Ảnh - truyện vui 2012-05-18 03:16:43

Truyện mang tính chất 18+


[size=3][/size][size=3][/size]

Chuyện giờ mới kể:

Hồi mới vào lớp 5, mình được học môn thể dục nhịp điệu. Cô Thìn là người dậy môn này, cô đẹp lắm nên bọn mình hay gọi là cô “ Thìn Đẹp” Có có thân hình mầu mỡ của người thiếu nữ đang tuổi them khát: cao 1,6M, nặng khoảng 60kg, khúc nào ra khúc ấy. Đắc biệt cô có thẩm mỹ về cách ăn mặc – cách mà các bạn trẻ bây giờ vẫn đang cho là thời thượng (như ảnh minh họa). Mỗi lần cô dậy môn này là cô lại đứng hẳn lên cái bàn trước mặt mình để cả lớp quan sát cho tiện. Mình học môn này giỏi lắm, cổ mình ngày một dài ra vì phải ngửa lên để ngắm cô, tiêu hóa của mình càng ngon hơn vì ngày nào cũng nuốt khoảng nửa lít nước bọt, mắt mình sáng và tinh hơn nhờ ngắm những đường cong, đường gân, mấp mô núi đồi…mà cô chiêu đãi.
Nhờ có cô mà chả bao giờ mình nghỉ học trừ khi ốm, nhờ có cô mà cả khối cấp 2 hồi ấy chỉ có vài thằng đỗ ĐH mặc dù không phải là học sinh giỏi trong đó có mình. Mình kiến nghị với Bộ GD VN nên chú ý hơn nữa đến thẩm mỹ của người làm giáo dục hoặc chí ít là cách khiêu gợi lòng hăng say đến lớp của học sinh. Như thế đã là ngon rồi!

18+ – Sự tích ngày ấy của phụ nử T_T

Ngày xửa ngày xưa khi thần thánh còn linh thiên và phụ nử, đàn ông điều ko có bận quần áo như nhau.
Chuyện xảy ra ở một làng nọ, ở đầu làng có một miếu thổ địa rất linh thiên, trái gái hàng năm vẩn tụ tập quanh đấy dự các lể hội. Sinh hoạt lể hội thường kéo dài thâu đêm. Rượu chè lên láng, mà rượu chè thì phải có tiểu tiện và như thế các chàng và các nàng cứ thế đi vào miếu thổ địa mà tiểu( như chúng ta biết các ông địa thì đâu có ai dc thờ trên cao phải ngồi dưới đất)
và cứ thế ngày này qua ngày nọ nam thanh nử tú cứ vào đái vô tội vạ, và rồi đến một ngày ông địa chịu hết nổi phải bay về trời và tâu với ngọc hoàng:
_ thưa ngọc hoàng, ở dưới trần giang chổ thần ở họ cứ thi nhau đái lên đầu thần thần ko chịu dc
_ thượng đế đáp: mình là thánh nhân mấy cái chuyện nhỏ nhặt ấy thì khanh ráng nhịn đi
_ thần đả nhịn cả trăm năm nay rồi ạ
_vậy bây giờ khanh muốn trẩm xử sao đây
_ theo thần thì thế này:
– thứ nhất cho thần về trên này ko ở dưới nửa
– thứ hai là cần phải trừng phạt nặng bọn chúng nó, nhưng chỉ trừng phạt bọn nử thôi
_ngọc hoàng????? tại sao bọn nử????
_ dạ thưa, bọn nam nhân tuy có đái lên đầu thần nhưng bọn chúng còn lể phép, khi đái xong bọn nó còn biết gật đầu xin lổi và cảm ơn còn bọn nử tụi nó đái xong chẳng nhửng ko xin lổi còn nhe răng cười le cái "lưởi" nửa
-vậy khanh muốn ta xử bọn nử thế nào
_thần tức lắm phải cho chúng một bài học, thần xin bất kỳ đứa nử nào hàng tháng củng phải hộc máu 1 lần cho bỏ cái tật đái bậy còn cười nửa ạ như thế thần mới hả giận
Và như thế từ đó các bạn phụ nử cứ 1 tháng phải hộc máu 1 lần để nguôi cơn giận của ông địa



Phút lâm chung của các ông chủ

Các ông chủ luôn tỉnh táo cho đến tận phút cuối cùng.
Chủ một công ty lớn bị bệnh rất nặng, đang nằm chờ chết, thều thào đọc chúc thư cho luật sư :
– Hãy chia cho các nhân viên đã phục vụ công ty trên 25 năm mỗi người 500 nghìn đôla.
Luật sư ngạc nhiên:
– Nhưng công ty của ông chỉ mới thành lập có 15 năm thôi mà?
Ông chủ thều thào tiếp:
– Tôi biết. Nhưng mình cũng phải …. quảng cáo cho công ty một chút chứ!
***
Chủ cửa hàng đang nằm trên giường lâm chung:
– Anh em ta, vợ con, cháu chắt… có mặt cả chưa?
– Thưa có đủ rồi ạ.
– Còn chị bếp, anh xe, cô giúp việc… cũng ở đây cả rồi chứ?
– Vâng, đã ở đây hết cả.
– Thế thì… ai trông cửa hàng hả? – Nói xong bèn tắt thở.

Nghề thuốc vất vã

Ba đứa trẻ vào tiệm thuốc bắc. Một đứa hỏi mua 500 đồng cam thảo. Ông thầy thuốc dù đã rất già nhưng vẫn vui vẻ bắc thang leo lên trên kệ ở tuốt trên cao bê cái thấu thuốc xuống. Bán xong, ông leo thang trở lên cẩn thận cất cái thấu thuốc lại chỗ cũ. Trở xuống, ông hỏi đứa thứ hai:
– Còn cháu mua thuốc gì?
– Cháu mua 500 đồng cam thảo.
Ông thầy bực mình, nhưng cũng đành chiều khách, lại bắc thang leo lên lấy thấu cam thảo xuống bán. Sợ như lần trước, ông hỏi luôn đứa thứ ba:
– Còn mày mua 500 đồng cam thảo luôn hả?
Đứa bé lắc đầu. Ông thầy yên chí, bắc thang leo lên cất cái thấu cam thảo, rồi leo xuống, hỏi nó mua gì. Thằng bé nói:
– Dạ ông bán cho cháu 1.000 đồng cam thảo.

18+ – Cái Ấy Có Răng

1 Cậu bé đã được nuông chiều từ khi còn nhỏ. Ba mẹ cho cậu rất nhiều tiền và cậu ăn chơi xa xỉ
Năm lên 13 tuổi, vẫn còn lơ ngơ. Cậu cặp bồ với 1 con bé cùng trường, và quan hệ với con bé đó.
Vì là lần quan hệ đầu tiên nên cô bé bị chảy máu.Vì không biết gì nên cậu bé hoảng loạn. Chạy Về hỏi mẹ
Thưa mẹ : cái ấy của con gái có răng phải không
Mẹ : Làm gì có con
Cậu bé : có mà, nãy con quan hệ với con bé kia, nó cắn con chảy cả máu
Mẹ : không tin thì coi đi nè
Cậu bé : ( Cười ) mẹ già rồi , răng rụng hết rồi
Lúc đó chị gái cậu đi ngang qua, tìm mọi cách chứng minh cho em mình hiểu nên chị cũng cởi ra cho em mình xem
Nhưng đúng ngày bị kẹt..,. nên có máu
~> Cậu bé… thấy chưa, chị mới cắn ai máu quá trời nè
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)