Tâm sự - chia sẻ 2014-09-03 19:41:04

Tim ƠI Đừng Yêu Ai Nữa Nhé Tao Mệt Rồi...!


CÓ LẼ ĐÂY LÀ NGHIỆP CHƯỚNG CHĂNG…!
mấy đêm nay tôi không ngủ được đành vào đây ts với mọi người hy vọng sẽ vơi đi nổi buồn, sau 4 năm chia tay 1 cuộc tình mới đây tôi có đi công tác và quen 1 a chàng,  đáng lẽ ra tôi sẽ không bao giờ rung động trước một ai nữa, nhưng a chàng này là 1 người đàn ông hoàn hảo biết quan tâm, giúp đỡ người khác, tôi đã bị a cuốn hút ngay cái nhìn đầu tiên, và a cũng không dấu gì tôi là a đã lập gia đình cách đây 1 năm, tôi khg biết đây chỉ là giây phút thoáng qua,
Hay là thứ gì đó khiến trái tim tôi luôn nghỉ về a, chúng tôi đi cùng nhau 3 ngày nhưng tình cảm nhiều đến vô kể, cái ngày chia tay nhau a đã nói với tôi nếu a chưa có vợ thì a sẽ không bao giờ bỏ lỡ một người con gái như tôi a rất yêu tôi, nhưng tôi đã chối bỏ những gì mà a nói, tôi hiểu và không bao giờ muốn phá hoại gia đình người khác, tôi ghét nhất là loại người cướp bồ và chồng người khác, biết là a yêu tôi  nhưng tôi sẽ kìm nén tình cảm của mình lại để cho a được hạnh phúc bên gđ,  a đã nhắn tin gọi điện rất nhiều nhưng tôi không trả lời, tôi im lặng như người vô cảm, tôi sẽ không bất chấp vì bản thân mình mà hủy hoại gia đình người khác, tôi buồn và nhớ a lắm, 
Có lẽ đây là nghiệt duyên mà ông trời đang trừng phạt tôi chăng, không biết ông trời còn trêu đùa tôi đến bao giờ nữa…3ahh3tôi rất hy vọng đây chỉ là tình cảm nhất thời, tình yêu sét đánh mà a dành cho tôi, rồi a sẽ quen nhanh thôi, dù trong công việc có gặp nhau tôi cũng sẽ cố gắng giả vờ như không quen biết, 
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)