Phim ảnh 2009-03-17 04:14:00

Trương Ngọc Ánh "khoe" hình con gái yêu


Bé có đôi mắt và mái tóc hơi quăn rất giống bố. Được bố mẹ và hai bà chăm sóc chu đáo nên bé tăng cân đều và lớn rất nhanh
Mới được 3 tháng rưỡi nhưng bé Bảo Tiên đã có nhiều cử chỉ đáng yêu để ''trò chuyện'' với bố mẹ. Ngắm con gái lớn nhanh từng ngày, ''cô Dần'' Trương Ngọc Ánh vô cùng hạnh phúc. Thời gian này, chị từ chối mọi lời mời đóng phim để toàn tâm ở bên chăm sóc con gái.


Chị Ánh kể, ngủ chung với mẹ nhưng Bảo Tiên rất ngoan, ít quấy mẹ về đêm.


Khi được âu yếm và "trò chuyện" với bố hoặc mẹ, cô bé thường cười rất tươi.
Mỗi lúc phải ở nhà với bà để bố mẹ tranh thủ đến công ty lo công việc,
cô con gái cưng đã biết buồn buồn vì nhớ hơi mẹ.


Bé có đôi mắt và mái tóc hơi quăn rất giống bố. Được bố mẹ và hai bà
chăm sóc chu đáo nên bé tăng cân đều và lớn rất nhanh.


Mỗi tuần bé đều được mẹ chụp hình và mô tả những hành động đáng yêu từng ngày vào một cuốn
nhật ký xinh xắn, để lớn lên Bảo Tiên có thể biết những ngày tháng đầu tiên khi bé chào đời.


Khi phải đi xa, bao giờ mẹ Ngọc Ánh cũng mang theo album hình con gái để xem cho đỡ nhớ.


Mẹ Ngọc Ánh tiết lộ, bé cũng "đanh đá" lắm, không vừa ý chuyện gì là lại hét toáng lên.
Mẹ đi xa một tuần mới về là dỗi không nhìn mẹ nữa.


Đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc bên thiên thần nhỏ.


Bé đặc biệt thích được bế đứng và gối đầu lên vai mẹ ngủ.




Lúc Bảo Tiên mới sinh, bố Bảo Sơn thường lúng túng khi bế con vì sợ lọt. Bây giờ đi làm về anh thường vào ngay với con và đã biết bồng con rất khéo.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)