Bóng đá 2011-11-18 01:40:08

Việt Nam-Lào<<< Điều gì đã xảy ra?


U23 VN 3-1 Lào: Một chiến thắng nhiều hoài nghi?

Tỉ số cách biệt 2 bàn, vượt lên dẫn ngược trong thế thua người, đáng lẽ đó phải là chiến thắng ngọt ngào của U23 Việt Nam khi giữ được ngôi đầu bảng như chỉ tiêu đã đề ra. Thế nhưng, với những diễn biến và cách thể hiện trên sân, việc có được 3 điểm trước Lào lại rất bẽ bàng nếu như không muốn nói rằng vô cùng xấu hổ…

1. Sau tiếng còi mãn cuộc, không giống như các trận đấu khác rất đông người hâm mộ U23 Việt Nam từ quê nhà sang, từ các thành phố lân cận Jakarta, đã lặng lẽ rời sân ngay, rất ít người nán lại để chúc mừng chiến thắng của đội nhà.

Cũng phải thôi, chiến thắng ấy như nhiều người bảo "có gì để chúc, thắng vậy chứ thắng nữa mà đá thế thì giải tán", là đủ để hiểu sự nghịch lý, thắng nhưng vẫn buồn ấy, của người hâm mộ.






U23 VN dù thắng nhưng đã có một trận đấu tệ hại. Nụ cười chiến thắng này có khiến ai thất vọng? Ảnh: Gia Khánh


Những gì mà các học trò của HLV người Đức thể hiện nếu nhìn thông qua con mắt chuyên môn thì chỉ có thể gói gọn rằng: Rất tệ hại, tới mức thảm hại chưa từng thấy.

[justify]Còn về những điều phi chuyên môn, thì càng đáng để người ta ngờ vực hơn về một trận đấu không minh bạch của đội nhà. Và tất nhiên không chỉ ở việc bỏ lỡ nhiều cơ hội, thủng lưới trước như thế…[/justify]


[justify]2. Tin nổi không, quãng nghỉ từ lượt đấu trước tới cuộc gặp gỡ với Lào, U23 Việt Nam đã có cả thảy 4 ngày dưỡng sức. Nhưng khi bóng lăn chừng hơn chục phút nhiều cầu thủ đã chơi bóng một cách vô cùng uể oải, và không muốn đá nữa.[/justify]


Long Giang nhận thẻ đỏ không đáng. Ảnh: Gia Khánh

Và cũng chính thái độ kỳ quặc ấy, Long Giang phải nhận thẻ đỏ, vì đơn giản ở tình huống đó trung vệ của U23 Việt Nam đã chậm hơn Lamnao Singto 1 bước chân và phải phạm lỗi từ phía sau.

[justify]Kể cả khi bị dẫn bàn cũng thế, dù các trợ lý người Việt thi nhau ra đường biên đốc thúc, nhưng gần như không khiến các học trò nóng máy hơn, thậm chí còn tệ hơn khi liên tục mắc sai sót vô cùng ngớ ngẩn.[/justify]
[justify]Rồi rất nhiều điều khác diễn ra ở trên sân đủ để người ta không thể không nghi ngờ, kể cả khi những bàn thắng đến, rồi lật ngược thế trận khi dẫn lại 2-1, cũng như cân bằng quân số trong khoảng gần 20 phút cuối.[/justify]

[justify]
[/justify]


3. HLV Falko Goetz thẳng thắn thừa nhận các cầu thủ của mình chơi không tốt, nhưng nguyên nhân vì đâu lại như thế thì ông thầy người Đức không và khó có thể trả lời được.

[justify]Nhưng có lẽ Giám đốc kỹ thuật của U23 Lào và cũng là người quen của bóng đá Việt Nam, A. Riedl thì chắc chắn có thể hiểu được điều ấy, bởi chính ông đã từng "dính chưởng" ở Bacolod cách đây 7 năm với lứa Quốc Vượng, Văn Quyến…[/justify]

[justify]
[/justify]


[size=1]Thắng Lào, tưởng đơn giản, bỗng thành rất quan trọng, vì sự đáng ngờ của những gì diễn ra trên sân. Ảnh: Gia Khánh[/size]

Chưa thể chắc chắn U23 Việt Nam có lặp lại câu chuyện đó hay không, nhưng hãy tin rằng cách đá và chơi bóng suốt 5 trận vòng bảng đã qua cũng khó có thể khẳng định rằng "không có chuyện gì", và độ gợn của những nghi ngờ lên cao trào hơn với trận thắng trước Lào này.

[justify]Một chiến thắng mà đối thủ bỗng tự thua nhiều hơn là khả năng của chính mình, và tâm lý thắng "chỉ 1 là đủ" như thế chẳng phải là điều đáng tự hào gì. Thế thì, chiến thắng đó có bẽ bàng hay không thì xin để người hâm mộ trả lời…[/justify]


vietnamnet.vn




Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)