Bóng đá 2008-10-04 05:00:16

Võ Văn Hạnh - Số phận một Quả bóng vàng


[justify][size=2]Hôm nay, đại diện của Hoà Phát Hà Nội, ông Vũ Hạng sẽ vào Đà Nẵng để giải quyết dứt điểm thương vụ mua Võ Văn Hạnh. Dù hợp đồng còn 1 năm nữa nhưng đến 90% khả năng Đà Nẵng sẽ giải phóng cho thủ môn 34 tuổi này. Số phận quả bóng vàng lại sang một ngã rẽ mới mà sau đó, rất nhiều điều khó lý giải.[/size][/justify]
[justify][size=2] [/size][/justify]
[justify][size=2] Võ Văn Hạnh nổi tiếng ở sự lạnh lùng
trên sân và điềm đạm ngoài đời.
[/size][/justify]
[justify][size=2]1. Võ Văn Hạnh có một số phận kỳ lạ. Dường như tạo hoá đá ban tặng cho anh, với tư cách dân quần đùi áo số, tất cả những hạnh phúc. Anh là thủ môn duy nhất ở Việt Nam đoạt danh hiệu quả bóng vàng. Điều đáng nói trong cuộc bầu chọn năm 2001, Hạnh đạt 104 điểm, trong khi Sơn “công chúa” (danh thủ Nguyễn Hồng Sơn) chỉ được 45 điểm.[/size][/justify]
[justify][size=2] [/size][/justify]
[justify][size=2]Hạnh là quán quân về thành tích. 4 lần vô địch V-League, 4 chức vô địch siêu cúp, 1 Cúp QG, 1 ngôi á quân, và chưa kể những danh hiệu “làng nhàng” hay phần thưởng khác.[/size][/justify]
[justify][size=2] [/size][/justify]
[justify][size=2]Chàng thủ môn trông khù khờ này đi đến đâu đều mang đến tài lộc cho CLB đến đó. Năm 1998 đầu quân cho xứ Nghệ thì 2 năm liên tiếp SLNA lên ngôi vua giải VĐQG, 2 lần đoạt siêu cúp, 1 chiếc Cúp QG. Lên Pleiku từ mùa bóng 2003 cũng góp phần mang đến 2 ngôi quán quân V-League và 2 Siêu Cúp. Mùa giải 2005 về Đà Nẵng, đội bóng nổi tiếng rối ren, lập tức đoàn quân sông Hàn có được chức á quân, thành tích tốt nhất sau 13 năm lết bết.[/size][/justify]
[justify][size=2] [/size][/justify]
[justify][size=2]2. Một cầu thủ tỉnh lẻ, Phú Yên, quả có nhiều cuộc hạnh ngộ. Cũng chẳng mấy ai như Hạnh khi đến với bóng đá ở tuổi 20. Vị trí thủ môn, càng cần những kinh nghiệm, sự bài bản thì Hạnh chơi ngang như thế đó.[/size][/justify]
[justify][size=2] [/size][/justify]
[justify][size=2]Càng li kì hơn khi Hạnh cập bến Sông Lam. Mùa giải VĐQG 1998, trong cuộc đụng độ với Khánh Hoà, để đề phòng những bất trắc, HLV Nguyễn Thành Vinh đã cho đội vào Phú Yên luyện quân. Một buổi chiều định mệnh, Sông Lam mượn sân tập luyện thì bên kia đội bóng hạng 3 Phú Yên đang luyện bài sút cầu môn.[/size][/justify]
[justify][size=2] [/size][/justify]
[justify][size=2]Ấn tượng trước chàng thủ môn to khoẻ, lanh lợi bay lộn như xiếc, sau buổi tập HLV Thành Vinh rủ rỉ “cậu ra Nghệ thử việc xem”. Hạnh mừng húm, về vơ vội quần áo xách ba lô theo đội. Ai ngờ, tương lai mỉm cười với anh chàng thủ môn Phú Yên từ đấy.[/size][/justify]
