Sao thế giới 2009-03-03 01:25:05

Tạ Đình Phong: Ảnh "nóng" ảnh hưởng tích cực đến gia đình tôi


[size=3]Sau cuộc phỏng vấn trút bầu tâm sự của Trương Bá Chi tuần trước, đến lượt chồng cô, Tạ Đình Phong lên tiếng sẻ chia. Khác với thái độ tỏ vẻ thù hằn nam nhân vật chính Trần Quán Hy của Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong muốn bỏ qua chuyện cũ và nhấn mạnh, câu chuyện buồn ảnh "nóng" nếu có ảnh hưởng đến gia đình, thì đó là những ảnh hưởng mang tính tích cực.[/size] - Sau sự xuất hiện vừa rồi của vợ anh - nữ diễn viên Trương Bá Chi, có nguồn tin cho rằng đó là động thái cho sự trở về với làng giải trí?

- Thực ra từ trước đến giờ, cô ấy chưa từng rút lui thực sự, chỉ là hiện nay, vợ tôi đang trải nghiệm hạnh phúc làm mẹ. Tôi, cũng như Bá Chi đều không nỡ xa con để rong ruổi theo các đoàn làm phim, ngoại trừ những bộ phim thực sự thu hút.

- Hiện nay, công việc của anh rất bận rộn, trong khi Trương Bá Chi ở nhà chăm sóc gia đình. Điều này có dẫn đến việc dần dần tạo ra khoảng cách giữa đôi bên không?

- Chúng tôi tin tưởng và dựa vào nhau. Cũng như bao cặp vợ chồng khác, khi về nhà, tôi trút bỏ gánh nặng công việc và trò chuyện với vợ con, không có chuyện có khoảng cách giữa 2 người.

- Dường như anh có một chút gia trưởng, nghĩ rằng người con gái khi đã lấy chồng thì nên tập trung chăm chồng chăm con?

- Đúng là có một chút như vậy, nhưng tôi chưa hề ngăn cản vợ tôi làm việc. Tôi nói với cô ấy, muốn làm chuyện gì thì cứ làm. Có quảng cáo hay, kịch bản tốt thì cứ nhận. "Đó là sở trường cũng là niềm vui của em" - tôi vẫn nói với cô ấy như vậy. Nhưng cô ấy hỏi lại, tôi có thể trông bé Lucas không? Khi tôi trả lời, trông thì được, nhưng phải đưa con đến phim trường. Ở đó không phải lúc nào cũng an toàn, và đặc biệt là trẻ con hiếu động, dễ làm ảnh hưởng đến diễn xuất của người khác. Thế nên cuối cùng, vợ tôi vẫn ở nhà chăm con.

- 1 nhóc đã bận rộn như vây, anh có muốn có thêm con không?

- Dĩ nhiên là có, nhưng con cái là lộc trời cho, chúng tôi vẫn đang đợi.



Trần Quán Hy và Tạ Đình Phong từng là bạn thân



- Những gì đã xảy ra trong năm qua, có ảnh hưởng đến gia đình anh không?

- Không! Nếu tính ra, cũng chỉ là ảnh hưởng tích cực mà thôi. Câu chuyện đó khiến gia đình tôi thêm hiểu nhau, hiểu rõ chân lý hạnh phúccó được, dễ mà không dễ, phải biết đồng sức đồng lòng. Nếu như đã có thể cùng nhau vượt qua được việc này, thì sau này, sẽ khó có chuyện gì có thể làm tổn hại đến tình cảm của chúng tôi.

- Vậy anh có hận người đó (Trần Quán Hy) không?

- Không. Đường dài biết sức ngựa. Với tôi, thế là đủ.

Tôi nhớ rằng, 3 năm trước, đã từng có phóng viên hỏi tôi, tôi là người trực tính, thẳng thắn, thật thà, còn hơn cả Trần Quán Hy. Lúc đó, tôi hỏi ngược lại phóng viên đó:"Anh là người mới phải không?". Với tôi, những câu hỏi này không cần phải trả lời, Mỗi người có ưu, khuyết điểm riêng. Tôi có những điểm không bằng Trần Quán Hy, nhưng Trần Quán Hy là Trần Quán Hy, tôi là tôi. Tôi không muốn mang lòng hận thù, và sự việc cũng đã qua rồi.

