Chuyện shock 2010-10-11 02:50:27

"Tài liệu mây mưa" của nữ sinh Mỹ gây sốc :D


[size=3]Một “tài liệu mây mưa” về các cuộc chinh phục tình ái của một nữ sinh viên đại học Mỹ vừa trở thành một hiện tượng quốc tế, đồng thời gây sốc cho dư luận, sau khi tài liệu này bị bạn thân của cô đưa lên mạng Internet và được phát tán rộng rãi.[/size][size=3]

[/size] [size=3]Karen Owen là tác giả của “tài liệu” kể trên, được dựng bằng chương trình PowerPoint. Cô đã gọi đùa các cuộc phiêu lưu tình ái của mình là “một sự giáo dục ngoài lớp học” và tổng hợp chúng trong một tài liệu mang dáng dấp một bài luận để gửi cho ba người bạn gái thân thiết.[/size] [size=3]

[/size] [size=3]“Bài luận” về những cuộc tình[/size] [size=3]

[/size] [size=3]Tài liệu này gồm 42 trang, trong đó kể chi tiết về những cuộc vui chơi trác táng, kết thúc bằng màn “quậy” trên giường của cô cùng 13 chàng trai khác nhau, phần lớn là ngôi sao thể thao, ở trường đại học Duke, một ngôi trường danh tiếng ở tiểu bang North Carolina.[/size] [size=3]

[/size]


[size=3]
[/size]

[size=3]Karen Owen (trái), cô gái tác giả “tài liệu mây mưa”
đang gây xôn xao dư luận

[/size]

[size=3]
[/size]

[size=3]Tuy nhiên một trong 3 người bạn đó đã chuyển tài liệu cho người khác. Tài liệu tiếp tục được gửi tới hòm thư của một CLB sinh viên gồm 14.000 thành viên. Cuối cùng nó được đg trên blog jezebel.com nổi tiếng. Đây chính là nơi đã xuất bản các tài liệu mây mưa dày 42 trang hồi cuối tháng 9. Tiếp đó tài liệu xuất hiện trên hàng trăm trang web, từ The Huffington Post tới ESPN.com và thậm chí còn xuất hiện trên show truyền hình khách Today của đài MSNBC.
[/size] [size=3]

[/size] [size=3]Được viết dưới dạng một bài luận, trang đầu của báo cáo nói rằng tài liệu này sẽ được đệ trình lên “Khoa Ăn chơi trong đêm khuya” để nhận bằng về chuyên ngành “ chơi thác loạn”. Các trang tiếp theo của tài liệu mô tả chi tiết về các cuộc gặp gỡ khác nhau giữa Owen và 13 đối tượng, được cô đánh số thứ tự theo thời gian gặp gỡ.[/size] [size=3]

[/size] [size=3]Họ gồm các ngôi sao của đội tennis ở trường Duke, cũng như một số sao khác ở đội bóng chày và lacrosse (môn thể thao dùng vợt để bắt và ném bóng). Các chàng trai này được miêu tả kỹ về hình thể, được đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí, chủ yếu liên quan tới tình dục như tài ng trên giường, sự sáng tạo khi quan hệ, mức độ nhiệt tình khi quan hệ, điểm thưởng cho những đặc điểm dễ thương mà người khác không có…[/size] [size=3]

[/size] [size=3]Tài liệu có cả thông tin chi tiết về những lần hò hẹn giữa Owen và các chàng trai trong các lần vui vẻ. Phần lớn các cuộc gặp gỡ đều có dính líu tới rượu. Rượu xuất hiện nhiều tới mức Owen từng thốt lên sau một lần hẹn: “Một trải nghiệm hoàn toàn mới với tôi, cuộc hẹn hò này 100% không có rượu”.[/size] [size=3]

