Nhạc 2010-12-05 02:10:08

VietNam Idol - Hết bất ngờ lại đến bất bình


[justify]Đêm thi tiếp theo đã gần kề, nhưng VietNam idol vẫn còn nhiều tranh cãi từ kết quả của tuần trước. Đăng Khoa trong phút chốc thành người hùng, Uyên Linh rơi vào trạng thái khó xử… và hàng loạt bài phỏng vấn 3 vị giám khảo ngồi ghế nóng về tin đồn dàn xếp giải, đã làm cho VietNam Idol năm nay được mùa scandal hơn mọi năm. [/justify]



[justify] [justify]
[/justify]
[justify]
Top 5 VietNam idol trước đêm thi đêm nhạc Diva tuần trước.


[/justify]
[/justify]
[justify]Sau những lời chê trách nặng nề vì hành động chơi xấu bạn cùng phòng Đức Anh, chàng trai 19 tuổi Đăng Khoa có vẻ đã lấy lại được tình cảm nơi công chúng sau hành động cứu Uyên Linh một bàn thua trên sân VietNam idol, đêm công bố kết quả chung kết 6. Nhiều ý kiến cho rằng, đây là hành động rất khôn ngoan vì nó cũng đã cứu chính anh ra khỏi những lời ra tiếng vào do scandal trước đó mang lại cũng như những lời chê bai sau này nếu anh may mắn lần nữa "qua cửa" để vào vòng trong. Trong khoảnh khắc, Đăng Khoa đã lấy lại được những gì đã mất một cách ngoạn mục bởi bí quyết: biết rút lui đúng thời điểm và vì sự khôn ngoan này, anh đã được cộng đồng mạng nhiệt liệt hoan nghênh.[/justify]

[justify]Trên một diễn đàn, blogeer Cẩm Vân chia sẻ: " VietNam Idol là một cuộc chơi, thắng thua ngoài thực lực vẫn còn phụ thuộc nhiều vào yếu tố may rủi. Ở đây mọi người hãy nghĩ rằng, tại sao một thí sinh có chất giọng chưa tốt nhưng vẫn được khán giả yêu thích và bình chọn sau một scandal như vậy? Đó là vì mọi người đồng thuận với hành động của Đăng Khoa. Thử hỏi các bạn trẻ hiện nay, có bao nhiêu người dám đứng lên đấu tranh hoặc có thái độ phê phán với cái xấu đang diễn ra hàng ngày trong xã hội hay chỉ im lặng vì nó không ảnh hưởng trực tiếp đến mình? Với kết quả bình chọn này, tôi rất hy vọng sẽ có nhiều hơn nữa những bạn trẻ dũng cảm, biết suy nghĩ và hành động đúng như Đăng Khoa. Rất cảm ơn hành động dũng cảm và sự rút lui rất đúng lúc của bạn".[/justify]

[justify]Lên báo chia sẻ về vấn đề này cũng như phản đối tin đồn về việc dàn xếp để nhường sân, Đăng Khoa cho hay anh đã có ý định dừng cuộc thi từ lâu và đây cũng chỉ là nguyện vọng của gia đình, "hoàn toàn không có áp lực nào từ bên ngoài". Có thể nói, thí sinh 19 tuổi này đã tuy thua mà thắng bởi "biết người biết ta."[/justify]



Một hình ảnh trong đêm chia tay Đăng Khoa để lại nhiều suy nghĩ.


[justify]Ngược lại, trường hợp Uyên Linh, người được cho rằng bị loại để tăng kịch tính cho chương trình và đi tiếp nhờ cái phao Đăng Khoa dù chưa thể hiện ca khúc thuyết phục, đã làm những người yêu mến cô bất bình. Nhiều ý kiến cho rằng, tài năng như Uyên Linh lại phải làm con tốt thí mạng để giải nguy cho VietNam idol khỏi "miệng lưỡi thế gian", xét ở một góc độ nào đó, Uyên Linh tuy thắng mà lại thua. Sự im lặng và nét bẽ bàng trên sân khấu hôm công bố kết quả đã làm nhiều người đau lòng. Một khán giả tên Hà ấm ức: " Đúng là sốc. VietNam Idol năm nay thực sự rất "thành công" bởi vô số scandal. Nhưng không có scandal nào từ đầu đến giờ lại gây sốc, nghẹn nghẹn trong cổ, rất khó chịu như scandal này. Nó cho thấy cái gì? Uyên Linh với khả năng như thế, đâu cần phải nhường vé để có thể đi tiếp?".[/justify]

[justify]Trên một trang báo mạng, một vài khán giả tỏ ý bức xúc trước chiến thắng không mấy vẻ vang của Uyên Linh: "Tôi là người theo dõi chương trình và luôn luôn đánh giá cao về giọng hát của bạn. Với tôi, đêm công bố kết quả hôm 30.11 là một cú sốc! Tôi chẳng hiểu đại đa số khán giả đang nghĩ gì và làm gì? Cảm nhận âm nhạc của họ tầm thường đến thế sao? Tôi đồng ý với ý kiến anh Quang Dũng rằng: "Tôi đã khùng… nhưng đến bây giờ tôi mới biết đa số khán giả lại khùng hơn tôi".[/justify]



Uyên Linh không biết phải nói gì với Đăng Khoa.


