Tâm sự - chia sẻ 2012-06-30 06:19:55

vợ nhặt.............^^


Buồn thu một chiếc lá rơi..
Đôi mi khép vội những lời cuối đông..
Buồn người lữ khách sang sông..
Bỏ thuyền ở lại giữa dòng nước trôi..
………………..
Hạ buồn rủ nắng vào thơ…
người đi gửi lại duyên tơ mấy mùa…
phượng hồng đỏ cánh đong đưa…
bài thơ sầu tím như vừa chớm yêu !
………………………
Mười năm treo áo đợi người…
phong thư dấu kín mảnh đời dỡ dang…
mười năm dâu biển đa đoan…
sầu thu chia những lỡ làng mùa ơi
…………………….
Mười năm phơi dưới bóng trăng…
chờ ai cạn chén tình bằng như không…
sông dài thôi cũng xuôi dòng…
buồn vui con nước lớn ròng đẫy đưa
……………………
Mười năm dẫu chẳng muộn màng…
nhưng hồn thơ cũ đã khan ý tình….
mười năm mang khối băng trinh…
đỏ con mắt giữa bến mình gieo neo
………………………..
Mười năm hòa nước mắt cay…

đêm về trăn trở đếm ngày không tên…

mười năm nỗi nhớ bồng bềnh…

trái tim hồng chợt lênh đênh bến bờ
…………………….
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)