Teen 24h 2009-03-14 17:06:44

Tít tít: “Chết” với tên danh bạ


[justify]Lý - lịch “cái chết”[/justify]

[justify]Quan hệ càng rộng nghĩa là bạn không thể tránh khỏi việc quen những người bạn trùng tên. Tên lưu vào danh bạ lại có giới hạn số từ mà lại phải làm sao cho dễ nhận biết, để tránh tình trạng gọi nhầm hay nhắn lộn. Thế là những nickname có 1-0-2, chỉ mình bạn đặt - bạn biết ra đời.[/justify]

[justify]Bạn cho rằng: “Chẳng ai biết”, “Chẳng có gì là nghiêm trọng” cùng vô vàn lý do khác để có thể vô tư mà gắn ghép. Tự hào là mình có một list danh bạ độc - hem - sợ - trùng nhưng bạn đâu biết đấy cũng đồng nghĩa là… “cái chết” đã được báo trước chỉ chờ ngày thi hành.
[/justify]

[justify]Chuyện về những “cái chết” lạ lùng[/justify]

[justify]Yên tâm, cái chết ở đây không hề có một tí máu me, cũng chẳng có một chút tình tiết ghê gợn nào đâu. “Cái chết” ở đây chỉ đơn giản là một lời hâm dọa giận dỗi: “Mày chết với tao”, hay khổ chủ tự vò đầu bứt tóc mà kêu ca là: “Ôi, thế là chết mình rồi, huhu…”. Mà nguyên nhân gây ra chính từ cái list được xem là tự hào đấy.[/justify]
[justify] [/justify]

Đôi khi cái "tít tít" lại là đầu cơ của mọi rắc rối. (Ảnh minh họa)

[justify]Trong lớp có 3 Thư gồm 1 nam 2 nữ, thay vì lấy tên kèm theo chữ lót để lưu vào danh bạ cho dễ nhận diện, A (trường M) lại bám sát vào “thực tế” để mà cuối cùng có một list danh bạ sau: Thư ku; Thư hô; Thư ngựa. Trong đó "Thư ngựa" lại là cô bạn ngồi bên cạnh và thân nhất trong lớp với A. Bạn bè thân thì cái gì mà chẳng kể nhau nghe, cho nhau được, huống gì là chỉ mượn cái điện thoại. Sau một hồi táy máy cái tít tít, đến khi đập vào mắt là số điện thoại của mình cùng cái nick name: Thư ngựa. A không thể thoát khỏi cái lườm mắt hình viên đạn cùng lời hâm dọa đúng thân: “Con quỷ sứ, tên gì kỳ vậy mày. Mày có tin tao cho mày ngửi nách đến chết hông?”. Trước gương mặt phụng phịu giận hờn nữa giả - nữa thật, A đành xuống nước xin lỗi và đổi lại thành nikname: "Thư xinh" cho cô bạn vui lòng mà cười tươi lại.[/justify]

[justify]List danh bạ của bạn Dũng (trường C) lại không như vậy, cả dãy số đều là tên với chữ lót hay họ viết tắt chỉ ngoại trừ một số fone ngoại lệ có nickname là: "Gấu bông". Cho rằng đó là số của gf Dũng, đám bạn thân mới lấy máy nhắn tin với một lời hỏi thăm đầu ngày như bao cặp tình nhân khác: “E dậy chưa? Em đang làm gì vậy? E nhớ anh hem? A thì nhớ em nhiều lắm”. Đến lúc Dũng biết thì chỉ biết khóc thét lên: “Huhu, tụi mày giết tao rồi”, còn tụi bạn lại cười hề hề cho là Dũng nói quá. Và cả đám chỉ to mắt, lè lưỡi khi được Dũng cho biết số fone ấy thật sự không phải là của một cô bé nào như cả nhóm tưởng tượng đâu!? Mà đấy là tên gọi thân thương mà cậu bạn dành cho mẹ mình.
[/justify]

[justify]Thảo – sinh viên làm thêm tại một quán nước (Q.1) tâm sự : “Cái bà quản lý chỗ mình ai cũng ghét vì lúc nào bả cũng tưởng mình giỏi lắm hay sao đấy. Ai làm cái gì không vừa mắt là bả nói giống như bả sợ người ta không biết giọng bả hung dữ vậy. Bả hung dữ quá nên ai cũng gọi bả là mụ sim - la cả”. Và theo Thảo cho biết: cái tên “mụ sim-la” đều đã được lưu lại một cách âm thầm trong danh bạ điện thoại của hầu hết nhân viên ở đây.[/justify]

[justify]Nhắc lại sự cố của mình, Thảo vẫn còn thấy ngượng. Vì hôm đó nhà có chuyện nên Thảo xin về sớm mà lại để quên fone trong túi đồng phục trong tiệm. Đến khi cô chợt nhớ quay lại thì được chị quản lý giao tận tay kèm lời nhắn: “Phải cẩn thận chứ? Không phải lần nào đều may mắn được “mụ sim-la” này giữ cho đâu nhé”. Thảo chỉ còn biết đứng chết trân tại chỗ, nói lí nhí trong miệng: “Xin lỗi chị…”.[/justify]
[justify] [/justify]

Kiểm tra xem điện thoại của anh í lưu tên mình thế nào nào? (Ảnh minh họa)


[justify]Không “chết” nếu như…[/justify]
[justify] [/justify]
[justify] “…đó là một chiếc tít tít có chức năng bảo vệ danh bạ muốn coi là phải có mật mã”. Có thật sự là vậy ?[/justify]
[justify]List điện thoại của Long thì chẳng có gì “lạ” cả, nhưng vì thấy máy có sẵn tính năng ấy nên Long chỉ cài chơi cho vui. Ai dè, bạn gái Long xem không được thế là đâm ra tò mò nghĩ lung tung, rồi âm thầm hờn dỗi giận anh chàng một thời gian dài.[/justify]

[justify]Vũ lại tin vào độ an toàn không kẻ hở với chức năng ấy của điện thoại mình. Thế là anh chàng cứ thoải mái lưu trong danh bạ những nikname có tên: “Pe V, Pe Y,…” vì đinh ninh là người yêu làm gì biết mật mã mà xem được. Nhưng Vũ quên là danh bạ điện thoại chỉ được bảo vệ khi nằm trong máy, chứ khi lấy ra gắn vào máy khác thì cũng hiện lên như thường. Cuối cùng cô bạn Vũ cũng biết sự thật và… tất nhiên mối tình hơn một năm chăm sóc cũng phải chấm dứt.[/justify]

[justify]Và thật dễ nếu một người chỉ muốn biết bạn lưu tên họ trong danh bạ là gì. Khi chỉ cần mượn máy bạn chưa đến 30s cùng với một cái nhá máy: “A-lê-hấp”, biết rồi nghen.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Tại sao phải khó khăn và mệt mỏi như vậy chứ ?[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Không “chết” nếu như… bạn nhớ rằng: “Từ ngữ Việt rất ư là phong phú”. Hãy sáng tạo đừng lười nhác mà tạo cho mình một list điện thoại “đẹp” thật sự. Để khi đem ra khoe, bạn sẽ không sợ phải làm người này buồn, người kia giận, người khác hờn. Mà ngược lại bạn còn sẽ nhận được sự khen thưởng, hưởng ứng từ bạn bè đấy chứ.[/justify]
[justify]Và tất nhiên cái “chết” cũng không bao giờ đến được với bạn.[/justify]

[justify](kênh 14)
[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)