Tâm sự - chia sẻ 2012-02-01 14:03:12

Tết nhà chồng, côi cút dâu thứ


[size=3]Quê tôi ở Nghệ An, đây là năm thứ 4 tôi đón năm mới ở nhà chồng (Hải Dương). Tính tôi không khéo, có sao dùng vậy không giả bộ hay thể hiện được. Cho nên về quê ăn Tết với ông bà tôi vẫn thể hiện như lúc hai vợ chồng ở với nhau. Rất may cho tôi là bố mẹ chồng không phàn nàn gì.

Tuy nhiên, ăn Tết ở nhà chồng nhiều khi tôi cũng thấy tủi thân. Chỉ có ngày mồng 1 Tết là đi xung quanh xóm giềng cùng chồng con, những ngày còn lại Tết chỉ khác là tôi không phải đi làm chứ không có gì khác. Có lúc hai mẹ con ôm nhau nằm ngủ li bì. Cứ điệp khúc ngủ - nấu ăn - rửa bát là chính.[/size] [size=3]

Chồng tôi ham vui nên nhiều lúc cũng khá vô tâm, cứ vô tư đi chơi với bạn bỏ mặc vợ con ở nhà. Ngược lại, bố mẹ chồng lại rất tâm lý biết con dâu ăn Tết ở nhà chồng côi cút một mình không có bạn bè thân quen nên lúc nào cũng bảo con trai đi đâu nhớ biết chừng, biết độ.[/size] [size=3]

Thế nhưng, ở quê ngày Tết bạn bè rủ đi uống rượu mà không đi cũng không được. Có hôm chồng tôi đang đi, trốn về với vợ con thế là bị một anh đến lùng sục bắt đi. Bố chồng tôi liền hỏi: đi mấy giờ về, bạn của chồng bảo: hơn 7 giờ tối là cùng.[/size]

[size=3][/size]
[size=3]Ảnh minh họa[/size]
[size=3]Đến 8h giờ tối chưa thấy con trai về, rồi 9h, 10h cũng chưa thấy về. Bố mẹ bực mình ra mặt, cứ giục tôi gọi điện về nhưng tôi nghĩ kệ anh ấy nên không gọi.

Sáng hôm sau, mới mồng 4 Tết chồng tôi đã bị ông bà gọi vào giáo huấn. Rằng là, sao không học thằng Hoàng bên cạnh, nó về quê ăn Tết nó ở nhà với con. Chồng mình cứ chuẩn bị thanh minh thì lại bị ông hoặc bà chặn họng. Cứ ông nói xong rồi bà tiếp lời. Ông nói rằng: Ngày Tết cũng phải giao lưu, gặp gỡ bạn bè nhưng phải có giới hạn, chừng mực. Chồng tôi chưa nói được câu nào bức bối liền cắt ngang lời ông bảo: cả hội trong khối, trong xóm ngồi đấy, con cũng phải theo “bầy” chứ.[/size] [size=3]

Ông lại tiếp tục dò xét để so sánh: thế hôm qua thằng Hoàng có đi không? Chồng tôi bảo là: không. Ông cụ tiếp lời: Đấy, sao không học đi nó. Những người ngồi hôm qua đó là lấy vợ ở đây. Còn như con và thằng Hoàng nhà vợ xa, đưa vợ về ăn Tết nhà chồng cũng nên để ý đến vợ con tí chứ.[/size] [size=3]

Tôi ngồi dưới bếp nghe thế như mở cờ trong bụng. Ôi, biết ơn bố mẹ chồng quá. Sao bố mẹ chồng mình lại hiểu và tâm lý thế không biết. Tôi thật sự xúc động và cảm phục bố mẹ chồng. Lúc đó, chồng vừa đi xuống bếp vừa lầm bầm rằng: Mới mồng 4 Tết đã…[/size] [size=3]

Mấy năm trước tôi chấp nhận và không buồn phiền chuyện chồng say sưa với bạn bè ở quê trong những ngày Tết. Nhưng năm nay nhìn sang nhà hàng xóm, thấy chồng họ tâm lý thế cũng chạnh lòng thật. Nếu năm nào cũng đón Tết ở nhà chồng một cách buồn tẻ, côi cút như thế thì quả là một nỗi ám ảnh và không muốn có Tết nữa. Hy vọng là Tết năm sau chồng tôi sẽ để ý hơn, dù có đi đâu thì cũng nhớ có vợ con đang côi cút mong chờ ở nhà. Đó là mong muốn thực sự của tôi và chắc cũng là mong muốn của phần đa người vợ khác.[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)