[justify]Trong khi đó, những khán giả thích tin đồn và quan tâm đến chuyện hậu trường lại chĩa mùi dùi vào ban giám khảo và ban tổ chức. Theo bình luận của số khán giả này, thì kết quả đã được dàn xếp và kịch bản cũng được lên ngay từ đầu để qua mặt khán giả. Mặc dù một vài giám khảo đã đăng đàn giải thích, họ làm như thế là đúng luật nhưng cùng với báo chí, nhiều blogger cho rằng, việc ban giám khảo đồng ý cho Đăng Khoa "ra sân" là sai luật và không tôn trọng khán giả. Thậm chí, có người cho rằng, những ý kiến của ban giám khảo (BGK) chỉ góp phần thêm "hoa lá cành" cho chương trình chứ không có "quyền lực" gì.[/justify]

[justify]Blogger có nickname Kitty đã có những lời bình luận dài dòng: "Không ngờ ban tổ chức (BTC) lại có "kịch bản" hoàn hảo đến thế. Chắc chắn Đăng Khoa sẽ phải dừng cuộc chơi, nhưng tôi không tin cách dừng cuộc chơi lại độc đáo như vậy. Đêm công bố kết quả dù ít hay nhiều cũng có sự sắp xếp và kịch bản này làm mọi người khá bất ngờ. Ai yêu mến Đăng Khoa thì hụt hẫng, ai yêu mến Uyên Linh thì phẫn nộ, ai yêu mến Lều Phương Anh thì hài lòng… đủ mọi cung bậc cảm xúc. Đúng là show truyền hình thực tế. Phải nói là BTC rất hay khi xây dựng kịch bản này sau scandal giữa Đăng Khoa và Đức Anh. Tuy nhiên, kịch bản vẫn còn hạt sạn khi làm sai ý nghĩa của chương trình khi BGK chấp thuận sự rút lui Đăng Khoa và đáng lẽ nên để Uyên Linh hát bài hát chia tay rồi dùng quyền save. Lấy ví dụ lần Trung Quân bị loại, BGK đều đánh giá Trung Quân hát tốt, quá tiếc khi chia tay anh nhưng một thành viên BGK nói: Nếu để Trung Quân ở lại thì làm trái ý của khán giả vì khán giả đã không bầu chọn cho Trung Quân. Thế thì tại sao họ lại đồng ý cho Đăng Khoa rút lui, trong khi khán giả đã bầu chọn cho Đăng Khoa? Họ không sợ làm trái ý khán giả hay sao? Vai trò của BGK trong cuộc thi lần này không có ý nghĩa gì, chỉ là những "diễn viên bất đắc dĩ". Tóm lại, VietNam idol 2010 là một show diễn hết hợp giữa: kịch và âm nhạc, đôi khi pha chút "cải lương" với màn "anh hùng cứu mỹ nhân".[/justify]

[justify]Còn blogger Alice hài hước: "VietNam Idol lần này xứng đáng được ví là cuộc thi dành cho sắc đẹp hơn là tuyển chọn ca sĩ. Vì sau khi Phương Anh, Trung Quân rồi tới lượt Uyên Linh, 3 thí sinh có chất giọng tốt nhất (nhưng ngoại hình không đẹp) đã bị loại (Phương Anh, Trung Quân) và có nguy cơ (Uyên Linh) thì không thể coi đây là cuộc kiếm tìm tài năng âm nhạc Việt Nam".[/justify]

[justify]Trong tuần qua, nhạc sĩ Tuấn Khanh, người từng nằm trong thành phần giám khảo Vietnam Idol 2007 và giờ đang giữ ghế nóng của Sao Mai Điểm hẹn, cũng đăng đàn bức xúc về quyết định này: " Việc thí sinh tự ý rút lui là quyền của họ. Tuy nhiên, xét về góc nhìn một thần tượng âm nhạc, đã đi đến chặng đường này mà rút lui tức là thí sinh đó phản bội niềm tin của khán giả. Nó vi phạm đạo lý của người tham gia một cuộc chơi mà ở đó coi trọng tính công bằng và quyền năng của người xem. Ban giám khảo cũng không có quyền quyết định cho thí sinh dừng cuộc chơi bởi như vậy là sai so với format gốc của chương trình Idol trên thế giới. Idol là chương trình dành cho khán giả".[/justify]



Ban giám khảo hội ý trước quyết định dừng cuộc chơi một cách tự nguyện của Đăng Khoa.


