Tối thứ bảy 27/6 theo giờ Mỹ (tức sáng 28/6 theo giờ Việt Nam), Những cô gái vàng Kpop – Wonder Girls đã chính thức mở màn cho concert World Tour 2009 của Jonas Brothers. Đêm diễn hoành tráng nổ trời của anh em nhà Jonas tại Portland đã được bắt đầu bằng những giai điệu quen thuộc của “Tell Me”.
Nhưng tất nhiên là chỉ quen thuộc với Kpop fans thôi còn đông đảo Jonas fans trên khán đài ngày hôm đấy cứ ngồi im như thóc, mắt tròn mắt dẹt không hiểu “những cô gái này là ai?”. Điều này dẫn tới kết quả là những Wonderfuls ít ỏi (nhưng may mắn) có mặt tại concert ngày hôm đó đã nhận được những ánh mắt như đối với… người ngoài hành tinh từ các Jonas fans khi liên tục hò hét: “Tell Me! Tell Me!”.
"Tell Me" (Fancam)
Tuy nhiên đó không phải là vấn đề, trước không khí có phần im ắng trên khán đài, Những cô gái vàng nhà JYP trong trang phục tím quen thuộc vẫn biểu diễn hết sức tuyệt vời, khiến những Wonderfuls có mặt tại đó lẫn ngồi trước màn hình xem fancams tự hào. “Tell Me” kết thúc, Jordin Sparks bước lên sân khấu để tiếp tục màn mở đầu thứ hai và mặc dù xét về độ nổi tiếng thì chắc chắn ngôi sao của “No Air” ăn đứt girlgroup hàng đầu Kpop nhưng sự cổ vũ trên khán đài vẫn không khá hơn là mấy, đơn giản là Jonas fans không muốn “vòng vo tam quốc” mà chỉ thích vào thẳng những màn biểu diễn của ba nhân vật chính.
Jordin Sparks
Vậy nhưng không khí trên khán đài đã thay đổi toàn bộ trong phần biểu diễn thứ ba và cũng chính là của Wonder Girls. Jordin rời sân khấu, Papa Jonas bước lên và giới thiệu: “Tôi muốn tất cả các bạn hãy đứng dậy và thưởng thức màn biểu diễn từ những cô gái cực kì tài năng từ Hàn Quốc này. Tôi muốn mọi người hãy học những bước nhảy từ ca khúc ‘Nobody’ của họ.”
Papa Jonas
Câu nói ngắn gọn nhưng đã cho thấy phần nào sự ấn tượng của Papa Jonas trước Wonder Girls trong concert tại Mỹ của nhóm đầu năm nay, và sức ảnh hưởng của MC đặc biệt này thật khủng khiếp: tất cả mọi người có mặt trên khán đài đều đứng dậy và nhiệt liệt cổ vũ girlgroup nhà JYP trong suốt phần biểu diễn “Nobody”. Có thể nghe thấy rất rõ tiếng khán giả hò reo, ủng hộ các cô gái, trái ngược hẳn với “Tell Me”.
"Nobody" (Fancam)
Papa Jonas có lượng fans khủng không kém gì ba cậu con trai tài năng đâu, thế nên mới đầu Jonas fans có thể không biết Wonder Girls là ai, không ưa những cô gái này, tuy nhiên trước lời giới thiệu của Papa Jonas như thế, chắc chắn hàng trăm ngàn khán giả có mặt ngày hôm đó đã thưởng thức màn biểu diễn của Những cô gái đến từ đất nước Kim chi một cách nghiêm túc và công bằng hơn. Sau “vụ” này, rất nhiều Wonderfuls đã đăng ký vào fanclub của… Papa Jonas đấy!
Fan posed cùng Wonder Girls và bố Park
Tin thứ hai cũng nóng và sốt dẻo không kém trong bản tin về Wonder Girls ngày hôm nay đó là: MV cho debut single Mỹ tiến “Nobody” đã chính thức lên sóng!! Sau nhiều giờ mất ngủ vì chờ đợi, cuối cùng thì hôm qua fans đã được thưởng thức sản phẩm “oánh Mỹ” từ girlgroup của bố Park. Tuy nhiên trái với mong đợi đó là phiên bản tiếng Anh của MV gần như giống bản gốc tiếng Hàn, chỉ khác ở một vài hiệu ứng ánh sáng, một vài cảnh quay mới và tất nhiên là toàn bộ từ lyric đến lời thoại đều được thay bằng tiếng Anh. Điều này khiến không ít Wonderfuls thất vọng vì ai cũng mong đợi một MV hoàn toàn mới từ thần tượng.
Tuy nhiên nhiều Wonderfuls cũng cho biết rằng MV “Nobody” (English ver.) thực ra chỉ để giới thiệu (gấp) Wonder Girls đến với US&UK fans trước khi những cô gái này chính thức ra mắt showbiz thế giới qua concert World Tour 2009 của Jonas Brothers. Việc Wonder Girls có profiles ngon lành trên các websites âm nhạc thế giới, sở hữu một single và một MV tiếng Anh 100% sẽ tạo điều kiện cho những Wonderful-wannabe dễ dàng tìm hiểu về Những cô gái vàng nhà JYP. Album đầy đủ của Wonder Girls sẽ chính thức ra mắt vào khoảng tháng 9 – 10 năm nay và đến khi đó, chắc chắn những MVs được đầu tư công phu, hoành tráng và tất nhiên là mới coóng sẽ được bố Park cho ra lò.
MV "Nobody" (English version)