[justify][size=2] [/size][/justify]
[justify][size=2]Hạnh đúng là vàng ròng, bởi ngoài tài năng, anh chàng quá hiền lành, nghiêm túc và hết mình với CLB nào mình đầu quân. Bóng đá Nghệ An, Đà Nẵng nội tình rối ren, đầy cạm bẫy như thế nhưng Hạnh vẫn luôn giữ được mình. Chẳng thế mà thời Đà Nẵng chưa chuyển giao, anh là người có mức lương cao nhất (20 triệu), hơn Huỳnh Đức 1 “chai”.[/size][/justify]
[justify][size=2] [/size][/justify]
[justify][size=2]3. Chẳng thế mà ngay khi HLV Nguyễn Thành Vinh cập bến Hoà Phát.Hà Nội, nhân vật đầu tiên mà ông nhớ đến chính là anh thủ môn Phú Yên, người mà ông coi như con cháu trong nhà. Mong mỏi của ông Vinh muốn có Hạnh hẳn đã chạm đúng thời điểm thủ môn này đang có nhiều tâm trạng.[/size][/justify]
[justify][size=2] [/size][/justify]
[justify][size=2]Mùa này, anh chỉ bắt 10 trận đầu giải. Sau đó ngồi dự bị cho Đức Cường. Việc người đàn em tài năng đang thời điểm chín muồi bắt đầu làm mờ cái bóng đàn anh chắc chắn làm Hạnh buồn, dù anh vẫn chăm chỉ tập luyện và không hề có bất kỳ một động thái nào bất mãn. Hai gương mặt trẻ cùng tên Đức Nam cũng bắt đầu cứng cáp.[/size][/justify]
[justify][size=2] [/size][/justify]
[justify][size=2]4 năm rưỡi cồng hiến cho Đà Nẵng, thoắt cái Võ Văn Hạnh đã bước sang tuổi 34 lúc nào. Năm ngoái anh mới chịu lấy vợ, sinh em bé. Trước cơn sốt chuyển nhượng đang được đẩy lên ngút trời, nếu Hạnh có “rung rinh” chẳng có gì là lạ. Như đồng nghiệp Minh Quang, tưởng suốt đời gắn chặt với Bình Định, rốt cuộc cũng đầu quân cho Bình Dương, dù suốt mùa mài quần trên băng ghế dự bị.[/size][/justify]
[justify][size=2] [/size][/justify]
[justify][size=2]Ngặt nỗi, hợp đồng của Hạnh với SHB.Đà Nẵng vẫn còn 1 năm nữa mới kết thúc. Thế nên trước khi HP.HN ráo riết săn anh, Sông Lam, Hoàng Anh cũng mời chào nhưng kẹt cái hợp đồng đó nên họ đã phải rút lui. Với thủ môn tài năng bẩm sinh như Văn Hạnh, 34 tuổi chưa hẳn đã không còn hữu dụng. Trong cơn khát người “gác đền” như hiện nay, nếu là cầu thủ tự do, giá của Hạnh tiền tỉ như chơi.[/size][/justify]
[justify][size=2] [/size][/justify]
[justify][size=2]Mong rằng hôm nay, cuộc thương lượng giữa hai bên sẽ đi đến kết quả tốt đẹp. Nếu Hạnh được giải phóng thì anh lại có cuộc “tái duyên” với HLV Nguyễn Thành Vinh sau bao bể dâu cuộc đời. Hoà Phát là “mảnh đất cằn”, cái duyên của Hạnh cùng cái tài của Thành Vinh liệu có giúp cho đội bóng Thủ đô… phát?[/size][/justify]
[justify][size=2] [/size][/justify]
[justify][size=2]Vẫn phải chờ, nhưng chắc chắn số phận của quả bóng vàng, nếu đầu quân cho HP.HN, cũng đủ khiến người trong làng xôn xao.[/size][/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)