Tâm sự - chia sẻ 2011-12-31 03:58:10

Thư gửi ba mẹ


[justify]Ba, mẹ kính mến!.[/justify]

[justify]Đầu thư con xin gửi đến ba, mẹ lời chúc sức khỏe, chúc ba luôn thành công trên con đường danh vọng mà ba đang ngự trị, chúc mẹ có được những hợp đồng từ chuyến công tác phương xa. Khi ba, mẹ đọc được bức thư này thì cũng là lúc con đã đi đến một nơi rất xa. Con cám ơn, vì ba, mẹ đã xin con ra trên cõi đời này, và đặc cho con một cái tên có nghĩa với đời. Có lẽ ba, mẹ sẽ nực cười và thắc mắc là một đứa khô cứng như con mà lại biết viết thư cơ. Ba, mẹ biết không con trong mắt bạn bè là một nàng công chúa tiểu thư, được ăn ngon mặt đẹp, được yêu thương chiều chuộng, được sống trong một tòa cung điện nguy nga. Thứ bao nhiêu người mơ ước mà không có. Nhưng ba ơi, con nào cần chi đều đó. Mẹ ơi, con chỉ cần mẹ ngoản đầu lại mà nắm lấy bàn tay yếu ớt này, nó đang dần buông lơi giữa cuộc sống náo động và ồn ào này. Giá như ba, mẹ biết con thèm lắm một bữa cơm gia đình, con thèm được như cái lan ở nhà bên cạnh, được tay trong tay cùng gia đình, cùng ba, mẹ trong những ngày tết. Được cùng ba, mẹ ngắm chợ hoa thỏa thuê. Được ngồi bên bếp bánh chưng ấm áp. Sáng nay, con thật xấu hổ khi nghe các bạn ca tụng về con, “ cái linh chắc hẳn sướng lắm nhỉ?… tết đến chắc ba, má nó lì xì nhiều tiền lắm hen, ước chi tụi mình cũng được như nó.”. Cái mà các bạn nói chẳng qua là cái vẻ bọc của bề ngoài hào nhoáng mà gia đình mình cố công gây dựng lên thôi. Nhưng các bạn có biết được rằng trong khi các bạn được hạnh phúc trong vòng tay ấm áp của ba, mẹ. Thì con ngồi đây một mình gặm nhắm nỗi cô đơn. nếu có một đều ước con ước gì có ba, mẹ bên cạnh. Được cùng ba, mẹ đón giờ phút thiên liêng của đêm giao thừa. Được tâm sự cùng mẹ bao nhiêu đều mà con vẫn chưa hài lòng về mình trong năm cũ, nhưng đó cũng chỉ là mơ ước, khi con nhận được cuộc điện thoại từ xa của mẹ vào lúc 1h đêm. Mẹ chỉ hỏi con 1 câu, con ngủ chưa? Tiền, mẹ mới gửi qua tài khoản cho con vào lúc chiều, con cứ đi chơi với bạn cho vui đi nghen, thích gì thì mua đó. Chỉ vỏn vẹn có nhiêu đó. Không một lời chúc tết, không 1 lời hỏi hang, con đứng bất động trước tiếng gác máy của mẹ. Mẹ bận đến vậy à. Mẹ có bao giờ hiểu được cảm giác mà con đang gánh chịu bây giờ, nó đau lắm. Như có ai đó lấy kim đâm từng nhát vào tim con. Con xin ra trên cõi đời này, để trở thành một người cô đơn, một người sống mà không biết mình đang sống vì đều gì. Con có được gọi là một con người đúng nghĩa không hả ba, mẹ.? Thứ mà con cần có lẽ nó quá xa sỉ, đến mức con không dám nghĩ là mình sẽ có được. Nó không được tính bằng thứ vật chất phù phiếm xa hoa, mà nó chỉ là chén cơm đoàn tụ cùng gia đình. Một ngọn nến ấm áp thắp sáng trái tim con, Ba, mẹ ơi. Hôm nay là ngày con sinh ra đời cái ngày mà cách đây hơn 20 năm về trước con được cất tiếng khóc chào đời, được bàn tay mẹ nâng niu, được cái ôm chặt vào lòng của ba. Vậy mà giờ đây, một mình con trong căn phòng thinh lặng. Giọt nước mắt con bắt đầu lăn trên má. Một năm mới đau buồn và một sinh nhật cô đơn.[/justify]

[justify]Con gái ngốc của ba,mẹ[/justify]

[justify]Tái bút: Không biết ba, mẹ có tìm thời gian để tìm con không nữa, nhưng nếu có đều đó sảy ra, thì ba, mẹ ơi xin đừng tìm con nữa ba, mẹ nhé. Vì con đã đi đến 1 nơi rất xa…..xa lắm![/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)