Vào 1 Buối Tối Đẹp Trời, Có 1 Người Kon Gái Ngồi Khóc. Bỗng Nhiên, Có 1 Ông Bụt Hiện Lên Và Hỏi Cô Bé:
"Tạiii…Saooo…Konnn…Khóccc…???"
Cô Bé Vẫn Khóc Và Trả Lời:
"Kon Vừa Mới Đi Chơi Với Người Yêu Về"
Ông Bụt Liền Cầm Tay Cô Bé Lên Và Hỏi:
"Nó Làm Thế này Với Kon Àh???"
Cô Bé Vừa Khóc Vừa Lắc Đầu, Vừa Nói:
"Còn Hơn Thế Nữa"
Ông Bụt Liền Hôn Vào Má Cô Bé Và Hỏi"
"Nó Làm Thế này Với Kon Àh???"
Cô Bé Vẫn Khóc Thút Thít Và Nói:
"Còn Hơn Thế Nữa"
Ông Bụt Liền Sờ Vào Cả Thân Hình Cô Bé Và Hỏi:
"Nó Làm Thế này Với Kon Àh???"
Cô Bé Vẫn Lắc Đầu Và Nói:
"Còn Hơn Thế Nữa"
Ông Bụt Liền Làm Chuyên Ấy Với Cô Bé, Làm Xong Rùi Ông Bụt Hỏi Cô Bé:
"Nó Làm Thế này Với Kon Àh???"
Cô Bé Càng Khóc To Hơn Và Trả Lời:
"Còn Hơn Thế Nữa"
Lúc Đó, Ông Bụt Mới Tức Giận Và Nói:
"Chuyện Ấy Mà Còn Hơn Nữa Thì Là Chuyện Gì???"
Cô Bé Liền Nói:
"Anh Ấy Bị HIV/AISD"
Ông Bụt Liền Nói:
" ỐI Trời Ơi, Chết Tui Rồi"
sr ae nào post rồi