[/size] [size=3]Owen cũng miêu tả việc bản thân xem phim khiêu dâm với một bạn tình và lần khác nhắn tin với nội dung tình dục với một chàng trai khác. Các bức ảnh về những chàng trai bị Owen chinh phục, một số mặc bán khỏa thân, cũng được đưa vào trong tài liệu của cô, dù phiên bản được đưa lên mạng Internet đã che mặt họ. Trong khi Owen đã tốt nghiệp vào đầu năm nay, người ta tin rằng 7 trong số 13 chàng trai bị cô hạ gục hiện vẫn đang theo học ở trường Duke.[/size] [size=3]

[/size] [size=3]Tài liệu kết thúc bằng một bảng đồ họa đánh giá từng chàng trai, được Owen gọi là “Danh sách nằm chính thức”, qua đó cho phép người đọc so sánh điểm của từng chàng trai.[/size] [size=3]

[/size] [size=3]Cô sử dụng một tiến trình đánh giá chi tiết, tỉ mẩn và minh họa kết quả đánh giá thông qua các bảng đồ họa rất sinh động. Cô cũng không quên bày tỏ lòng biết ơn các đối tác như trong mọi bài luận thông thường. “Tôi muốn cám ơn các đối tượng của tôi vì thiếu sự tham gia, hợp tác và sự thí nghiệm của họ, tôi đã không thể hoàn tất báo cáo này” - Owen viết.[/size][size=3]

[/size] [size=3]“Tôi hối tiếc với cả con tim mình”[/size] [size=3]

[/size] [size=3]Nếu đây là sản phẩm tưởng tượng, tài liệu này sẽ rất hài hước. Tuy nhiên thực tế tất cả các nhân vật đều có quan hệ tình dục với Owen và nếu đọc được tài liệu họ hẳn sẽ chẳng thấy tí gì hài hước, đặc biệt là những nhân vật trông rất nam tính nhưng lại được đánh giá là yếu kém vì “đầu hàng quá sớm”.[/size] [size=3]

[/size] [size=3]Dù Owen tự “nổ” trong tài liệu rằng “nghiên cứu” của cô sẽ để lại “những câu chuyện tuyệt vời cho con cháu”, cơn bão báo chí xuất hiện sau đó đã buộc cô phải xem xét lại tình hình. “Tôi hối tiếc với cả con tim mình” - Owen tâm sự với jezebel.com hôm 7/10 - “Tôi không bao giờ có chủ ý gây tổn thương những con người đã được đề cập tới trong tài liệu”.[/size] [size=3]

[/size] [size=3]Một phát ngôn viên trường Duke cho biết họ đang tiến hành liên hệ với các cá nhân bị ảnh hưởng từ vụ xì cg đan này. “Mối quan tâm lớn nhất của chúng tôi là đảm bảo sự khỏe mạnh của các sinh viên của chúng tôi và tôn trọng đời sống riêng tư của các em” - ông này tuyên bố.[/size] [size=3]

[/size] [size=3]Mối nguy mất sự riêng tư trong thời đại Internet[/size] [size=3]

[/size] [size=3]Xuất hiện chỉ vài ngày sau khi một sinh viên ở Đại học Rutgers tự tử vì bạn cùng phòng phát hình trực tiếp cuộc quan hệ tình dục của cậu này với một người đàn ông khác lên mạng Internet, vụ việc của Owen chắc chắn sẽ gây chú ý nhiều hơn nữa tới sự riêng tư cá nhân trong thời đại số.[/size] [size=3]

[/size] [size=3]“Tôi đã nói chuyện với sinh viên trên khắp nước và thấy sốc trước những gì khám phá được” - Justin Patchin, đồng giám đốc Trung tâm Nghiên cứu hiện tượng Ức hiếp người khác trên không gian ảo, nói với hãng tin AOL News - “Người ta coi những vụ tiết lộ bí mật đời tư giống như một sản phẩm được quan tâm của báo chí và chuyện như vậy sẽ không xảy ra với họ. Phần lớn trong chúng ta đều tự nói với bản thân kiểu: “Coi nào, chuyện này sớm muộn rồi cũng lòi đuôi ra”. Họ đều không hiểu rằng tới một ngày nào đó, có thể chính họ cũng sẽ trở thành nạn nhân”.[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)