Chuyện lạ 2011-11-11 15:57:46

TOP 10 TÊN TỘI PHẠM NGU NHẤT NƯỚC MĨ


[justify]Ngu ngốc chẳng phải tội. Thế nhưng, với những tên tội phạm, nếu chẳng may phải “sở hữu” nó thì đúng là một bi kịch. Thêm một “bi kịch” nữa bạn nên biết, nước Mỹ dẫn đầu thế giới về số tội phạm đần độn![/justify]


1. Cướp xong còn tranh thủ ở lại… tắm “chực”

[size=2]Texas là một bang rộng lớn của Mỹ. Nói theo cách của một công tố viên tại bang này, “nó rộng đến mức mà có rất nhiều chỗ cho những kẻ tội phạm ngu ngốc thoải mái sinh sống”.[/size]

[size=2]Tên trộm Larry Ticey là một kẻ như vậy. Đến giờ, mặc dù đang ngồi trong nhà tù Smith County, Ticey vẫn còn tiếc ngơ ngẩn cho lý do “lãng xẹt” khiến hắn bị “tóm”.[/size]

[size=2]Một chiều chủ nhật đẹp trời, người đàn ông về nhà bỗng thấy cửa ra vào bị phá. Hiểu ngay rằng nhà đang bị trộm “hỏi thăm”, anh ta gọi cảnh sát đến. Tới nơi, xem xét toàn bộ ngôi nhà, cảnh sát thấy một đống quần áo vứt bừa bãi trên sàn. Trong khi đó, họ vẫn nghe thấy tiếng nước đang xối xả trong buồng tắm và có tiếng người hát líu lo rất to. Hóa ra, ở bên trong, tên trộm Larry Ticey vẫn đang hồn nhiên… tắm mà không hay biết gì.[/size]

[size=2]Ngay tức khắc, cảnh sát phá toang cửa và phải miễn cưỡng “làm phiền” bữa tắm chực của tên trộm đang trong tình trạng không một mảnh vải che thân.
[/size]

[size=2]2. Gọi 911 báo mất… cần sa

Thức dậy sau một giấc ngủ trưa no nê, Calvin Hoover phát hiện có kẻ đã đột nhập vào xe tải của anh. Bọn “đạo chích” đã lấy đi chiếc áo jacket cùng một ít tiền mặt. Số tiền cũng không lớn lắm nên Hoover chỉ chậc lưỡi cho qua. Thế nhưng, tới khi hắn nhớ ra, số ma túy hắn vừa mua để trong cái áo jacket cũng đã bay theo tên trộm thì hắn phát điên thực sự.

Tới đêm, khi cơn nghiện trỗi dậy, hắn nhớ tới vụ trộm ban chiều nên càng cay cú. Tức mình, Hoover bốc điện thoại gọi…911 để báo về vụ trộm và cũng nói luôn về số cần sa quý giá kia. Chờ mãi không thấy cảnh sát tới, Hoover càng bực, hắn liên tục gọi 911 để lải nhải, phàn nàn với người trực điện thoại về sự chậm chễ của họ. Một lúc sau, hắn cũng được thỏa lòng mong mỏi vì cuối cùng cảnh sát đã đến để bắt…hắn vì tội tàng trữ và sử dụng ma túy.[/size]




[size=2]3. Nếu chữ xấu, đừng tính chuyện cướp ngân hàng[/size]

[size=2]
Đó là một trong những kinh nghiệm sẽ được đưa vào sổ tay của những tên cướp nhà băng.

Một ngày cuối tháng 9, Stephanie Martin bước vào Ngân hàng Wells Fargo ở Hillsboro và đưa cho nhân viên giao dịch một mẩu giấy, bên trong ghi những dòng chữ như sau: “Đưa ngay cho tôi 300 đô-la, nếu không tôi giết cô. Không đùa đâu. Nghiêm túc đấy”.

Dù không đọc được rõ hắn ta viết gì vì chữ quá xấu nhưng cô gái cũng đã biết vị khách của mình là ai. Điềm tĩnh đưa lại tờ giấy, cô trả lời: “Xin lỗi bà, tôi không thể nào đọc được chữ của bà. Xin bà viết lại vào tờ khác”. Thế mà, nữ “tướng cướp” này cũng “ngoan ngoãn” xin tờ giấy khác và nắn nót viết lại. Tranh thủ lúc đó, nhân viên ngân hàng đã có đủ thời gian nhấn nút báo động vàtan bao giấc mơ của Martin.[/size]

[size=2]Đáng lẽ ra trước khi tính cướp nhà băng, cô nàng nên theo học một lớp luyện vở sạch chữ đẹp thì hơn! Cũng có thể, khi vào tù, Martin sẽ dành phần lớn thời gian của mình để tập viết cho đẹp hơn.[/size]



[size=2]4. “Biết thế gọi món thịt băm”

Ở Michigan lại có một tên tội phạm siêu dốt! Đúng giờ ăn sáng, hắn bước vào quán Burger King với ý định “xin” một ít tiền.