[justify]Ngoài việc bất bình với quyết định trên, dư luận cũng hoài nghi về kết quả bầu chọn mà BTC công bố. So với lượng bình chọn trên một diễn đàn âm nhạc lớn, nơi khán giả thường bình luận về các đêm thi lẫn những scandal của VietNam Idol và BTC cũng thường trích ý kiến nhận xét các thí sinh từ đây để công bố trong đêm chung kết, từ sau đêm thi Diva, kết quả bình chọn của Uyên Linh đã bị lộn đầu thành cuối. Sau đêm thi tuần trước, lượng bình chọn dành cho Uyên Linh luôn đứng đầu bảng một cách ổn định. Thậm chí, ngay trên trang dự đoán Thần tượng âm nhạc năm nay của website chính thức của VietNam idol, tên Uyên Linh vẫn dẫn đầu, theo sau là Mai Hương và Lân Nhã. Tuy đây không phải là kênh bình chọn chính thức và cũng không phải là căn cứ để đánh giá kết quả, nhưng nếu dạo một vòng trên hầu hết các diễn đàn âm nhạc và website quan tâm đến cuộc thi này, sẽ thấy khán giả dành tình cảm và bình chọn cho Uyên Linh không phải ít. Do vậy, việc Uyên Linh có số phiếu bình chọn thấp nhất trong đêm thi trước đã khiến không ít người đặt dấu chấm hỏi về kết quả này.[/justify]



Màn ảnh chụp lượng bình chọn các thí sinh trong đêm Diva trên một diễn đàn

âm nhạc.



và trên website chính thức của cuộc thi VietNam Idol


[justify]Cuối cùng, thêm một sự việc ngoài luồng khác cũng đã tạo nên một con sóng nho nhỏ trong hậu trường VietNam Idol khi nhạc sĩ Quốc Trung đăng một status nhiều hàm ý sau đêm gala nhiều bất ngờ đó như sau: "Điện ảnh và sân khấu của Việt Nam được xã hội hóa toàn diện. Toàn dân làm diễn viên, đạo diễn, phê bình… Toàn xã hội là vở hài kịch. Mỗi tội không ai chịu làm khán giả… ‎". Câu nói có vẻ châm biếm trước luồng dư luận ồn ã đã gây nên những cuộc tranh luận nhỏ trên blog của nhạc sĩ Quốc Trung. Cuối cùng, vị giám khảo có uy của VietNam Idol đã quyết định "nói thẳng nói thật" rằng: "Điều tôi muốn nói là xã hội chúng ta hiện nay có quá nhiều sự giả dối đến mức bất cứ chuyện gì thì mọi người đều nghĩ là kịch bản và dàn dựng. Cũng cần hiểu đúng thế nào là chê bai và phê phán. Tôi không có thói quen chê bai hay nhận xét tác phẩm nghệ thuật của người khác. Điều tôi nêu ra là những sự bịp bợp, chộp giật trong thị trường âm nhạc. Nghệ sĩ luôn phải biết đối tượng khán giả của mình là ai, đặt tác phẩm của mình ở chỗ nào. Đưa đến đối tượng nào, thời điểm nào, liều lượng ra sao. Nghệ thuật và nghệ sĩ có trách nhiêm đưa tới công chúng những cái mới và tìm cách để họ hiểu và tiếp cận với những sáng tạo của mình. Nghệ thuật không có sáng tạo thì không thể gọi là nghệ thuật được nữa, nghệ sĩ phải đi trước và lôi công chúng theo mình chứ không phải chạy theo họ".[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]
Nhạc sĩ Quốc Trung trước đêm gala công bố kết quả vòng chung kết 6.


[/justify]
[justify]Và một blogger đã phản pháo lại bằng một bình luận rất đau: "Không hề có kịch bản nào, sự sắp sẵn nào cả, chỉ là chúng ta cứ "tự nhiên" diễn thôi. Tài tình của nó là ở chỗ hư hư thực thực. Người trong cuộc thì bảo không có kịch bản, người ngoài cuộc thì cứ bảo có, người được lợi và cần rùm beng thì cũng đạt được mục đích".[/justify]

[justify]Thực hư của tin đồn này chưa thể xác minh và biết đâu cũng như bao tin đồn khác, những lùm xùm của VietNam Idol năm nay cũng sẽ dần quên lãng. Điều quan trọng là những người chiến thắng, dù theo bất cứ cách nào, có thực hiện được những kỳ vọng của khán giả đã gửi gắm vào họ chưa? "Đường dài mới biết ngựa hay", dẫu sao ngôi vị Thần tượng âm nhạc cũng chỉ là một cánh cửa nhỏ trong cuộc đời nghệ sĩ.[/justify]



Top 4 VietNam Idol 2010.


[justify]Vòng gala chung kết 7 với chủ đề Song ca sẽ được truyền hình trực tiếp vào tối nay (4.12) vào lúc 21g10, và nhiều "con mắt" đang đổ dồn, cũng như chờ đợi kết quả ở thí sinh Lều Phương Anh.[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)