Sao Việt 2010-03-26 16:07:03

Trần tình của Hiệp Gà sau khi bị cư dân mạng tẩy chay


[size=2]Sau khi có thông tin diễn viên Hiệp Gà bị gỡ tên khỏi áp phích quảng cáo chương trình ca nhạc "Phi Nhung và những người bạn" và bị khán giả kêu gọi tẩy chay, PV đã có cuộc trò chuyện với Hiệp Gà và nghe anh trần tình về chuyện này.[/size] [justify]Anh nghĩ thế nào về những phản ứng khá gay gắt, thậm chí còn đòi tẩy chay các chương trình có anh tham gia của khán giả khi thông tin anh cưới vợ mới tràn ngập trên các báo mạng?[/justify]

[justify]Thật sự tôi cảm thấy buồn vì những thông tin một chiều khi vợ cũ chia sẻ trên báo chí đã khiến cho khán giả nghĩ sai về tôi. Tôi hiểu cảm xúc của cô ấy tuy không trách giận nhưng tôi cũng không muốn suốt ngày phải lên thanh minh những thông tin không chính xác.[/justify]

[justify]Tôi hy vọng độc giả nên có cái nhìn đa chiều hơn khi lên án tôi vì chuyện gì cũng có lý do của nó. Nhưng là người đàn ông tôi luôn nhận phần lỗi lớn về mình. Còn những phản hồi và một số hành động khá tiêu cực của một vài khán giả gần đây nếu nói không gây áp lực cho tôi thì sai nhưng chắc chắn sẽ không ảnh hưởng và tác động đến công việc cũng như niềm đam mê nghệ thuật của tôi. Chính anh Chí Trung cũng nói với tôi rằng: “Còn triệu triệu người ủng hộ và hiểu vấn đề của em”.[/justify]

[justify]Vậy tại sao anh không thử một lần thẳng thắn chia sẻ vấn đề của mình để khán giả thông cảm cho anh hơn?[/justify]



[justify]Tôi nghĩ chuyện đời sống cá nhân không phải lúc nào cũng phơi bày và bày tỏ hết ra được. Nếu những ai đã có gia đình và có con thì sẽ hiểu cuộc sống nhiều khi phức tạp không như những gì mình mong muốn. Bản thân tôi cũng không bao giờ nghĩ và mong chuyện đổ vỡ trong hôn nhân, nhưng nó là số phận khi đến một ngưỡng nào đó thì những người trong cuộc cũng không còn khả năng kiểm soát.[/justify]

[justify]Chuyện chúng tôi ly hôn có nhiều nguyên nhân như: sau khi tôi ra tù cô ấy tự sắp sẵn cho tôi một con người theo ý cô ấy. Cô ấy bắt tôi phải thế này thế kia theo cô ấy và thường hay lấy chuyện đã chăm sóc tôi khi trong tù ra sao để gây áp lực. Chúng tôi không thể nói chuyện với nhau quá hai câu và tôi thấy nếu cứ cãi nhau trước mặt con sẽ ảnh hưởng không tốt. Nên việc ly hôn cũng là một giải pháp khi cả hai không còn tình cảm nữa[/justify]

[justify]Nhưng vợ cũ anh nói là do anh có người khác nên mới “phụ bạc” chị ấy?[/justify]

[justify]Tôi không có ý định đi giải thích lại tất cả những lời cô ấy đã nói vì thật sự tôi không quan tâm lắm. Và tôi không hề có bất cứ mối quan hệ tình cảm với cô gái nào khi chúng tôi chưa ly hôn. Thời gian đó, tôi làm ăn thua lỗ và không có tiền để trang trải cuộc sống nhưng Quý thì lại ghen tuông nghĩ tôi mang tiền cho gái.[/justify]

