Teen 24h 2009-05-07 04:21:07

Teen "bỏ quên" văn hóa xếp hàng ......!


Đã từ lâu, văn hóa xếp hàng dường như bị Teen mình bỏ quên…



[justify]Bạn có bao giờ cảm thấy khó chịu vì phải chen lấn xô đẩy trong một đám đông cực kì lộn xộn chưa? Bạn có bao giờ tức tối vì mình là người đến trước nhưng lại bị một tên “từ trên trời rơi xuống”… phỏng tay trên khi phải đang tranh giành đăng kí hay chầu chực làm một việc gì đó? Hay chính bạn lại là người “thừa nước đục thả câu”, lợi dụng đám đông lộn xộn để chen chân xí trước trong khi cả một đám đông đang ngóng cổ chờ đợi?[/justify]
[justify]Bạn sẽ không phải trải qua những kinh nghiệm kinh khủng ấy nếu như teen nhà mình ý thức hơn về một việc cực kì đơn giản nhưng không phải ai cũng sẵn sàng thực hiện: xếp hàng!
[/justify]
[justify]
1. Không ai xếp hàng, thì mình cũng… không?
[/justify]
[justify][/justify]
[justify]
Xếp hàng khi cùng có nhiều người đang phải chờ đợi một việc gì đó không những là cách nhanh nhất để giải quyết vấn đề cho tất cả mọi người, mà còn thể hiện trình độ cư xử, là thước đo văn hóa của mỗi chúng ta ở nơi công cộng. Nhưng rất tiếc, việc xếp hàng từ lâu đã trở thành một việc gì đó quá “xa xỉ” đối với teen nhà mình, mà thậm chí là của những người lớn nữa.
[/justify]
[justify]Khi mang câu hỏi “Bạn có bao giờ xếp hàng khi gặp đám đông chen lấn không?”, gần như hơn 95% câu trả lời thật lòng của các teen là “Không!”, và lý do được đưa ra rất đơn giản nhưng cũng dễ hiểu “Vì người ta không xếp hàng thì mình có xếp cũng như không!”. Dễ hiểu vì đó chính là căn bệnh lâu năm của teen mà khó có thần dược nào chữa khỏi: bệnh “hùa” theo đám đông. Bạn hành động theo đám đông chính là bạn đã hành động đúng, nếu “đánh lẻ” thì hoặc bạn… bất bình thường, hoặc là bạn 100% sai! Cứ thế, suy nghĩ “không được khác người” ăn sâu vào teen trong mọi tình huống xử lý, và đến việc xếp hàng thì nó cũng được rập khuông mang vào ứng dụng.[/justify]
[justify]Cái dè biểu “thằng này/ con này đúng là dở hơi biết bơi” khi bạn hành động khác mọi người xung quanh chỉ nực cười nếu đó là điều quá rồ và ngông cuồng, nhưng xếp hàng lại thể hiện một văn hóa cư xử rất nhẹ nhàng nhưng ý nghĩa, thế thì những cái nhếch mép cười mỉa mai kia chính là những đòn “đập lưng ông” của những người rất thừa thải tiếng cười nhưng lại thiếu thốn về văn hóa! Và teen ơi, hãy nghĩ xem, nếu như không có những người “bất bình thường”, không có những người dẹp tự ái “rởm” đứng ra làm gương xếp hàng trước, thì đến bao giờ chúng ta mới không còn thấy những cảnh chen lấn vừa rất tốn thời gian, lại cực kì “mất mỹ quan đô thị”?[/justify]

Xếp hàng cũng là một cách thể hiện văn minh nơi công cộng. (Ảnh minh họa)

[justify]2. Xếp hàng làm gì, trong khi chen lại nhanh hơn!!![/justify]

[justify]Cũng có những teen không xếp hàng không phải vì ngại số đông, mà đơn giản vì không thích, và số này rất tự tin về khả năng chen lấn của mình. Một teen-boy có nick nhox_cute tâm sự: “Ai hâm mới đi xếp hàng, trong khi chen lại nhanh hơn, xếp hàng thì bao giờ mới tới lượt mình!”. Chẳng phải ai cũng "dồi dào cơ bắp" như nhox_cute để có thể chen lấn trong đám đông đâu, và cho dù bạn có thành công đi chăng nữa, thì hãy lắng nghe lời của các teen-girl nè: “Mình cực kì ghét thể loại con trai gì mà thích tranh giành, chẳng biết ga-lăng nhường nhịn các chị em” - một Teengirl tâm sự.[/justify]
[justify]Còn ghê hơn, thậm chí một số “yêu tinh râu xanh” lại lợi dụng sự chen chúc để thả dê. Nhân lúc mọi người “té lên té xuống” đầy hỗn độn, các “yêu tinh” này cũng thừa cơ hội tranh vào nghiêng qua bên trái một chút, đổ sang bên phải một chút để đụng chạm các bạn gái. Bọn chúng có lý do quá “chính đáng” khiến bạn giận tím mặt nhưng vẫn không thể làm gì được. Đó còn chưa kể tình trạng chen lấn xô xát chính là môi trường hoạt động cho bọn móc túi trộm cướp. Bạn vừa tốn thời gian tranh giành với đám đông, vừa bị lợi dụng, lại mất các tài sản cá nhân, vì thế, có quá nhiều lý do để nói "bye bye" việc chen lấn và tập thói quen hàng ngũ chỉnh tề.[/justify]
[justify]3. Chúng tớ là những teen-biết-xếp-hàng[/justify]

[justify]Tớ nhớ rằng khi học cấp 1, mỗi khi vào lớp cô giáo đều bắt cả lớp xếp hàng, trống nổi lên là cả lớp rồng rắn nối đuôi cô vào lớp. Càng lớn thì “nghi thức” này cũng được giản lược, và thế là teen cho phép mình mang cái sự không xếp hàng từ ghế nhà trường ra ngoài xã hội. Thật buồn! Dĩ nhiên là cũng có những trường hợp mọi người xếp hàng rất nghiêm túc, nhưng dường như nó là quả ít ỏi so với thực tế yêu cầu.[/justify]
[justify]Bạn có biết không, tại ngôi trường tớ đang theo học tít tận bên xứ Kim chi, xếp hàng đã trở thành “nghi thức truyền thống” của bất cứ nơi nào đòi hỏi sự giải quyết từng người: từ nhà ăn, thư viện mượn sách đến cả chờ thang máy hay dùng máy tính công cộng để in bài. Những ngày mới sang đây, tớ cũng có lúc quên và thế là ào tới phía trước, một số bạn đang chờ cũng vui vẻ ưu tiên cho mình lên trước nhưng xấu hổ không biết đường nào mà trốn. Dĩ nhiên, giờ thí tớ quen rồi, hì hì. Xếp hàng, tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại thể hiện sự tôn trọng của bạn đối với mọi người, và là một hình ảnh đẹp, rất văn hóa. Hi vọng sắp tới teen nhà mình sẽ ý thức hơn về việc này, và đi đâu cũng thấy teen tự hào khoe “Tớ là một teen-biết-xếp-hàng”.

[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)