Teen 24h 2011-01-05 07:23:27

Thăm trại cấm túc của những 'thiếu nữ hư hỏng'


Những thiếu nữ hư tại Trung Quốc thường được gia đình gửi tới những trại hè hoặc trại đông để quản lý và giúp họ thay đổi suy nghĩ cũng như cách sống.

Trong mắt mọi người họ là những “thiếu nữ có vấn đề”, đã từng bỏ nhà ra đi, yêu sớm, tự hành xác hoặc tự sát. Và hàng năm có những trại hè hoặc trại đông tại Trung Quốc được mở ra để những “cô gái hư” tìm được ngã rẽ giải vây cho chính cuộc đời mình.

Ya Ya, 16 tuổi, cha mẹ li dị, do “yêu sớm” nên đã bị cha đưa vào “trường học hành tẩu”. Trường học hành tẩu tại Trung Quốc được mở ra dưới hình thức khép kín với quân sự hóa quản lý và phương pháp xã hội hóa giáo dục. Học viên của những ngôi trường này chính là những thanh thiếu niên đang trong giai đoạn biến đổi mạnh mẽ về tâm sinh lý và thường được gọi là “những thiếu niên hư”.

Ya Ya sau nhiều lần đổi trường đã chính thức nghỉ học và hiện đang có bạn trai 22 tuổi. Rất nhiều lần Ya Ya bỗng dưng nổi loạn, cãi vã thường xuyên với người yêu như cơm bữa nhưng sau đó hai người lại làm lành với nhau. Trong quá trình hợp tan đó, Ya Ya đã gây ra sự cố đáng sợ, rạch rách trán và cánh tay của bạn trai.

Tháng 7/2010, Ya Ya đã được gửi tới tham gia trại hè “Mình không phải là con gái hư”, cùng tham gia hoạt động này với Ya Ya còn có hơn 20 thiếu nữ khác trong độ tuổi từ 14 tới 18. Những thiếu nữ này vẫn chưa đủ kinh nghiệm để nhận biết sự đúng sai của cuộc sống, bởi vậy họ đã mắc phải những lỗi lầm trong cuộc đời.

Họ đều có chung những trải nghiệm không phù hợp với độ tuổi: bỏ nhà ra đi, yêu sớm, tự hành xác… thậm chí có những thiếu nữ ngay từ nhỏ đã quan hệ tình dục và sống chung với người yêu bên ngoài.

Mỗi một cô gái trong trại hè cũng đều cho rằng bản thân mình không lớn lên bình thường như những thiếu nữ khác, và ai cũng có câu chuyện của riêng mình.

Ya Ya đến từ Hồng Kông thủ thỉ tâm sự: “Em không bao giờ lớn tiếng gào thét ầm ĩ, làm như vậy cũng chẳng có tác dụng gì. Những nỗi bất hạnh của em cũng không nhất thiết phải chia sẻ cho người khác vì em không biết suy nghĩ của đối phương là thật hay giả”. Cho mãi tới tận khi vào trại hè, Ya Ya mới đột nhiên lấy cuốn nhật ký ra, lấy hết can đảm, cố gắng hết sức để đọc to những cảm nhận của mình trong những ngày qua sống trong trại hè khiến rất nhiều những thiếu nữ khác cũng bật khóc.

Mấy tháng sau khi từ trại hè trở về, Ya Ya đã thực sự sống cuộc sống gia đình. Cuộc sống của cô đã thay đổi theo chiều hướng tích cực. Dưới sự cổ vũ của mẹ và bạn trai, Ya Ya đã kinh doanh quần áo trên mạng và quan hệ giữa hai mẹ con cô cũng dần trở nên tốt đẹp, đó là điều mà trước đây tưởng chừng như không thể trở thành hiện thực.

“Chúng tôi trước đây không thường xuyên trò chuyện với nhau, cháu cơ bản không nói chuyện với tôi, có lẽ do cháu thấy tôi quá thất bại. Cho đến hiện giờ, tôi vẫn thấy rất áy náy với cháu, cảm thấy vì sự thất bại trong hôn nhân của mình đã khiến cho cuộc sống của cháu trở nên như vậy”, mẹ Ya Ya thẫn thờ nói. Bà cho rằng ở trong môi trường trại hè này con trẻ đã dần dần học được cách kiềm chế bản thân, nhưng nhắc tới quãng thời gian trước đây của con mình, mẹ Ya Ya vẫn không kìm được nước mắt. Ya Ya nghịch ngợm lấy ngón tay vẽ vẽ lên không khí “bình tĩnh, phải bình tĩnh”.

Sau quãng thời gian sống trong “trại”, hều hết những “thanh thiếu niên vấn đề” đều vượt qua “mấu chốt quan trọng trong cuộc đời” và trở về hòa nhập với cuộc sống thường nhật như những thanh thiếu niên không vấn đề khác. Và bản thân họ cũng vẫn cần tới sự quan tâm, giúp đỡ của gia đình cũng như sự cảm thông và sự không kỳ thị soi mói của cộng đồng.

Dưới đây là chùm ảnh cuộc sống thường nhật trong trại của những “thiếu nữ có vấn đề”:



















TIGÔN

Theo Phượng hoàng/Bưu điện Việt Nam
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)