Tâm sự - chia sẻ 2011-10-28 15:54:13

Trời ơi! sao số tôi nó khổ thế này :((


[size=4] 3bored3như topic trước tớ đã viết để hỏi ý kiến của anh em về việc đưa Nhung đi học :) nhiều người góp ý nhưng mình vẫn quyết định sáng sớm đưa Nhung đi học 3ahhyes3 chiều thì đưa Nhung về 3ahhyes3 mình đang cố gắng chỉ coi Nhung như 1 đứa em gái tốt của mình :) sao mà lại khó thế
khi quyết định mình sẽ đưa Nhung đi học và đưa Nhung về :| mình đã phải thức trắng 2 đêm :( vì 6h30 sáng đã phải có mặt tại nhà Nhung để đưa Nhung đi học và 7h kém 10 đã phải có mặt tại trường THPT rồi vì mình vẫn đang là học sinh lớp 11 3ahhyes3
hôm đầu tiên có vẻ khó khăn nhưng vẫn qua tốt đẹp! mình cũng chỉ định đưa Nhung đi 1 ngày rồi lấy cái lí do để từ chối : 3aha3 nhưng chưa kiếm ra lí do gì thì Nhung nói " Ngày mai anh đưa em đi tiếp nhé :) dạo này em mệt quá, huhu "
mình không nghĩ Nhung lại nói được những lời ngây thơ và giản dị như vậy :| sau khi Nhung nói câu đó :( mình đã k bjk nói gì :| đành mỉm cười rồi ra về :| ngày thứ nhất kết thúc như vậy đó 3bored3
Ngày thứ 2! rút kinh nghiệm ngày thứ nhất đưa Nhung đi và vòng về mặc dù đi khá nhanh nhưng vẫn bị trễ học :| ( Nhà/ Trường cách nhà Nhung 8km lận )
mình đã có mặt tại Cổng Ngõ nhà Nhung lúc 6h15p và 6h20 2 đứa cùng nhau đi đến trường
nếu đi thẳng mà không dừng lại ăn sáng thì k sao :| đàng này cô bé kêu em đói 3ahhyes3 mình cũng đói :( thôi thì 2 đứa vào ăn sáng rồi đi học :| vì ăn sáng mà đến tận 7h 2 đứa mới có mặt tại cổng trường Nhung học :((
hôm đó mình lại đi học muộn 3bored3 muộn mất 1 tiết 3ahhyes3
nếu chuyện chỉ có thế thì chẳng có gì đáng nói :) nhưng thật shock khi đây mới là bước đầu của 1 chuỗi sự việc đau khổ nó đến với tôi
3bored3
sau ngày thứ 2 đưa Nhung đi học 3congratz3 tôi đã nói hết tất cả mọi sự việc với ny tôi :) bước đầu tôi cô ấy cũng hiểu + thông cảm cho tôi
tôi vui lắm :)) nhưng cô ấy lại bảo cho cô ấy sdt của Nhung :| nghĩ sẽ không có chuyện gì lên tôi đưa
không biết 2 người nói chuyện gì mà ny tôi gọi tôi đến nhà cô ấy gấp lắm :) biết có chuyện chẳng lành lên tôi phi 1 mạch xuống tận nhà để hỏi kĩ sự việc~
Ny tôi cho tôi đọc tn của Nhung send chô cô ấy
khi đọc những tn ấy tôi thực sự shock! đầu óc tôi quay cuồng :(( tôi không biết phải nói thế nào
đại khái những tn của Nhung có ý như thế này
" Minh là người yêu của tôi! không phải của chị :"> chị vui lòng thả Minh ra cho tôi đi :) à chị đã biết tôi với M đã ngủ với nhau chưa nhỉ ;)) chắc khị đọc những tn này chắc chị đau lắm hả =)) chắc chị nghĩ chị bỊ Minh lừa hả :)) thôi chị bỏ M giùm tôi cái đi :-" còn không bỏ chắc chị sẽ chẳng sống yên được :)) "
đau óc và không biết giải thích ra sao :(( 2 đứa chỉ biết nhìn nhau khóc
đến bh cô ấy cũng không thèm nt lại cho tôi như mọi ngày
tôi gọi thì k nghe thỉnh thoảng còn tắt máy nữa :((
tôi bh phải làm thế nào
tôi k bjk nữa
tôi yêu ny tôi lắm
ai bjk cách nào thì giúp tôi với :((
[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)