Tâm sự - chia sẻ 2012-07-12 12:53:02

TOPIC TÂM SỰ VỀ MỐI TÌNH ĐẦU CỦA CON TRAI(CẤM CON GÁI VÀO)TOPIC TÂM SỰ VỀ MỐI TÌNH ĐẦU CỦA CON TRAI


[size=4]Chào các mem VietYo.Hôm nay mình buồn buồn ngồi viết vài chút dòng cho anh em.Em muốn tâm sự tí.
Chuyện về người em yêu ạ.Chuyện cánh đây khá lâu.Em quen một bạn gái ở Sài Gòn à
Chuyện buồn lắm mấy bác à.Lúc trước em thương người đó lắm.Yêu nhiều lắm.Lúc đầu người đó lừa tình em mấy bác ạ.Cái kick em.Em buồn quá ! cái dần dần em cũng nói chuyện với mấy đứa con gái khác.
Rồi có một người thích em đòi quen.Đang tình thế đó người con gái đầu quay lại kêu biết lỗi hối hận và hứa bù đắp.Em vẫn thương nó mà.Tính em thương ai la thương lắm mấy bác à.Em cũng tin và quen với người con gái đó.Còn người thích em nó buồn quá.Từ đó nó mất dạng.Em cũng biết mình sai.
Quen được một thời gian.người con gái chứng nào tật nấy.Lại bắt cá quen nhiều người.Em bỏ qua và nói với nó.Nhưng nó tự nhiên giận ngược(luôn luôn thế dù sai cỡ nào em luôn la người xin lỗi.Người đó luôn luôn giận ngược.Không bao giờ thừa nhận mình sai)Rồi vì yêu người đó.Em bỏ qua hết.Người đó vẫn quen tiếp coi như sở thích còn khoe kua được thằng này thằng nọ.Em nói thì giận em.Vì yên nên em trân trọng lắm.Nên bỏ qua à.(công nhận giờ mới biết minh ngu)Rồi dần dần nó chán.Rồi một vài việc xãy ra.nó đi cả ngày đêm mới về ba nó tức đập điện thoại nó thế là khó liên lạc.Nó không nt hay pm gì.Rồi em mới biết nó vô đối thiệt.Mượn điện thoại bạn nt với thằng nào đấy.Các bác kêu phải làm gì?nó nói chuyện với người ta(trai) cả tiếng nói chuyện với em thì được 5 phút.Ức thiệt.Rồi một việc xãy ra là……(không thể kể nói chung là chuyện động trời đối vời nó và em) Em vẫn chấp nhận rồi nó xa lánh em.Rồi đòi chia tay và nói một câu ''tôi chán anh rồi''.Xong em đau khổ lắm!!!Em đã từng khóc đấy mấy bác ạ.Vì trước người mình thương khó khóc nhất và cũng là dễ khóc nhất.Em nghĩ con trai cũng la người tai sao lại cứ nói khóc là đàn bà.Con người không cảm xúc sống bằng gì? 3bored3Nó vẫn quen người khác(từ lúc đầu quen đến giờ nó bắt cá chục lần à nhiều quá đếm không hết.Em vẫn bỏ qua và chấp nhận.)nó vui cười như không.Nó với em cứ ct rồi lại hòa vì lần nào cũng là nó sai nó giận ngược đấy(thêm cái nó hết tiền đt là kêu em nạp.em nghèo lắm nhưng thương nó nên vậy.ngu quá!)Hnay thấy nó có bạn trai mới.Nó còn giả nhân hậu.Lúc trước ct nó có xin lỗi kêu xin lỗi vì khi nào hết tiền đt đều lợi dụng em.Nó giả nai ghê lắm.Hnay em buồn vì thấy nó vậy.(từ đầu con bạn thân nó kêu em ''anh tốt vậy kiếm người khác đi con….nó ghê lắm'' hsau nó chừi con bạn nó và cắt đứt quan hệ luôn vì nói cho em biết tính của nó à)haizzzzzzz giờ thấy nó với người khác em đau lòng quá mấy bác ơi.Là vì gì vậy?
đây là topic tâm sự con trai nên anh em cứ thoải mái nha!!!ai giỏi thì trả lời một số câu hỏi của em.
Các bác cm đoàn hoàn vì đây là tâm sự.Xin hãy trải lòng ra chia sẻ nào 3blingeye3 [/size]
mp3.zing.vn/bai-hat/Xe-hoa-ElbiftKuppjUribooA/IW9006I9.html
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)