Tin tức - pháp luật 2013-11-06 09:57:15

Thấy cướp có ai dám kêu ko??????????????????


[justify]Để nêu cao tinh thần phòng chống tội phạm thì không ai khác hơn là mỗi người dân phải có ý niệm ngăn chặn kẻ cướp. Tuy nhiên, với những đối tượng chống đối hoặc có hành vi chống trả người dân tham gia chặn bắt thì cần có chế tài thật nặng để răn đe.
[/justify]
[justify]Tố trộm bị truy sát[/justify]
[justify]Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 50 phút ngày 4/11, người dân thấy ông Thịnh điều khiển xe máy BKS 53PB- 7181, lưu thông từ hướng Đặng Độ ra Bành Văn Trân.[/justify]
[justify]Khi đến trước nhà số 27 Chử Đồng Tử, ông Thịnh bị xe Air Blade của một đôi nam nữ ép vào. Thấy thanh niên cầm dao nên ông Thịnh bỏ xe chạy bộ. Liền sau đó, ông Thịnh bị gã thanh niên đạp té rồi đâm liên tiếp vào lưng, sau đó tên này bình thản quay lại chỗ người nữ đang ngồi chờ trên xe, nổ máy bỏ đi.[/justify]
[justify]Anh Đ.H, nhà gần nơi xảy ra án mạng, kể lại: “Lúc đó tôi đang ngồi trong nhà thì nghe có tiếng la hét ở ngoài cổng. Tôi chạy ra xem thì thấy ông Thịnh đã ngã quỵ xuống và nói “bọn này cướp xe đạp”. Lập tức người thanh niên cầm dao đâm vào lưng ông Thịnh 1 nhát và nói “tao mà cướp xe đạp hả”.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]
Nơi ông Thịnh bị kẻ trộm truy sát

[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Ông Thịnh gượng dậy để chạy tiếp thì bị tên thanh niên đâm thêm một nhát vào lưng. Loạng choạng được khoảng 4 mét thì ông ngồi thụp xuống ú ớ. Khi kẻ giết người đã bỏ đi, ông Thịnh ôm vết thương, đi bộ lại chiếc xe 67 định nổ máy nhưng vừa đạp máy thì ông Thịnh đã đổ gục xuống đường".[/justify]
[justify]Anh H. đã chạy đến dùng áo bịt vết thương của ông Thịnh, rồi nhờ một người chạy xe máy ngang đường chở đi cấp cứu. Ông Thịnh được chuyển tiếp tới Bệnh viện Thống Nhất và sau đó đã tử vong.[/justify]
[justify]“Em tôi là trụ cột trong gia đình, nó có 2 con trai, đứa lớn đang học lớp 12, đứa nhỏ đang học lớp 2. Nay nó chết không biết 2 đứa con sẽ ra sao”, bà Bắc (chị ruột ông Thịnh) buồn bã nói. Sau khi sự việc xảy ra lực lượng công an cũng đến hiện trường để lấy lời khai nhằm truy bắt kẻ giết người.[/justify]
[justify]Hô cướp bị đánh vỡ đầu[/justify]
[justify]Vào ngày 1/2, anh Nguyễn Trọng Tiến (sinh năm 1987, ngụ thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương), cho biết mẹ anh là bà Nguyễn Thị Hưởng (sinh năm 1966) vẫn còn nằm điều trị chứng viêm màng não tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.[/justify]
[justify]Theo trình bày của anh Tiến, trước đó vào ngày 19/1, một người đàn ông vào ăn phở tại một quán trên Quốc lộ 1K thuộc khu phố Đông A (phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An) và bị mất trộm chiếc xe máy hiệu Future Neo.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]
Cướp sẽ ngày càng nguy hiểm hơn nếu xử lý nhẹ

[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Trong lúc nạn nhân đang tìm kiếm, bà Hưởng đi chợ về phát hiện 2 đối tượng đang điều khiển xe của nạn nhân nên hô cướp. Tuy nhiên, hai đối tượng này đã nhanh chân bỏ chạy và không quên chỉ thẳng mặt bà Hưởng đe dọa “hãy coi chừng”.[/justify]
[justify]Đến khoảng 18 giờ ngày 27/1, trong lúc bà Hưởng đang đứng trước nhà mình nói chuyện cùng hàng xóm, bất ngờ xuất hiện 2 tên thanh niên dừng xe, dùng mũ bảo hiểm đánh mạnh một cái vào đầu bà Hưởng khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ.[/justify]
[justify]Ngay sau đó, bà Hưởng được đưa vào trạm y tế để sơ cấp cứu rồi chuyển lên Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Theo chẩn đoán của bệnh viện, bà Hưởng bị vỡ sọ và đã được mổ, nhưng do nhiễm virus nên bị viêm màng não.[/justify]
[justify]Dư luận bức xúc[/justify]
[justify]Trước những vụ án nghiêm trọng mà kẻ cướp gây ra cho người truy đuổi, đã gây ra nhiều bức xúc trong dư luận. Đặc biệt là nạn nhân của các vụ cướp, cũng như những người chứng kiến các hành vi trên.[/justify]
[justify] [/justify]
Cơ quan chức năng cần mạnh tay xử lý những kẻ thủ ác



[justify]Anh Nguyễn Đức Thạnh, ngụ Quận Bình Tân cho biết: “Mình ở trọ gần khu vực này, rất hay xảy ra trộm cắp và cướp giật nhưng người dân không ai giám tố vì sợ bị trả thù. Nếu muốn giải quyết tình trạng trên thì các ngành chức năng cần có luật bảo vệ quyền lợi cho người tố giác tội phạm. Đồng thời, xử lý thật nghiêm những kẻ có hành vi chống đối gây nguy hiểm cho người truy bắt”.[/justify]
[justify]"Cần có hành lang pháp lý bảo vệ những người dám đứng ra tố giác những kẻ ác thủ", Anh Nguyễn Đức Thạnh, ngụ Quận Bình Tân, TP.HCM chia sẻ.
[/justify]
[justify]Chị Nguyễn Hoàng Hạ My cũng bức xúc: “Lần trước mình thấy hai tên bẻ gương xe hơi, liền chạy lại kêu mấy người thanh niên đang ngồi quán nước ra giúp nhưng ai cũng lắc đầu. Không lẽ thân gái lại phải ra đánh cướp? Nhìn chúng lấy chiếc gương trị giá vài triệu đồng ngay trước mắt nhưng cũng đành bất lực không giúp được. Nay cảm thấy thật thương tâm khi người khác vì tố giác tội phạm mà bị giết chết. Nếu không xử lý nghiêm và sớm có luật thì hẳn nhiều người vẫn còn e dè khi ngăn chặn cái ác”.  [/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)