siết cổ chồng cho đến khi nạn nhân tắt thở.

Gây án xong, đôi tình nhân khiêng thi thể nạn nhân xuống xuồng rồi chèo đi khoảng 20 km để phi tang xác nạn nhân xuống lòng sông khi đã được buộc chặt với bao tải gạch. Xong việc, đôi tình nhân bơi thuyền về nhà ngủ.

Nhắc đến nạn nhân xấu số, cả ấp Mỹ Ninh ai cũng hết lời khen ngợi bản tính hiền lành, chăm chỉ làm ăn của anh. Thấy công việc trồng mía làm ăn thuận lợi và muốn vợ có thời gian ở nhà chăm sóc 2 con, anh Nhân quyết định thuê người em họ tên Thanh, một thanh niên chưa vợ với tiền công 120 nghìn đồng mỗi ngày.

Trước khi nhận người làm thuê, người chồng còn bàn với vợ: “Chú ấy thân thích với anh như người nhà, tính lại thật thà, có sức khỏe chắc chắn sẽ làm được việc. Ý em thế nào?”.

Là thanh niên chưa vợ, Thanh không ít lần nhìn chị dâu vẻ đắm đuối, đưa tình. Ngược lại, Thủy khai thấy cậu em họ có khuôn mặt thư sinh nhưng thân thể cường tráng, những khi mồ hôi nhễ nhại là lòng trỗi dậy những “rung động lạ thường”.

Nhà cách nhau một khu vườn, khi chồng vắng nhà, con cái đi học, Thủy lại gọi cậu em họ sang “tâm sự”. Nhiều lần thành quen rồi cảm tưởng như sống không thể thiếu nhau, có tối đang ngủ với chồng, dâm phụ này nhắn tin hẹn bạn tình ra phía sau nhà quan hệ tình dục lén lút.

Rồi người chồng cũng biết vợ ngoại tình với người làm công. Anh khuyên giải la mắng đủ kiểu nhưng không làm vợ thay tâm chuyển ý. Chán nản, người chồng tối ngày lao đầu vào rượu chè say sưa. Và đến cuối năm 2012, kế hoạch sát hại chồng của cặp tình nhân này đã được vạch ra.

Theo Pháp luật Việt Nam


Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)