- Trong buổi phỏng vấn tuần qua, Trương Bá Chi đã nói, anh là người chồng tuyệt vời mà không phải ai cũng may mắn tìm được?

- Tôi có nghe câu đó, sau đó có vào phòng nói chuyện với cô ấy, nói rằng đã là vợ chồng thì phải cùng nhau vượt qua thử thách. Còn Bá Chi thì lại lo lắng những câu nói trong buổi phỏng vấn có thể làm phiền tôi, vì mỗi ngày tôi đều bị phóng viên hỏi những câu liên quan đến vấn đề này.



Vợ chồng Tạ - Trương vẫn hạnh phúc sau scandal ảnh "nóng"



- Vậy, có nghĩa là buổi phỏng vấn hôm trước của vợ anh, anh có xem đúng không? Lúc đó tâm trạng anh như thế nào
?

- Có xem. Bình thường, tôi không mấy khi xem truyền hình. Nhưng hôm đó, tâm trạng vợ tôi khá hồi hộp, lo lắng, muốn tôi xem cùng, nên tôi xem, vậy thôi.

- Cảm xúc của anh khi xem?

- Bình tĩnh và bình thường thôi, như đang xem câu chuyện của những người khác vậy. Đặc biệt là tôi, cần dúng một thái độ khách quan để xem. Nếu như dùng cách nhìn chủ quan, có khi tôi sẽ cho rằng trong đó có những lời nói không thật. Nhưng những gì cô ấy đã tâm sự, bất kể người khác nghĩ gì, với tôi, chỉ cần cô ấy nói được tiếng lòng mình, thì đã là đủ rồi.

- Nhưng rõ ràng là anh vẫn thường trốn tránh những câu hỏi liên quan đến câu chuyện buồn trong năm qua?

- Trước giờ tôi chưa từng trốn tránh. Các bạn cũng biết, tôi đâu cần phải làm thế, chỉ là không muốn nói quá nhiều, vì hiện nay, mọi việc vẫn đang tiến hành điều tra và thụ lý. Tôi không phải là đương sự, đâu có gì để nói? Mà có khi nói, các bạn cũng chưa chắc đã tin!

- Anh có mong muốn gì với việc xét xử vụ án nay?

- (Lắc đầu) Mong muốn gì ư? Tôi cũng đã từng ngồi tù - khép cánh cửa 4 bức tường tự giam hãm mình, án xử do chính tôi đề ra cho mình. Nhưng tôi cho rằng, chỉ cần bản thân thực sự có thành ý đối diện với tất cả, như vậy, với tôi, là đủ rồi. Những thứ gọi là tuyên án, là sự phán xét công bằng… thật ra, trên thế giới này không có sự công bằng tuyệt đối. Thẩm phán cũng là người mà thôi.

- Tháng 3 tới, Chung Hân Đồng sẽ chính thức trở lại. Là bạn, là người cùng công ty quản lý, anh sẽ ủng hộ cô ý chứ?

- Dĩ nhiên là có rồi. Nhưng tôi ủng hộ cô ấy từ trong tấm lòng, chứ đâu cần phải đến tận một nơi nào đó đông người rồi nói cho cả thế giới biết tôi ủng hộ Hân Đồng. Cũng như chuyện 10 năm qua, nếu không phải chuyện tôi nhận đỡ đầu cho các em nhỏ bị lộ ra ngoài, tôi cũng không muốn đề cập đến chuyện này. Trong năm qua, Hân Đồng đã có nhiều cố gắng học những điều mới mẻ, cô ấy có hỏi ý kiến, có mời tôi đến xem. Hân Đồng tuy không phải là người khéo léo trong nói chuyện, nhưng là một nghệ sĩ có thực tài, tôi nghĩ cô ấy nhất định sẽ thành công.

Theo Tin Tức
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)