Sao Việt 2011-01-28 07:06:39

Vợ chồng Hiếu Hiền rơi nước mắt cùng Tấn Beo


[size=1]Vợ chồng Hiếu Hiền rơi nước mắt cùng Tấn Beo[/size]Cùng chung nỗi đau mất người thân yêu nhất của đời mình, Hiếu Hiền tức tưởi ôm Tấn Beo khóc như một đứa trẻ.


[justify]Năm nay quả là một năm với nhiều mất mát của sân khấu cải lương và hài kịch khi nhiều nghệ sĩ tên tuổi trở về với cát bụi. Khi nỗi đau còn chưa kịp nguôi ngoai về sự ra đi của má Kim Ngọc, thì giờ đây chúng ta lại ngậm ngùi đưa tiễn “bóng cả” của cải lương, nghệ sĩ Tấn Tài, người được công chúng ưu ái với tên gọi “hoàng đế băng nhựa”.[/justify]

Gương mặt bơ phờ, hốc hác của Tấn Beo trong những đêm thức trắng bên giường bệnh ba mình. Diễn viên Công Ninh đã đến chia buồn cùng anh.

[justify]Những khán giả yêu thích cải lương sẽ chẳng bao giờ quên giọng ca ngọt ngào, dạt dào những yêu thương của nghệ sĩ Tấn Tài qua các tuồng cổ: Trương Vô Kỵ, Dương Qúy Phi, Chuyện tình An Lộc Sơn, Bóng hồng sa mạc, Cô Gái Đồ Long, Vị đắng lá sầu đau…[/justify]

[justify]45 năm, hơn nửa đời người dành trọn cho nghiệp cầm ca, ông để lại cho đời 1.000 bài tuồng cổ, ca cổ và 500 vở tuồng. Cái kho tàng ấy nó quý giá vô chừng nhưng tình yêu mà khán giả mộ điệu tuồng cổ dành cho người nghệ sĩ già còn lớn hơn những con số cụ thể kia. Tuổi đã ngoài bảy mươi nhưng mỗi lần có dịp đứng trên sân khấu ông vẫn hát, hát bằng tấm lòng của mình, bằng tình yêu mà người hâm mộ đã gởi gắm nơi ông.[/justify]

Dòng thương tiếc của những người đồng nghiệp

[justify]Nghệ sĩ Tấn Tài như cánh chim bay hoài không mỏi, nó mãi giang đôi cánh cất cao tiếng hát trên bầu trời bao la. Trời xanh kia còn cao và xa lắm nhưng giờ đây cánh chim đầu đàn ấy có lẽ đã tìm cho mình một chỗ yên lành để thảnh thơi yên nghĩ, cất đôi cánh ngao du cho cuộc đời này. Sống trọn cho đời, cho tình yêu tuồng cổ và giờ người đã ru cho mình một giấc ngủ ngàn thu.­­­­­­[/justify]

[justify]Con đường dẫn đến nhà nghệ sĩ Tấn Tài khá dài nhưng thưa vắng, nay lại xôn xao vì những tiếng khóc tiễn đưa. Còn nhớ hôm đám tang má Kim Ngọc, Tấn Beo lê từng bước rệu rã giờ lại phải hứng chịu thêm một nỗi đau lớn của đời người khi người cha yêu dấu nay đã không còn nữa. Cả anh và Tấn Bo đều không nối tiếp bước chân của cha mình nhưng ở trên sân khấu hài, nhờ duyên hài hước vốn có của mình cả hai anh em đều có chổ đứng vững chắc trong lòng khán giả.[/justify]

[justify]Không gian hoài cổ lắng đọng trong giọng ca của nghệ sĩ Tấn Tài như làm sống dậy thời kỳ huy hoàng của sân khấu cải lương, ai nấy cũng đều ngậm ngùi nghe tiếng hát của “ông hoàng băng đĩa” được phát lại từ những trích đoạn nổi tiếng. Giọt nước mắt cuối cùng dường như đã khô quét lại trong lòng, gương mặt phờ phạc, hốc hác của Tấn Beo trong những đêm thức trắng bên giường bệnh cha mình làm người ta phải xốn xang. “Tôi đã có linh tính về sự ra đi của ba mình. Trong những giờ phút cuối cùng, ba tôi dường như không còn thức gì được nữa. Nhưng khi tôi nói với ba mình rằng nếu có nghe con nói thì ba hãy ra dấu cho con biết, lúc ấy ba đã phản ứng lại bằng cách cố đưa đôi mắt về phía tôi. Rồi sau đó…” giọng anh đứt quãng không nén nổi xúc động. Còn Tấn Bo lặng lẽ đứng bên linh cữu của cha mình, ánh mắt buồn xa vời vợi vì từ nay đã vắng bóng cha rồi còn đâu…[/justify]

[justify]Cùng chung nỗi đau mất người thân yêu nhất của đời mình, Hiếu Hiền tức tưởi ôm Tấn Beo khóc như một đứa trẻ. Dường như nỗi mất mát quá lớn tưởng chừng như không có gì bù đắp để lòng mình nhẹ đi ít nhiều, nay vết thương lòng lại lớn dần khi anh nghẹn ngào tiễn một người đi…[/justify]

[justify]Ngô Thanh Vân, Nhật Kim Anh đến từ rất sớm để chia buồn cùng Tấn Beo, người mà họ xem anh trai trong nhà của mình. Cả hai ân cần chia sẽ và động viên anh hãy gắng gượng vượt qua, ai đó bảo rằng đó là số kiếp đành thôi chấp nhận. Ừ, thì cuộc sống là vậy mà… Ít ai biết rằng thủ môn của đội tuyển Việt Nam, Tấn Trường rất thân với anh em Tấn Beo, Tấn Bo. Và hơn thế nữa họ còn là anh em kết nghĩa của nhau. Cầu thủ này cho biết “Vừa xong trận Đà Nẵng gặp An Giang lúc 3h30 là Trường chạy ngay về đây, mình biết tin ba anh Tấn Beo mất khi đang truy cập các báo điện tử. Mất mát này chẳng ai muốn nhưng có lẽ ta phải biết chấp nhận, mong là hai anh đủ mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau”.[/justify]

[justify]Chúng ta cũng cầu mong như thế….[/justify]

[justify]Linh cữu nghệ sĩ Tấn Tài sẽ được an táng tại Chùa Nghệ sĩ (Gò Vấp) vào lúc 8 giờ, ngày 31/1/2011.[/justify]

Ngô Thanh Vân, Nhật Kim Anh đến từ rất sớm để chia buồn cùng Tấn Beo, người mà họ xem anh trai trong nhà của mình.

Đạo diễn Công Ninh an ủi Tấn Beo

Tấn Bo lặng lẽ bên linh cữu người cha yêu dấu của mình

Cát Tường, Phú Qúy đến viếng nghệ sĩ Tấn Tài và an ủi Tấn Beo

Í
Ít ai biết rằng thủ môn của đội tuyển Việt Nam, Tấn Trường rất thân với anh em Tấn Beo, Tấn Bo.

Chẳng nói được lời nào chỉ biết ôm mặt khóc nức nở, vợ Hiếu Hiền cho biết từ ngày mẹ mất đến nay đêm nào anh cũng khóc và kêu tên mẹ ngay cả trong giấc ngủ.

Nhạc sĩ Thái Hùng là người gắn bó với những nghệ sĩ có thâm niên như Tấn Tài

Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)