Tâm sự - chia sẻ 2012-02-09 03:31:23

Xin mọi nguời cho ý kiến...........


3ahhyes3 Em là 1 sĩ quan biên phòng mới ra truờng đang công tác tại Đồn biên phòng gần cảng Vũng Rô……. Với quân hàm Thiếu Úy thì cuộc sống cũng rất bình thuờng…. 3ahhyes3

Các đây 2 tháng. Gia đình 1 ông chú Đ. hàng xóm( Từng giúp đỡ gia đình em rất nhiều và còn cho tiền lúc em đi học) có đến tìm em. 3aha3 2 cô chú từ truớc giò luôn tốt và có ơn với em nên em luôn muốn đền đáp. Vấn đề là 2 nguời có 1 cô con gái năm nay 17 tuổi, đang học THPT thì có thai với thằng Thầy giáo dạy thể dục. Buồn 1 chuyện là thằng này có vợ con đàng hoàn rồi và sau vụ đó nó "lặng" luôn như cá không thấy tin tức gì. Quá xấu hổ và không muốn nhiều nguời biết vụ này nên gia đình chú Đ. muốn đem con bé lên gửi cho em đến khi nó sinh sẽ đón về, còn đứa bé thì sẽ đem đi cho. 3bored3 Hơi khó nghĩ nhưng vì đã chụi ơn gia đình chú Đ. nên em đồng ý.

1 tuần sau thì cô chú Đ. dần con bé Linh( con gái cô chú) lên. Con bé 17 tuổi mà xinh vô cùng, cứ như 22 tuổi ấy. Con bé đẹp đến mức từ truớc đến giờ có lẽ em chưa từng thấy nguời con gái nào đẹp như vậy( Lúc em gặp nó ở quê khi nó mới 10 tuổi) giời nó khác và đẹp quá…. 3ahh3 Nhưng dem không hề có tà tâm mà chỉ giúp đỡ để trả ơn thôi nha… 3crisp3

Linh cùng em ở một ngôi nhà thuê gần đồn Biên phòng, mọi nguời xung quanh đều nghĩ 2 đứa là vợ chồng, như vậy cũng tốt. Ít bàn tán nhiều 3aha3

Sống như vậy chung 1 mái nhà nhưng 2 đứa vẫn giữ lễ nghĩa không làm gì vuợt quá đạo lí. Nó vẫn gọi em là Chú, còn em thì vẫn gọi nó là Cháu. Chỉ khi ra ngoài mới đổi cách xung hô ae thôi….. Nhưng rồi em phát hiện mình có cảm tình với con bé…… 3blingeye3 Em thấy tội và thuơng hoàn cảnh của nó và chú Đ. Sau nhiều ngày suy nghĩ e quyết định hỏi cuới nó 3crisp3 như một hành động đền ơng chú Đ. và cũng là thể hiện tình cảm của mình… 3ahh3 3ahh3

Nhưng đau khổ thay nó lại phán với em một câu thế này:

_ Cháu xin lỗi chú! Nhưng cháu vẫn còn rất yêu cha của đứa bé 3bored3 Anh ấy hứa sẽ bỏ vợ và lên đây tìm cháu. Chú rất tốt với cháu nhưng cháu chỉ xem chú như Chú của cháu. Cháu sẽ luôn nhớ và biết ơn chú… 3ahh3

Bà con ơi! Em biết phải làm sao đây………..???
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)