[justify]Nhưng điều tôi quan tâm nhất hiện nay là bé Hân Huyền, con gái tôi. Tôi chỉ muốn khẳng định lại rằng tôi không hề vô trách nhiệm với con mình như Quý đã nói với mọi người. Chính cô ấy là người đòi chia tay và tự đơn phương gửi đơn ra tòa. Tôi đã nhiều lần cố gắng nói chuyện nhưng cô ấy không nghe và khi bị gọi đến lần thứ ba thì tôi đã đến và có lẽ một chút tự ái của người đàn ông khi vợ cứ cương quyết bỏ nên tôi đã đồng ý.[/justify]



[justify]Tuy nhiên ngay sau buổi hôm đó tôi vẫn cùng cô ấy về nhà ngoại ăn cơm và tôi lại tiếp tục muốn nói chuyện thì cô ấy không nghe. Tôi đã tự nguyện chu cấp cho cháu đầy đủ mỗi tháng và thường xuyên đến thăm và đón con ở trường dù có thời gian cô ấy không muốn cho tôi gặp.[/justify]

[justify]Vậy mà có thông tin cho rằng phải đợi đến khi vợ hỏi anh mới chu cấp tiền?[/justify]

[justify]Sau khi ly hôn cộng thêm công việc làm ăn thua lỗ tôi đã phải về quê ở một thời gian nhưng vẫn luôn cố gắng tháng nào cũng gửi cho con 5 triệu để đóng tiền ăn và học cho không thua thiệt với bạn bè. Ngay cả cô ấy, tôi vẫn luôn thương và cảm thấy có lỗi rất nhiều vì dù hết tình yêu thì cái tình nghĩa vẫn còn rất lớn.[/justify]

[justify]Khi chia tay cô ấy rồi nhưng thấy cô ấy không có phương tiện đi lại, dù hoàn cảnh của tôi khi đó cũng rất khó khăn nhưng tôi vẫn cố dồn tiền và vay mượn bạn bè để mua một chiếc xe ga cho cô ấy đi lại. Và phải đến tận bây giờ tôi mới trả hết được số tiền lãi lẫn gốc khi mua xe. Thậm chí mấy ngày hôm nay cô ấy kêu bị mất túi và mất hết giấy tờ tôi cũng đưa tiền để cô ấy đi làm lại. Tôi không muốn kể lể nữa nhưng điều gì cũng phải có nguyên do và phải được nghe từ hai phía rồi hẵng lên án.[/justify]



[justify]Còn chuyện tôi tổ chức đám cưới, báo chí xuất hiện và đưa tin là nằm ngoài dự tính của tôi vì mỗi người một nghề nhưng cách giật tít của họ cũng một phần nào đó khiến khán giả thiếu thiện cảm với tôi hơn. Mọi người lên án tôi tổ chức cưới lần hai mà cũng như lần đầu thì tôi thấy thương cho Thu Trang vì dù sao đây là lần đầu tiên cô ấy kết hôn. Cảm xúc của người phụ nữ khi lần đầu tiên lập gia đình và muốn ghi dấu ấn kỷ niệm tôi nghĩ chắc ai cũng sẽ giống nhau mà thôi.[/justify]

[justify]Sau những thị phi không mong muốn ngay sau ngày cưới anh muốn chia sẻ điều gì?[/justify]

[justify]Nói thật tôi đã trăn trở và thức trắng mấy hôm rồi mới quyết định chia sẻ nhiều hơn như thế này. Tôi chỉ muốn nói rằng, dù cô ấy có cho tôi là thằng khốn nạn hay như thế nào thì tôi cũng không quan tâm nhưng sao lại gạt bỏ cái trách nhiệm mà tôi vẫn luôn yêu thương và dành cho con mình.[/justify]

[justify]Hân Huyền là một đứa trẻ thông minh và hiểu mọi thứ rất nhanh nên tôi không muốn con gái mình phải chịu những áp lực của người lớn. Tôi vẫn hoàn thành trách nhiệm của một người cha với con mình không phải chỉ về vật chất mà vẫn thường xuyên quan tâm chăm sóc cháu nữa. Tôi vẫn cố gắng thuyết phục Quý để có thể đón cháu về ở cùng tôi.[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)