Vừa tới quầy thu ngân, hắn rút ngay khẩu súng ra dọa giết anh nhân viên và yêu cầu phải đưa toàn bộ tiền mặt. Nhân viên bán hàng liền trả lời: “Cái máy sẽ không nhả ra tiền nếu anh không gọi đồ ăn”. Suy nghĩ một hồi, tên cướp ngu ngốc này liền hô to gọi: “Hành chiên”.[/size]

[size=2]Tiếc là người bán hàng lại trả lời: “Thưa quý khách, thực đơn bữa sáng hôm nay không có hành chiên”. Không biết làm gì tiếp theo, hắn tức mình… bỏ về. Vừa ra ngoài đường, hắn mới sực nhớ ra, gõ gõ vào đầu và lẩm bẩm: “Mình thật ngu, biết thế mình gọi món thịt băm, kiểu gì chả có món đấy”.[/size]



[size=2]5. Tên trộm ngủ quên tại hiện trường[/size]

[size=2]Ngồi trong nhà tù, chắc hẳn Michael Dwyer, 44 tuổi, một tên trộm vô gia cư, nghiện rượu đã bị cảnh sát tóm gọn chỉ vì… say rượu, ngủ quên tại hiện trường.[/size]

[size=2]Đêm đó, Michael Dwyer trèo qua cửa sổ và đột nhập thành công vào một căn hộ vắng chủ. Vừa nhanh tay “thu dọn” chiến lợi phẩm, Dwyer vừa cười khẩy sung sướng, hắn chắc mẩm: “Tối nay lại kiếm quả đậm”. Sau khi trút tất cả những vật dụng đắt tiền và gọn nhẹ của chủ nhà như laptop, đầu DVD, CD… vào một chiếc va li to, hắn chuẩn bị lên đường. Đi qua phòng ăn, bỗng nhìn lên tủ rượu, Dwyer chợt không kìm được lòng nên đành nấn ná rót một chai uống cho đỡ khát, coi như ăn mừng chiến thắng. Cứ thế, Dwyer tu hết chai này tới chai khác và ngủ quên luôn trên ghế sô-pha của chủ nhà…[/size]

[size=2]Sáng hôm sau, chủ nhà về và gọi cảnh sát tới. “Chúng tôi đã phải rất vất vả mới gọi được hắn dậy”, một viên cảnh sát kể lại.[/size]



[size=2]6. Alejendro Martinez : Tên cướp thật thà[/size]

[size=2]Alejendro Martinez suýt chút nữa đã thực hiện “êm ru” một vụ cướp ở một cửa hàng bánh Pizza nổi tiếng tại Las Vegas nếu như không có chuyện ngu ngốc sau xảy ra.[/size]

[size=2]Theo lời kể của ông Frank Coumou, công tô viên hạt Clark, tên tội phạm 23 tuổi này đã vào một cửa hàng và gọi một suất pizza hải sản. Nhân tiện, kẻ đang thất nghiệp này cũng yêu cầu nhân viên phục vụ mang ra một tờ đơn xin việc và một chiếc bút. Sau đó, hắn bắt đầu điền vào phiếu. Thấy cửa hàng vắng khách nên hắn nghĩ thời cơ đã chín muồi và tiến hành vụ cướp.[/size]

[size=2]Sau khi lấy được tiền, hắn lao ra ô tô và chắc mẩm mọi sự đã an toàn. Thế nhưng, một tiếng sau, hắn đã bị bắt bở tờ giấy Đơn xin việc hắn quên mang theo đã tố cáo hắn.[/size]

[size=2]Cảnh sát không thể tin rằng, trong đó, hắn lại khai đầy đủ họ tên thật và địa chỉ của mình. “Dù sao đi chăng nữa, cũng may tên trộm này vẫn là một kẻ thành thật”.
[/size]



[size=2]7. Nhờ cảnh sát dùng thử…heroin

Câu chuyện này mới xảy ra cách đây chưa lâu tại đảo Tampa, bang Florida. Hôm đó, tên nghiện Phillip Williams, bước ra từ một cửa hiệu với tâm trạng rất phấn khích vì hắn đã mua được một chiếc tẩu bằng gỗ vô cùng ưng ý. Nhưng rất tiếc, hôm nay, Williams có vẻ là một khách hàng đen đủi![/size]

[size=2]Ngay sau khi từ cửa hàng bước ra, hắn đã có một hành động vô cùng táo bạo và ngu ngốc: Nhờ hai viên cảnh sát tại đảo hút thử chiếc tẩu mới mua để kiểm chứng chiếc tẩu này được làm bằng gỗ xịn. Tiện tay, hắn dúi luôn mấy gói heroin vừa mua được cho 2 viên cảnh sát này để họ… dùng thử. Kết quả là, hắn nhận được 1 tin tốt và 1 tin xấu từ hai quan chức của nhà nước: Tin tốt là: “Hàng thật! Đích thị tẩu xịn rồi chú em ạ”. Còn tin xấu là hắn bị bắt ngay sau đó.[/size]

[size=2]8. Chết vì cái mồm

Ellis Cleveland đã trở thành một tên trộm siêu dốt tại tòa.

