Tình yêu - giới tính 2013-03-06 02:13:43

Vì yêu em anh đã giả dạng thành một học sinh cấp 3


Em là người con gái không xinh….dể nhìn….em lớn hơn anh 2 tuổi…..em là cô giáo trẻ nhất trường…..trong trường có rất nhiều người theo đuổi em ( học viên theo đuổi em đấy )……và anh cũng thế. Nhưng anh biết em chã bao giờ để ý đến một ai đâu…..em đã từng dạy ngoại ngữ ởi trung tâm do anh học …..và cho tới khi em chuyển về dậy môn hóa ởi một trường cấp 3…………
Vì yêu em anh đã giả dạng thành một học sinh cấp 3. ( mặc dù anh đã tốt nghiệp 12 rồi ) để được học môn hóa do em dạy ởi trường. Đối với anh môn hóa là môn mà anh đã tốt nghiệp loại 9.5
Anh ỷ lại mình đã giỏi và không cần phải học. Tới lớp anh chỉ mong tới tiết của em. Hi, anh thường xuyên vào trể tiết của em…..vào lớp trể rất nhiều lần. nhưng  em vẫn cho anh vào lớp…. hic không phải vì anh đi trể. …….Mà anh chỉ muốn tạo ấn tượng với em…….
Vào lớp anh không học bài…….. Không chuẩn bị bài…… Quậy phá trên lớp……… Bạn trên lớp trả bài thì anh ngủ…… Cho đến khi em gọi dậy vào kêu anh hãy lặp lại những gì bạn vừa mới trả bài……. thì anh không biết gì hết….. hey….em cho anh một cơ hội là 5 phút sau lên trả bài. Anh rất mừng…Và xách vở ngay lặp tức chạy một mạch lên để trả. hihi anh thì không cần học bài nhưng vẫn tra bài được cho em………
Rồi một ngày nào đó trời mưa……. Em đã ởi lại nhà anh. Những con bồ hóng bay vào nhà…..chúng nó cứ hồn nhiên bay lượn làm anh rất bực mình….em ngồi tâm sự với anh trên chiếc giường ( nhưng anh thật không hiểu sao em lại có thể ngổi trên chiếc giường nhỉ…anh cảm thấy có gì đó không ổn )…..em bảo,  sao trong lớp giờ của em anh lại quậy như vậy…..anh có biết làm như vậy chỉ cần em nói với hiệu trưởng là anh sẽ biết như thế nào không…..
em dám nói không…( hi lấy tay che miệng em lại )…..anh trả lời cũng vì anh yêu em thôi…em nói. Anh biết không: mấy thầy cô khác. Khen anh rất dể thương. Hiền và học giỏi nữa ….  ôi em dể thương quá….nhẹ nhàng kéo em xuống…… và tứ đó anh và em yêu nhau…………
Mặc dù thời gian bên nhau rất ít….anh đã cố gắn ngượng lại nhưng không thể….và anh đã thức giấc…..anh cố nhắm mắt thêm lần nữa để có thể nhìn thấy được em……
Em biết không em là người con gái đã mang lại cho biết được cái cảm giác khi yêu mà anh đã mất nó cách đây rất lâu rồi…..nhẹ nhàng sao xuyến….anh muốn được nhìn thấy nó mãi…….
 
 
Chuyện trên được nghi chép lại từ một giấc mơ của thớt….hoàn toàn là sự thật và có một số tình tiết ởi quá khứ đã từng…………
 
 
 
sáng nay thớt đã dậy rất sớm để viết về em nó ạ3ahh3
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)