Tin tức - pháp luật 2008-07-09 09:10:08

Thần đồng tóan học biến thành… gái bán hoa


Ngay khi còn nhỏ, cô bé Sufiah đã sớm bộc lộ khả năng toán học thiên bẩm của mình. 13 tuổi, Sufiah đã vượt qua mọi kỳ thi khó khăn nhất để trở thành sinh viên của đại học Oxford. Ngày đó, ai cũng nghĩ sau này Sufiah sẽ trở thành một phụ nữ thành đạt và giàu có.

Hiện tại phương tiện giúp Sufiah kiếm sống không phải là bộ óc thiên tài mà chính là… thân xác cô Nhưng đó chỉ là Sufiah của 10 năm về trước còn hiện tại, phương tiện giúp cô kiếm sống không phải là bộ óc thiên tài mà chính là… thân xác cô.
Thần đồng Sufiah Yusof - gái gọi Shilpa Lee
Ở tuổi 23, thay vì dùng khả năng trời phú để tiến thân thì Sufiah lại đang lún sâu vào thế giới mại dâm ở Salford, Manchester.
Với “nghệ danh” Shilpa Lee, Sufiah tự rao bán mình trên mạng với những lời giới thiệu nóng bỏng: “Là một sinh viên thông minh, xinh đẹp, gợi tình có dáng người thon nhỏ, cao 165cm, vòng 1 cỡ 32D. Thích những quý ông lớn tuổi. Thời gian “làm việc” từ 11 giờ sáng đến 8 giờ tối”. Chỉ với 130 Bảng/giờ, bất cứ ai cũng có thể có được sự phục vụ tận tình của Sufiah.
Từ cuộc sống không có tuổi thơ…
Bất cứ ai biết chuyện của Sufiah cũng tự hỏi: “Điều gì đã khiến cô trở nên như vậy?”. Và chỉ có người bạn thân của cô mới thấu hiểu: “Đó là sự trượt dốc của một trái tim tan vỡ”.
Gốc rễ của mọi đau khổ mà Sufiah phải trải qua đều bắt nguồn từ ông bố Farooq cay độc. Chỉ đến giờ, khi Farooq bị bỏ tù vì tội cưỡng hiếp hai bé gái 15 tuổi trong khi đang kèm thêm tóan cho hai em tại nhà thì những chuyện trong quá khứ của Sufiah mới được hé lộ.
Từ nhỏ, bé Sufiah luôn bị ông bố hà khắc bắt ép học toán cả ngày lẫn đêm để có thể vượt qua mọi kỳ thi toán khó nhất và đủ điều kiện theo học tại Oxford ở tuổi 13. Không chỉ học với cường độ cao, hàng ngày Sufiah còn phải trải qua các bài tập thở trong phòng đông lạnh để giúp đầu óc luôn được tỉnh táo. Ngoài ra, Farroq còn buộc cô con gái đáng thương tập đánh tennis liên tục, đến mức có thời gian Sufiah đã được chọn làm hạt giống số 8 của nước Anh cho lứa tuổi U21.… đến cuộc hôn nhân không hạnh phúc
Sau 3 năm theo học tại Oxford, bỗng một ngày Sufiah đột nhiên biến mất. Cô gửi một bức thư cho gia đình nói rõ về “cuộc sống địa ngục” mà cô đã phải trải qua và quyết định phải thoát khỏi sự kềm tỏa của ông bố nghiệt ngã. Vì mới 15 tuổi nên sau khi dứt khoát không chịu trở về nhà Sufiah đã được trung tâm bảo trợ xã hội chăm sóc và đưa trở lại trường học. Tuy nhiên mối tình với chàng luật sư trẻ tuổi Jonathan Marshall đã khiến cô không thể hoàn thành chương trình thạc sĩ tóan học của mình.
Sufiah quyết định kết hôn khi mới 19 tuổi và thật buồn là cả bố mẹ lẫn anh chị em của cô đều không đến dự đám cưới. Thảm hơn nữa là giấc mơ hạnh phúc bên Marshall của Sufiah cũng không thành và cả hai chia tay nhau 1 năm sau đó.
Chính những sức ép và đau thương mà Sufiah sớm phải chịu đựng đã biến cô từ một cô gái thông minh, lanh lợi thành một gái bán hoa bất cần đời, sống không có ngày mai. Liệu có chất keo nào hàn gắn được trái tim đã vỡ nát này?
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)