Cafe tám 2011-02-17 17:41:44

Yêu là chết trong lòng 1 ít, vì mấy khi yêu mà chắc được yêu :((


Hôm nay nhìn thấy avatar của người yêu cũ( thực ra là tán 2 năm mới đổ nhưng khi e đổ rồi mình lại quay lưng với người ấy), thấy ảnh e đang"tay trong tay" nhận nụ hôn của người khác, hic, bỗng nhiên buồn vãi chưởng, chằng hiểu vì sao nữa.
Thỉnh thoảng nhìn lại mình thấy bùn bùn quá, ngoại hình k đến nỗi( cao 1,8m số đo 3 vòng cũng tam, nặng 60kilogram vv..v), ăn nói đc, vui tính, hòa đồng, nhưng sao đến tận bây giờ hơn 20, 21 tuổi rồi mà chưa có đc người mình yêu, tuổi trẻ bồng bột, lãng mạn kiểu củ chuối chăng, thèm cảm giác " mùa đông không lạnh" quá.
Hôm Valungtung chả bít làm j, đành kiếm cái xe phóng 1 mình dạo phố, hjc, lạnh sun hết cả xoăn lại, đi vài vòng quanh bờ hồ rùi về ngủ, éc. Hết ngày !
Các cụ nói có sai đâu cơ chứ " hồng nhan bạc triệu" à nhầm " hồng nhan bạc phận" chứ, cái kiếp tình duyên của mình sao mà lận đận thế k bít nữa. :(( 3ahh3 3ahh3 3ahh3
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)