câu1 :Trong 1 chuyến đi thám hiểm trong rừng !!! đoàn thám hiểm gồm 4 người : 3 nam , 1 nữ đã gặp nạn !!! Họ suýt rơi xuống vực và giờ đang nắm vào 1 sợi dây leo tương đối ( chịu đc trọng lượng 3 người) tức là phải có 1 người hy sinh. Hỏi các bác cô gái nói gì mà 3 chàng trai buông tay ra ????
Đây là việc liên wan đến tính mạng , ko có chuyện ưu tiên nữ đâu nhé
Câu hỏi tha hồ mà suy luận nhé !!! ai suy luận gần đúng với tôi nhất đây hihihhihi
câu2 :Văn phòng của tôi ở tầng 3 và mặc dù có thang máy nhưng tôi thích dùng chiếc thang bộ xoắn hơn. Tôi bước chân mỗi lần hai bậc một lúc nhưng tôi thấy luôn còn lại một bậc khi đến cửa văn phòng.
Một hôm, đang rất sung sức, tôi bước 3 bậc thang mỗi lần và cuối cũng vẫn còn lại 1 bậc khi đến cửa văn phòng.
Đếm thử tôi thấy dù tôi có bước 4, 5 hay 6 bậc một lúc thì vẫn còn lại một bậc.
Thật đáng bực mình dù cho tôi có bước bao nhiêu bậc một lúc (trừ bước một bậc và bước tất cả các bậc một lúc) thì vẫn còn một số bậc lẻ lại.
Hỏi cầu thang lên văn phòng tôi có bao nhiêu bậc?
câu 3 : Huy có mở lớp dạy nhảy dù khi thực hành Huy dặn kỹ là khi đếm đến 30 thì mở dù ( mọi người đều hiểu ) nhưng đã có 1 thành viên bị chít trong khi mọi người an toàn hỏi vì sao thế?
câu 4 Có 2 phi hành gia đang trên sao hỏa. Một người đánh cược với người còn lại rằng anh ta có thể nhắm mắt đi lên phía trước một đoạn đường đúng bằng 1km. Theo mình, anh ta có thể làm được điều đó. Bạn nghĩ xem xác định của mình đúng không
câu5 :buổi hoàng hôn: Huy Huy nói dối, yến yến nói thật. bình minh:Huy Huy nói thật, yến yến nói dối.
Huy Huy nói :vương yến yến sẽ nói gói bim bim mà đen là gói màu đen. vậy gọi bim bim đó là gói bim bim màu đen hay màu trắng……………..
các bác trả lời xong rồi em up tiếp…………