Tình yêu - giới tính 2011-12-25 14:16:08

TÔI SẼ LÀM CƠN GIÓ THOẢNG QUA


TÔI SẼ LÀM CƠN GIÓ THOẢNG QUA












[justify]Tôi đang tập quên, tập gói gém tất cả kỷ niệm của ngày hôm qua vào một góc sâu trong tâm hồn, để đấy lâu lâu mà nhớ, mà thương, để đừng vương mang nặng nề cho bất kì ai ngoại trừ chính mình. Sự xa lánh, hụt hẫng, xen lẫn thất vọng tôi "được" nhận quả thật ngoài những gì mình nghĩ, hoá ra tôi đã sai lầm khi chỉ biết làm theo con tim mà quên mất lí trí. Giá như dư luận ở xã hội này không quá cay nghiệt, người ta không xăm soi bằng nhiều khía cạnh, có lẽ tôi, bạn không lặng lẽ cố đừng nhìn, đừng nghĩ đến nhau như hiện tại, tôi không đau lòng khi nghe bạn bảo rằng đang sợ sệt và trốn tránh chính mình, bạn hụt hẫng, cúi đầu quay lưng bỏ tôi lại sau lưng, nhưng sự thật là sự thật vì trên đời này đâu có hai từ "giá như", tôi bảo mình cố mà chấp nhận. Tôi buồn, tôi đau vì cách đối xử bạn dành cho, nhưng tôi bảo mình không trách, không giận vì nếu đặt mình vào vị trí của bạn có lẽ tôi cũng không khá hơn, giờ tôi mới biết giá trị sự im lặng bạn làm được thật tài tình, tôi cũng đang học cách im lặng bạn à.[/justify]



[justify]Bây giờ, tôi mong điều gì? Dĩ nhiên tôi mong bạn, tôi hãy bình thường như trước đây, cứ đạp lên dư luận mà mỉm cười nhưng đó là điều không tưởng vì tôi đã là kẻ không bình thường nữa rồi trong mắt bạn. Nên tôi đang bảo mình hãy im lặng nhận những gì bạn dành cho, tôi sẽ chẳng xuất hiện trước bạn, sẽ không làm bạn sợ hãi, sẽ là người xa, kẻ lạ như bạn mong mỏi, sẽ đi ra khỏi cuộc đời bạn như bạn đang mong mỏi, nhưng tôi vẫn mong bạn bình yên, hạnh phúc bạn à, riêng tôi, tôi sẽ sống tốt, sống để mọi người không nhìn mình dè bỉu, không là đề tài để họ vô tư bàn tán rôm rả, tôi sẽ ngay thẳng mà đi chứ không cúi đầu sợ sệt khi họ chỉ trỏ đâu, vì đời tôi là của tôi, tôi sống không chỉ cho riêng mình, mà còn cho cả những người thương yêu và gia đình. Riêng bạn, tôi cũng mong bạn lãng quên tôi đi, chứ đừng như hiện tại tôi trong lòng bạn cứ như một kẻ đáng ghê tởm, tôi sẽ sợ sệt chính cả mình vì điều đó. Bạn cứ lẳng lặng đi qua tất cả, quên hết những gì mình đã có, chúng ta kết thân muộn hơn bao người, thật tự nhiên nên giờ hãy cứ tự nhiên phủi sạch quá khứ, dù biết hiện tại luôn là một phần của quá khứ, nhưng nếu điều đó không nên thì ta cứ xoá, đừng vương mang gì cho mệt mỏi, còn tôi, tôi sẽ làm cơn gió thoàng đi qua đời bạn, bạn à…![/justify]





3big_love3 3big_love3 3bored3 3bored3
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)