1. Chiện Đời troll điên 3congratz3 3congratz3 3congratz3 3congratz3
Trong một trại điên nọ có lớp học cho n thằng điên, một hôm thấy giáo muốn thử xem ai đã hết điên thì cho về, ông nhốt tất cả vào một căn phòng kín, ông vẽ ngay giữa phòng một cánh cửa. khi đó ông nói :" ai mở cửa đi ra được thỳ được về nhà". vừa nghe xong câu ấy, cha con nó lại mở cửa nhưng không được. Lặng lẽ troll đúng yên một mình, nói "đúng là mấy đứa điên, sao mà mở cái cửa đó được chứ". ông thấy mừng wa lại hỏi: sao em không cùng tụi nó mở cửa?. Troll đáp: em cầm chìa khóa đây mà thầy, chúng nó sao mở được chứ 3ahhyes33ahhyes33ahhyes33ahhyes3
2. vào một ngày nọ cũng tại trải điên đó, thầy giáo cũng muốn thử trò troll của mình, ông liền gọi một thằng điên nhảy xuống sông, ông nói với tất cả"ai cứu được thằng này thy sẽ được về".Nhanh nhẹn, troll phóng xuống sông ngay, cứu được thằng điên kia lên, ông thầy rất từ hào về học trò mình và cũng đinh cho nó về nhà vào ngày hôm sau.
Vào ngày hôm sau, ông thầy gọi troll đến, thầy bảo: em sẽ được về nhà, nhưng mà e có biết không, người hôm em cứu đã thắt cổ tự tử chết rùi đó, thật là bi thảm phải không ?
Troll lanh lẹ đáp: thấy ơi nó không có thắt cổ dâu, hum wa sau khi cứu nó về, thấy nói ướt nên em treo nó lên phơi khô 3bye33bye33bye33bye33bye33bye3