Sau khi bị bắt vì cướp ngân hàng không thành công, hắn bị viên cảnh sát Taro Nakamura (của bang Hawai) buộc tội: “Anh bị buộc tội đã cướp 4 ngân hàng”. Ngay lập tức, Cleveland ngắt lời Nakamura và cãi lại: “Bốn á? Không, tôi không làm thế. Tôi chỉ cướp có 3 ngân hàng thôi. Mà được rồi. Tôi không quan tâm vì tôi không muốn nói với anh làm gì cả. Tôi cần một luật sư”.

Rất tiếc, toàn bộ những lời này ngay tức khắc được nằm trong hồ sơ vụ án của Cleveland và không một luật sư “ba đầu sáu tay” nào có thể cứu hắn ta khỏi song sắt nhà tù được nữa![/size]



[size=2]9. Trốn cảnh sát, chạy vào…nhà tù[/size]

[size=2]Vô gia cư, đã từng có 24 tiền án tiền sự, trong đó có ít nhất 2 lần ngồi tù vì phạm những tội nguy hiểm nhưng Blake Leak, 23 tuổi, có vẻ vẫn là một tên trộm “ngây ngô”.

Lần này, Blake Leak lang thang tới New York để tiếp tục hành nghề. Đêm nay, hắn chọn điểm đến là siêu thị Minimart (Ossinning). Hắn thực hiện phi vụ khá thành công và êm xuôi. Chỉ tiếc là đến phút 90, ra tới cửa rồi hắn còn bị phát hiện. Hai viên cảnh sát liền đuổi theo hắn khiến Leak co giò chạy cắm đầu cắm cổ. Qua rất nhiều con phố, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy một khu vực rộng rãi, vắng vẻ. 3 giờ 30 sáng, trời tối đen như mực, quay lại thấy 2 viên cảnh sát vẫn ở khá xa, hắn thở phào nhẹ nhõm. Trước mặt lại là một tòa nhà đồ sộ, rất lớn lại khá yên ắng. Ngay tức khắc, hắn quyết định chọn nơi này làm chỗ trốn để lừa cho 2 viên cảnh sát mất dấu hoàn toàn.[/size]

[size=2]Thật không may, tòa nhà to đẹp ấy hóa ra lại là một nơi khá nổi tiếng. Đó chính là Sing Sing, nhà tù lớn nhất của thị trấn Ossinning (New York). Cuối cùng, Leak cũng tìm được một chỗ trú ẩn lâu dài và từ nay hắn không còn là kẻ vô gia cư nữa.
[/size]

[size=2]10. Bị còng tay vì dọa bắn … iPhones[/size]



[size=2]Lại thêm một bằng chứng nữa cho thấy con người sẽ cô đơn như thế nào nếu không có iPhones.

Lúc Donald Goodrich, 38 tuổi, bước vào một showroom của hãng Apple ở khu Cincinnati, bang Ohio, chắn hẳn hắn không thể ngờ mình sẽ bị bắt sau ít phút nữa. Chả là chiếc iPhones hắn đang dùng bị lỗi một số ứng dụng và hắn thì vô cùng khó chịu vì điều này. Tại đây, hắn liên mồm phàn nàn rằng chiếc iPhones này đến là vô dụng. Như sợ anh nhân viên vẫn chưa hiểu hết được sự bực mình của mình, Goodrich giơ cao tay chỉ thẳng vào chiếc điện thoại của hãng Apple và quát: “Tao mà điên lên thì tao sẽ cho mày xơi kẹo đồng đấy!” Anh nhân viên lại nhẹ nhàng nói: "Chúng tôi sẽ xem xét vấn đề này của quý khách".[/size]

[size=2]Nhưng Goodrich vẫn muốn chứng minh mình không nói đùa, hắn kéo áo lên, để lộ khẩu súng 9 mi-li và liên mồm đòi bắn chiếc i-Phone tội nghiệp. Thấy vậy, anh nhân viên bảo ngay: “Dạ, để tôi vào nói quản lý ra trực tiếp xử lý lỗi của phần mềm này cho anh”… 5 phút sau, điện thoại của Goodrich vẫn chưa được sửa nhưng tay hắn đã được cảnh sát khóa trong chiếc còng số 8 vì tội đe dọa người khác và sử dụng vũ khí bất hợp pháp.[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)