Video clip 2012-03-07 13:35:14

Tên trộm láu cá


[size=2]Để gột rửa tội lỗi sau khi ăn trộm một con ngỗng, tên trộm đi đến đức cha và nói: "Thưa cha, con đã ăn cắp một con ngỗng!"
- Con đã phạm một tội nặng. Hãy nhớ là không thể ăn của trộm được![/size]- Nếu trao con ngỗng đó cho cha thì con có được tha tội không?

- Đời nào ta lấy con ngỗng đó. Hãy đem trả con ngỗng đó cho chủ nhân của nó!

- Con đã định làm thế, nhưng chủ nhân lại nói không nhận!

- Nếu vậy thì con có quyền nhận nó!

- Ôi, thưa đức cha tôn kính. Con cám ơn lời dạy của cha nhiều lắm.

Khi trở về nhà, đức cha thấy mình bị mất con ngỗng.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)